Đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại TP HCM

(Kiến Thức) - Ít nhất 5 căn nhà bị lửa thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 18h chiều nay tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường  26, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Đến gần 19h tối nay (6/11), hàng trăm lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập tắt ngọn lửa lớn đang bao trùm cả cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q. Bình Thạnh, TP HCM). Nhiều căn nhà ở sát bên cửa hàng này bị cháy lây.

Hiện tại, hơn 10 xe cứu hỏa vẫn cố khống chế đám cháy. Toàn bộ khu vực này đang bị phong tỏa và cắt điện để đảm bảo cho công tác chữa cháy.

PV Kiến Thức đang có mặt tại hiện trường và sẽ thông tin đến độc giả.

Một số hình ảnh PV Kiến Thức trực tiếp từ hiện trường:
Đám cháy xảy ra lúc 18h ngày 6/11 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM.
 Đám cháy xảy ra lúc 18h ngày 6/11 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Có ít nhất 5 căn nhà bị đám cháy lan sang.Có ít nhất 5 căn nhà bị đám cháy lan sang.
 
Hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy.
Hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Dịch vụ KDL Đại Nam chạy hết công suất vẫn “cháy hàng“

(Kiến Thức) - Sáng 6/11, hàng vạn du khách du lịch tiếp tục kéo về tham quan và vui chơi tại KDL Đại Nam. Các dịch vụ tại đây không còn chỗ trống.

 

Ngày thứ 3 miễn phí vé vào cổng và một số trò chơi, hàng vạn khách du lịch nườm nượp đổ về KDL Đại Nam để vui chơi và tham quan trước khi nơi này ngưng hoạt động.
 Ngày thứ 3 miễn phí vé vào cổng và một số trò chơi, hàng vạn khách du lịch nườm nượp đổ về KDL Đại Nam để vui chơi và tham quan trước khi nơi này ngưng hoạt động.
Do lượng khách đổ về đông, các bãi xe trong KDL rơi vào tình trạng không còn chỗ trống.
 Do lượng khách đổ về đông, các bãi xe trong KDL rơi vào tình trạng không còn chỗ trống. 

Bé 6 tuổi bị đánh gãy chân tay: Cha dượng thường xuyên bạo hành

(Kiến Thức) - Sau khi cha mẹ ly dị, Hiếu sống cùng mẹ và cha dượng. Người cha dượng độc ác này thường xuyên say rượu và đánh đập cháu không thương tiếc.

Liên quan đến vụ cháu Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008, ngụ quận 6, TP HCM) bị cha dượng Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đánh đập dẫn đến gãy tay, đa chấn thương phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào tối 4/11, đến 6/11, tình hình sức khỏe của cháu vẫn chưa khả quan, các bác sĩ đang tích cực theo dõi. Kẻ hành hạ bé Hiếu hiện bị tạm giam tại công an quận Bình Tân để điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bên giường bệnh trong Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Nguyễn Thị Bê (bà ngoại bé Hiếu) ngồi thẫn thờ nhìn đứa cháu mới chỉ 6 tuổi nhưng mình mẩy đầy thương tích, hơi thở yếu ớt đang phải chống chọi với nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.