
Năm 1978, một phi công người Liên Xô tìm được một vùng đất trống để hạ cánh trực thăng, cho một nhóm các nhà địa chất xuống khảo sát khu vực rừng taiga ở Siberia. Sau khi đi sâu vào rừng, họ đã bất ngờ nhìn thấy sự xuất hiện của một vài bóng người. Từ đây, họ phát hiện một gia đình đã sống ẩn dật trong rừng 42 năm.

Cụ thể, nhóm các nhà địa chất sửng sốt khi biết được gia đình Lykov đã sinh sống khu vực hoang dã ở Siberia từ năm 1936. Họ mang theo quần áo, ít đồ dùng hàng ngày, thực phẩm... khi quyết định sống tách biệt với thế giới bên ngoài trong suốt 42 năm.

Sự việc này bắt đầu vào một ngày năm 1936, anh trai của Karp Lykov bị một nhóm vũ trang sát hại. Chứng kiến cảnh đó, Karp và vợ Akulina quyết định đưa 2 con Savin 9 tuổi và Natalia 2 tuổi, bỏ trốn khỏi nhà. Họ quyết định đi sâu vào rừng để đảm bảo an toàn, không bị ai phát hiện.

Gia đình Lykov đi sâu vào khu vực rừng taiga ở Siberia. Tại đó, họ dựng một ngôi nhà từ những thứ có thể kiếm được trong rừng. Cuộc sống của họ khá khó khăn khi chỉ tìm được ít thức ăn. Họ cũng trồng một ít khoai tây, rau xanh... nhưng không đủ dùng.

Năm 1940, vợ chồng Karp và Akulina có người con trai thứ ba và đặt tên là Dmitry. Hai năm sau, họ có thêm một cô con gái và đặt tên là Agafia. Năm 1961, Akulina qua đời vì đói.

Gia đình Lykov sống trong khu vực rừng hẻo lánh, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài suốt 42 năm. Do đó, họ hoàn toàn không biết về những gì diễn ra ở ngoài kia, bao gồm Chiến tranh thế giới 2 đẫm máu.

Khi nhóm các nhà địa chất Liên Xô xuất hiện, hầu hết các thành viên trong gia đình Lykov hoảng sợ, lo lắng. Lúc đầu, gia đình Lykov không nhận bất kỳ món quà nào từ các nhà địa chất ngoại trừ muối.

Về sau, sự thân thiện và tốt bụng của các nhà địa chất đã khiến gia đình Lykov cởi mở hơn, nhận một số vật dụng khác như dao, đồ dùng, ngũ cốc. Tuy nhiên, họ từ chối mọi sự giúp đỡ để đưa trở về cuộc sống bình thường như mọi người.

Vài năm sau khi được nhóm địa chất phát hiện, 3 người con nhà Lykov lần lượt qua đời là Savin, Natalia và Dmitry. Trong khi đó, Karp và Agafia kiên quyết ở lại ngôi nhà rừng dù được mọi người thuyết phúc đưa trở về đoàn tụ với họ hàng. Theo đó, Karp qua đời ngày 16/2/1988.

Sau khi cha mất, Agafia vẫn ở lại trong ngôi nhà mà cả gia đình từng sinh sống bên nhau. Trong 18 năm tiếp theo, bà không sống đơn độc khi Yerofei Sedov, một trong những nhà địa chất, tới ở cùng. Năm 2015, ông Sedov qua đời. Năm 2016, Agafia được đưa tới bệnh viện bằng máy bay do gặp một số về vấn đề sức khỏe. Sau khi hồi phục, bà trở lại ngôi nhà nhỏ trong rừng cho đến năm 2024.