Đàn bà mất nết, "cắm sừng" chồng thì... bỏ đi

Theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng chết đứng gặp vợ trẻ 'hội thảo' cùng tình cũ trong khách sạn, anh nên chủ động đưa đơn ra tòa chia tay với cô vợ trẻ trung, xinh đẹp nhưng mất nết đó.

Dan ba mat net,
Ảnh minh họa: Internet 
Theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng chết đứng gặp vợ trẻ 'hội thảo' cùng tình cũ trong khách sạn, anh nên chủ động đưa đơn ra tòa chia tay với cô vợ trẻ trung, xinh đẹp nhưng mất nết đó. Tôi nghĩ chỉ có quyết định này mới là biện pháp hợp tình, hợp lí nhất nhằm giải thoát cho cả anh và vợ. Bởi lẽ trong cuộc sống hôn nhân không thể có hạnh phúc thực sự viên mãn khi một trong hai người có quan hệ ngoài luồng như vậy được.
Tôi cho rằng câu “tình cũ không rủ cũng tới” có cái đúng của nó, vì khi còn nhớ nhung, còn tình cảm với người yêu cũ thì nếu có điều kiện gặp lại thật khó để kiềm chế, để giữ lòng chung thủy với tình mới của họ lắm.
Quan điểm của tôi là như vậy, còn với anh đây là chuyện nội bộ, chuyện riêng tư của anh và vợ, do đó níu giữ hay buông bỏ hạnh phúc gia đình của anh là quyền anh quyết định. Chỉ mong rằng qua đây anh rút được kinh nghiệm tìm đối tác cho mình, nếu anh còn ý định đi bước nữa. Hiện tại vợ chồng anh chưa có con chung, đó là điều thuận lợi nếu anh và cô ấy chia tay. Anh cũng đã có tuổi, đừng chần chừ, lần lữa nữa nếu anh thấy không thể tha thứ cho lỗi lầm của vợ được.
Bình tĩnh, nghị lực, mạnh mẽ lên anh nhé. Chúc anh sớm ổn định cuộc sống.

Điều phụ nữ tuyệt đối không làm khi phát hiện chồng ngoại tình

Dù là trong trạng thái nào, phụ nữ cũng phải biết yêu thương bản thân. Khóc lóc rồi thì hãy điểm phấn tô son để mình không héo tàn.

Không đuổi anh ấy ra khỏi nhà, hoặc bỏ đi

Tiền dành dụm 10 năm để mua nhà, có nên dùng “báo hiếu” mẹ chồng?

Chồng tôi nói bố mẹ anh đã già, nếu không xây sửa lại nhà cho ông bà, thì chẳng bao giờ bố mẹ chồng tôi có cơ hội được ở trong căn nhà do con cái báo hiếu.

Hai vợ chồng tôi là công chức Nhà nước, lại nuôi 2 con nhỏ nên hơn 10 năm đi làm chúng tôi mới dành dụm được vài trăm triệu đồng, định bụng sau này có thêm chút nữa sẽ vay mượn để mua nhà trả góp.
Chúng tôi luôn nghĩ tới một ngày sẽ được ở trong ngôi nhà của chính mình, được mua sắm bày biện những thứ mình thích, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, động viên nhau vượt qua khó khăn.