Đàn bà khi đã thấm những điều này, đàn ông đừng mong làm tổn thương họ

Khi đàn bà khôn ngoan đã thấu hiểu những điều này, đàn ông đừng hòng có cơ hội cứa thêm dao vào tim, hoặc làm họ rơi nước mắt một lần nào nữa trong cuộc đời.

Có những người lớn tuổi nhưng vẫn không bằng một đứa con nít. Có người nhỏ tuổi nhưng lại chững chạc, trưởng thành, có thái độ tốt đối với mọi người. Thế nên đừng quan trọng mình bao nhiêu tuổi, bản thân trải nghiệm bao nhiêu mà hãy chú trọng vào thái độ. Chỉ cần tử tế, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
Đàn ông không là tất cả
Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng xem đàn ông là cả thế giới của mình. Đàn ông ai rồi cũng thay lòng đổi dạ, bạn không thể nào nắm bắt được trái tim của họ mãi mãi. Vì vậy đừng quá xem trọng giá trị của họ trong cuộc đời của mình.
Dan ba khi da tham nhung dieu nay, dan ong dung mong lam ton thuong ho
Đừng bao giờ xem đàn ông là cả thế giới của mình - Ảnh minh họa: Internet. 
Có vậy khi người đàn ông đó rời đi, bạn không phải hụt hẫng hay thất vọng quá nhiều. Có câu đàn ông như mây của trời, phiêu diêu không cố định. Còn phụ nữ thì thích ổn định, tốt nhất là đừng xem ai là cả thế giới của mình.
Tình yêu có thể thiếu nhưng tiền nhất định phải đủ tiêu
Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi không mua được cho mình chiếc áo hay thỏi son đàng hoàng. Nên nhớ không có tình yêu, bạn vẫn có thể sống được. Nhưng không có tiền chắc chắn sẽ rất khổ sở, lận đận. Hãy tìm cho mình một công việc, có thể tiêu tiền thoải mái mỗi ngày. Đừng tìm cho mình một tình yêu mà mỗi ngày phải lao tâm khổ sở để níu giữ.
Yêu hay không không quan trọng, bên nhau có mệt hay không mới quan trọng 
Yêu nhau là một chuyện, còn cảm giác ở bên nhau như thế nào là chuyện khác. Có nhiều người mang tiếng là yêu nhau nhưng mỗi lần ở bên nhau lại cảm thấy mệt mỏi. Đó vốn không phải là tình yêu mà là của nợ. Người phụ nữ khôn ngoan nên trân trọng người mà khi ở bên họ, bạn luôn cảm thấy thoải mái, không chút áp lực, không chút lo toan.

Tôi muốn buông tay người chồng phản bội

Đã quá mệt mỏi, bây giờ tôi muốn buông tay người đàn ông đã phản bội, làm khổ mình bao nhiêu năm qua...

Thật sự, tôi đã quá mệt mỏi và không đủ sức, đủ niềm tin để níu kéo hạnh phúc gia đình. Tôi muốn buông tay, chỉ thương những đứa con vẫn mong chúng tôi cùng sống với nhau trong một mái nhà.
Toi muon buong tay nguoi chong phan boi
Ảnh minh họa. 

Tôi quyết định buông tay người chồng phản bội

Anh yêu người con gái khác nhưng không dám thừa nhận điều đó. Còn tôi lại không chấp nhận được sự gian dối trong tình yêu.

Biết chồng có con riêng, vợ làm một việc khiến nhà chồng bội phục

Tối đó, em quyết định hỏi chồng mọi chuyện. Chồng em lúc đầu vẫn chối. Sau một hồi vòng vo, anh mới nói sự thật.

Em không biết sau này cuộc sống hôn nhân của mình có hạnh phúc không. Chỉ biết là bây giờ ai cười mặc ai, còn bản thân em chưa bao giờ thấy hổ thẹn với lương tâm mình.

Em và chồng yêu nhau 2 năm trước khi kết hôn. Bọn em đều đi làm xa, quen nhau rồi yêu nên chỉ hiểu nhau tính cách. Còn vấn đề gia cảnh của anh, em ít hỏi vì sợ anh nghĩ mình là người tọc mạch, thích vật chất.

Chồng em là một người trầm tính. Anh ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Có lần em hỏi tại sao anh lại điềm đạm, trầm ngâm như vậy. Chồng em bảo do trước đây anh từng gặp nhiều biến cố. Nhưng khi em hỏi đó là gì thì chồng nhất quyết không nói.

Biet chong co con rieng, vo lam mot viec khien nha chong boi phuc
 Anh ít nói nhưng lại rất biết cách quan tâm người khác. Ảnh minh họa: Internet

Gần kết hôn, em mới về nhà chồng ra mắt. Ấn tượng lúc đầu của em về nhà chồng thì gia đình anh rất niềm nở, bố mẹ lại chân chất hiền lành. Vì thế, sau 2 lần về chơi nhà, em đã đồng ý làm vợ anh. Tất nhiên sau khi kết hôn, bọn em sẽ lên thành phố ở.