Đâm thông gia trọng thương, người đàn ông lĩnh 6 năm tù

Bực tức vì con gái mình bị thông gia la mắng, Nguyễn Quang Tân (TP Huế) dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng nạn nhân, gây thương tích, tổn hại sức khỏe 80%.

Ngày 22/5, Toà án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Quang Tân (SN 1981, trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế). Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Tình (SN 1972, trú phường An Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế) là thông gia với Tân.

Theo cáo trạng, tối 30/12/2023, giữa ông Tình và con trai là anh Nguyễn Thiện Tiến (SN 2004) có xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhau nên con dâu của ông Tình là chị Nguyễn Nữ Hồng N. (SN 2006) nói cho bố ruột mình là Nguyễn Quang Tân biết. Sau đó, ông Tân nói vợ chồng N.cùng con cái chuyển về nhà ông để sống.

giet-nguoi-1747910199141.jpg
Nguyễn Quang Tân tại phiên toà.

Tối 31/12/2023, khi ông Tình đang ngồi nhậu ở nhà cùng với anh Hoàng Văn Vinh (SN 1987) thì thấy N. dọn đồ đạc nên ông Tình hỏi đi đâu thì N. trả lời “Con đi về nhà bố mẹ”. Lúc này, ông Tình nói: “Bây (chúng mày-PV) ưa là đi, ưa là về à. Bây không nói gì tau một tiếng”.

Lúc này, N. bồng con và mang vali áo quần xuống tại phòng khách để đợi xe nên ông Tình đã la mắng. Vì vậy, N. gọi điện thoại cho bố là Nguyễn Quang Tân nói chuyện thì ông Tình tiếp tục la mắng nên N. đưa điện thoại cho ông Tình nói chuyện với Tân.

Do bực tức việc ông Tình la mắng con gái mình nên Tân điều khiển xe máy từ Bệnh viện Trung ương (đang điều trị bệnh) về nhà mình rồi vào bếp lấy một con dao, đi xe máy đến nhà ông Tình. Tại đây, Tân cầm dao chém, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người và vùng bụng của ông Tình, gây thương tích, tổn hại sức khỏe 80%.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Quang Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tân 6 năm tù về tội giết người.

Chém vợ trọng thương, người đàn ông lĩnh 6 năm tù

Với cáo buộc tôi “Giết người, bị cáo La Lan Minh bị Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt 6 năm tù giam.

Ngày 22/5, Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo La Lan Minh (SN 1977), trú tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 9/5/2024, Minh đi làm về không thấy vợ mình là chị La O Thị Dài đâu, nên lấy nửa lít rượu ra uống.

Gia đình kỳ lạ sống ẩn dật trong rừng suốt 42 năm

Vào mùa hè năm 1978, một nhóm các nhà địa chất Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trinh sát Siberia thì tình cờ phát hiện một gia đình sống ẩn dật trong rừng 42 năm.

rung-1.jpg
Năm 1978, một phi công người Liên Xô tìm được một vùng đất trống để hạ cánh trực thăng, cho một nhóm các nhà địa chất xuống khảo sát khu vực rừng taiga ở Siberia. Sau khi đi sâu vào rừng, họ đã bất ngờ nhìn thấy sự xuất hiện của một vài bóng người. Từ đây, họ phát hiện một gia đình đã sống ẩn dật trong rừng 42 năm.
rung-2.jpg
Cụ thể, nhóm các nhà địa chất sửng sốt khi biết được gia đình Lykov đã sinh sống khu vực hoang dã ở Siberia từ năm 1936. Họ mang theo quần áo, ít đồ dùng hàng ngày, thực phẩm... khi quyết định sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong suốt 42 năm.

Trong số anh chị em, ai thường có cuộc sống khó khăn nhất?

Cùng tìm hiểu xem trong số anh chị em trong gia đình, ai là người có số mệnh vất vả nhất?

Người ta thường nói "máu chảy ruột mềm", nhưng dù cùng lớn lên trong một gia đình, số phận của các anh chị em lại thường khác biệt rõ rệt. Có người sống nhẹ nhàng tự tại, trong khi người khác lại phải gánh vác những áp lực cuộc sống, trải qua những ngày tháng vất vả.

Nhiều người không khỏi tò mò rằng trong các anh chị em, thường thì ai là người "khổ mệnh"? Thực ra, thứ tự sinh trong gia đình thường ẩn chứa những manh mối về hành trình cuộc đời, và nguyên nhân đằng sau đầy những nỗi niềm hiện thực.