Đăng tìm bạn trai mất tích, cô gái phát hiện anh ta có vợ con

Người phụ nữ ở Trung Quốc đăng tin tìm người bạn trai mất tích thì phát hiện anh ta đang sống ở Anh cùng với vợ và ba đứa con của anh ta.

Cô gái gốc Mỹ Rachel Waters trở nên lo lắng khi bạn trai mất tích từ lúc rời nhà của họ ở Trung Quốc để về thăm nhà ở Anh. Thế nhưng khi đăng tin tìm kiếm bạn trai trên Facebook, cô phát hiện ra sự thật động trời.
Rachel và bạn trai đã có một cuộc tình lãng mạn ở Thâm Quyến trong thời điểm Trung Quốc đóng cửa các dịch vụ trong một thời gian dài vì Covid-19.
Tuy nhiên, bạn trai của Rachel Waters đã biến mất sau khi anh rời Trung Quốc để đến thăm Norwich ở Anh vào tháng 4.
Chờ mãi không thấy bạn trai quay lại, Rachel đã truy cập trang Facebook để đăng tin tìm người yêu. Cô ấy nói rằng bản thân đang "lo lắng".
Dang tim ban trai mat tich, co gai phat hien anh ta co vo con
Rachel Waters đăng tin tìm người bạn trai biến mất sau khi anh ta bay từ Trung Quốc trở về quê nhà ở Anh. Ảnh: Facebook. 
Tuy nhiên, câu trả lời mà Rachel nhận được khiến cô rất sốc. Cô phát hiện ra rằng anh ta thực sự đã kết hôn và có con.
Theo The Sun, bài đăng trên Facebook của Rachel có nội dung: “Tôi có một câu hỏi bất thường. Tôi và bạn trai sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Anh ấy đã về (Norwich, Anh) vào đầu tháng 4 để thăm nhà và dự kiến bây giờ sẽ quay lại Trung Quốc.Tuy nhiên, tôi đã không nhận được tin tức từ anh ấy gần đây và tôi lo lắng điều gì đó có thể đã xảy ra. Nếu ai biết bất cứ điều gì, xin vui lòng liên hệ với tôi".
Sau đó, Rachel rất sốc khi nhận được một loạt phản hồi từ dân cư mạng. Một người dùng đã vào bình luận rằng bạn trai của Rachel thực sự đã có vợ con ở Anh và họ đang đoàn tụ với nhau.
Dang tim ban trai mat tich, co gai phat hien anh ta co vo con-Hinh-2
Rachel đã chia sẻ hình ảnh của cô và bạn trai trên nhóm Facebook. 
Rachel, một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, từng làm việc ở Thâm Quyến với tư cách là giám đốc thương hiệu, khi cô gặp người đàn ông đó.
Bạn bè của người đàn ông tuyên bố rằng anh ta bị mắc kẹt ở Trung Quốc trong đại dịch, nơi anh ta bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Rachel.
Một người bạn của người đàn ông nói với The Sun rằng “anh ta và vợ đã không gặp nhau trong hai năm. Gần đây, anh ấy đã về nhà và họ quay lại với nhau. Trước đó, họ đã ly thân và có con. Chắc họ đang cho nhau thêm một cơ hội”.
Bài đăng của Rachel hiện đã bị gỡ xuống và cô ấy không bình luận gì thêm về vụ việc.

Lĩnh án tù vì trộm tiền nhà chú rể rồi đem mừng cưới

Người đàn ông họ Song đột nhập vào nhà chú rể, lấy trộm 25.000 nhân dân tệ rồi dùng chính số tiền này đi mừng cưới và cho nạn nhân vay.

Ngày 30/5, người đàn ông họ Song, ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, đã bị kết án tù 1 năm 9 tháng, đồng thời bị phạt 3.000 nhân dân tệ (450 USD) vì tội trộm cắp tài sản.
Song bị cáo buộc trộm tiền nhà chú rể họ Zhou, bạn học cùng lớp. Đám cưới của anh Zhou được tổ chức tại một khách sạn ở địa phương hồi cuối tháng 5.

Bị ép lấy kẻ cưỡng hiếp mình, thiếu nữ 17 tuổi gây án mạng

Sau khi bị xâm hại, thiếu nữ 27 tuổi mang thai và phải kết hôn với kẻ cưỡng hiếp mình. Hôn nhân không hạnh phúc khiến cô sát hại con sơ sinh.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Một thiếu nữ 17 tuổi mới đây đã gọi cảnh sát và báo cáo về cái chết bất thường của con trai 2 tháng tuổi của cô.
Thiếu nữ khai nhận, con trai cô chết vì bệnh tật. Thế nhưng, khi cảnh sát khám nghiệm tử thi thì phát hiện, cậu bé không chết vì bệnh mà chết do bị ngạt khí, có những dấu vết bị hành hung, bịt mũi, bóp cổ. Đáng nói, kết quả khám nghiệm tử thi còn cho thấy, đứa trẻ đã chết được vài ngày thì người mẹ mới báo án, nghi vấn bị sát hại.