Đám tang người nhà CSCĐ huy động cả xe công

Đó là đám tang cha của một CSCĐ thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngụ tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

Khoảng 10h ngày 11/9, nhiều người dân ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế tỏ ra bất ngờ khi nhin thấy một đám tang có 2 xe cảnh sát cơ động phục vụ.
Đoàn đưa tang với nhiều ô tô, xe máy cùng rất đông người chạy qua nhiều tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, Hùng Vương, An Dương Vương… Trong đoàn xe này có 2 ô tô mang biển số xanh BKS 75C-0776 và BKS 75C- 1299.
Xe của cảnh sát cơ động TP Huế phục vụ cho đám tang người thân của một cảnh sát cơ động.
Xe của cảnh sát cơ động TP Huế phục vụ cho đám tang người thân của một cảnh sát cơ động. 
Xe 75C-0776 dùng để chở người đi viếng. Xe BKS 75C- 1299 chở người và một số dụng cụ phục vụ đám tang, phía đầu xe có treo vòng hoa kính viếng.
Đoàn xe này di chuyển đến khu vực nghĩa địa phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì hoàn tất công việc.
Sau khi rời khỏi đám tang, xe 75C-1299 về đậu tại trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, xe 75C-0776 về đậu tại trụ sở công an tỉnh.
Tìm hiểu thêm, phóng viên được biết đám tang trên là của cha một CSCĐ thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngụ tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.

Giám đốc bị hành hung tại trụ sở công an?

(Kiến Thức) - Đang trình bày với lực lượng công an, một nữ giám đốc đã bị hai người phụ nữ hành hung ngay tại phòng làm việc của Đồn Công an số 1 (Mễ Trì, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/9, bà Phạm Thị Châu Loan, Giám đốc Công ty Than khoáng sản Tây Bắc đang làm thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng tại Đồn Công an số 1 (Mễ Trì, Hà Nội).
Tại đây, bà Loan cũng đã trình báo việc bà Hoàng Thị Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Than khoáng sản Tây Bắc ngang nhiên chuyển tài sản của công ty đi tẩu tán. Đúng lúc này, bà Hoàng Thị Anh cùng 2 người phụ nữ có mặt. Hai người phụ nữ đi cùng bà Anh đã xông vào hành hung bà Loan ngay tại đồn công an trước sự có mặt của một số chiến sĩ công an. 

Bán cột nhà, cọc rào… cho thương lái Trung Quốc

(Kiến Thức) - Nhiều gia đình phút chốc bỗng trở thành tỷ phú vì dỡ cột nhà, hàng rào, trụ tiêu… là gỗ trắc bán cho thương lái Trung Quốc với giá từ 600.000 đồng - 1,5 triệu đồng/kg.

UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vừa ra thông báo tạm đình chỉ việc mua bán gỗ trắc đã qua sử dụng trên địa bàn nhằm xin ý kiến chỉ đạo từ cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp trên, đồng thời ngăn chặn tình trạng người dân ồ ạt dỡ nhà, tháo hàng rào, cột tiêu… tìm gỗ trắc bán cho các thương lái Trung Quốc.
Theo báo cáo từ Chi cục Thuế huyện Krông Năng, hiện đã có 33 hộ dân ở xã Ea Tam và xã Ea Puk bán hơn 55m3 gỗ trắc đã qua sử dụng, nộp thuế hơn 305 triệu đồng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người, trên thực tế 33 gia đình đã tháo dỡ nhà, hàng rào, cột tiêu…bán gỗ trắc cho thương lái Trung Quốc với tổng số tiền ước tính trên 20 tỷ đồng. Gia đình bán nhiều nhất thu về hàng tỷ đồng, ít cũng vài trăm triệu.
Giá gỗ trắc từ 600.000 đồng - 1,5 triệu đồng/kg.
 Giá gỗ trắc từ 600.000 đồng - 1,5 triệu đồng/kg.

Hai tên cướp tiệm vàng sa đọa cùng gái trẻ

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao đâm hàng chục nhát và gom tiền, vàng…của nạn nhân bỏ trốn, hai tên cướp còn “vô tư” đi tắm biển, vung tiền sa đọa cùng gái trẻ.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: 2 nghi can Nguyễn Văn Long (21 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (22 tuổi, cùng quê tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Công an tỉnh di lý từ tỉnh Quảng Ninh về Đồng Nai đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ tiệm vàng Hiếu Học (thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để cướp tài sản.

Hai tên cướp máu lạnh Long và Ngọc Anh.
Hai tên cướp máu lạnh Long và Ngọc Anh. 

Khoảng năm 2010, tên Long từ Đắk Lắk lên Đồng Nai làm nghề thợ sơn và quen biết người bạn đồng hương là đối tượng Ngọc Anh. Cả 2 sau đó có quen với anh Nguyễn Hiếu Học là chủ tiệm vàng Hiếu Học ở thị trấn Trảng Bom và nhiều lần được anh Học đưa về nhà (cũng là tiệm vàng) ăn nhậu, ca hát thâu đêm.