Đánh người giữa phố Hà Nội vì bị “liếc mắt nhìn đểu“

(Kiến Thức) - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự một nam thanh niên đánh người trên phố vì cho rằng bị “nhìn đểu”.

Ngày 21/9, Cơ quan Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Khôi (SN 1984, ở quận Ba Đình, TP Hà Nội) để làm rõ việc hành hung một nhân viên của một cơ quan báo chí.
Trước đó, tối 20/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh  đối tượng Khôi xông tới hành hung nam nạn nhân ngay trên đường Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Danh nguoi giua pho Ha Noi vi bi “liec mat nhin deu“
 Hiện trường xảy ra vụ việc.
Theo một số thông tin chia sẻ, thì nạn nhân bị Khôi đánh bởi đối tượng cho rằng “người đàn ông chạy xe máy đã quay lại nhìn đểu”. Dù người đi đường đã can ngăn nhưng đối tượng không chịu dừng lại, còn nạn nhân chỉ cố gắng tìm cách né tránh, không hề phản kháng hay tấn công lại người đang đánh mình.
Clip: Nam thanh niên đánh người giữa phố Hà Nội vì cho rằng "bị nhìn đểu".
Ít phút sau, một người mặc trang phục cảnh sát đến yêu cầu mọi người lên trụ sở phường Nghĩa Tân để làm việc.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Bị liếc đểu, nữ sinh hẹn nhau “giải quyết ân oán” như phim

Sáng 3/4, Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí về vụ “học sinh đánh nhau, bạn bè cổ vũ”.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Khởi - hiệu trưởng Trường THCS 1 Sông Đốc - cho biết sự việc xảy ra vào chiều 25/3, trong lúc học thể dục, T.N.H. (lớp 6A2) và N.T.C.P. (lớp 6A4) liếc nhau và có lời qua tiếng lại do đã có mâu thuẫn từ trước.

Mâu thuẫn trên facebook, hai nhóm nữ sinh đánh nhau dữ dội

Sau vài câu thách đố, hai nữ sinh đánh nhau tơi tả trong sự chứng kiến, hò reo của nhiều người. Được biết, nguyên nhân xuất phát là do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một clip quay cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa). Mở đầu clip là cảnh hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ đứng vây quanh hai nữ sinh, một người mặc áo trắng chấm bi, đội nón còn nữ sinh kia mặc áo caro, sọc đen.