Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

SPOTLIGHT

Photo

Đẫm lệ khi em tự sát nhường anh sống hoàn thành ước mơ

21/07/2017 13:14

(Kiến Thức) - Nhà nghèo, hai anh em cùng mắc bệnh suy thận mãn tính, người em đã tự vẫn để người anh có cơ hội sống tiếp thực hiện giấc mơ.

Tuyết Mai (Theo Sina)

Những quy tắc an toàn có thể cứu sống bạn khi nguy hiểm

Đẫm nước mắt cô bé 19 tuổi hiến tạng mẹ cứu 4 người

Bệnh viện trả về, ai ngờ được cứu sống nhờ vị cứu tinh này

Sập bẫy dịch vụ châm cứu, bấm huyệt chui tại nhà

Cha mẹ đẫm nước mắt hiến xác con trai 7 tuổi

Câu chuyện buồn về hai anh em suy thận mãn tính Cốc Hồng Huy đã khiến bao trái tim nghẹn ngào, rơi lệ nhưng cũng vô cùng khâm phục trước tình cảm của họ. Cốc Hồng Huy sinh năm 1991 tại một thôn nghèo ở huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 2010, khi còn đang học cấp 3, Huy gặp những triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Sau khi kiểm tra, Huy đã bị suy thận mãn tính. Dường như ông trời vẫn chưa dừng thử thách gia đình họ, không lâu sau em trai anh là Hồng Đào cũng phát hiện ra mắc căn bệnh giống anh trai mình. Trong năm đó, hai anh em họ đã cùng phải nghỉ học tạm gác lại mọi ước mơ và tương lai dang dở.
Câu chuyện buồn về hai anh em suy thận mãn tính Cốc Hồng Huy đã khiến bao trái tim nghẹn ngào, rơi lệ nhưng cũng vô cùng khâm phục trước tình cảm của họ. Cốc Hồng Huy sinh năm 1991 tại một thôn nghèo ở huyện Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 2010, khi còn đang học cấp 3, Huy gặp những triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Sau khi kiểm tra, Huy đã bị suy thận mãn tính. Dường như ông trời vẫn chưa dừng thử thách gia đình họ, không lâu sau em trai anh là Hồng Đào cũng phát hiện ra mắc căn bệnh giống anh trai mình. Trong năm đó, hai anh em họ đã cùng phải nghỉ học tạm gác lại mọi ước mơ và tương lai dang dở.
Gia đình Hồng Huy là một hộ nghèo trong thôn. Để có thể cùng trị bệnh cho hai anh em, bố mẹ họ đã phải vay mượn khắp nơi. Những lần lọc máu nhân tạo liên tiếp đã hành hạ cả thể xác và tinh thần hai anh em họ. Ngày 01/7/2011, sau lần lọc máu cuối cùng tại bệnh viện huyện Phụ Dương, người em trai Hồng Đào đã để lại di thư và tự sát.
Gia đình Hồng Huy là một hộ nghèo trong thôn. Để có thể cùng trị bệnh cho hai anh em, bố mẹ họ đã phải vay mượn khắp nơi. Những lần lọc máu nhân tạo liên tiếp đã hành hạ cả thể xác và tinh thần hai anh em họ. Ngày 01/7/2011, sau lần lọc máu cuối cùng tại bệnh viện huyện Phụ Dương, người em trai Hồng Đào đã để lại di thư và tự sát.
Trong di nguyện của mình Hồng Đào đã viết: "Xin hãy hoàn thành giấc mơ của em, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống, hãy chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ...". Suốt bao năm qua, Hồng Huy đã cố gắng sống, phấn đấu không chỉ cho ước mơ của mình mà còn muốn hoàn thành giấc mơ của người em trai bất hạnh. Mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn, anh vẫn luôn cố gắng, lạc quan vượt qua.
Trong di nguyện của mình Hồng Đào đã viết: "Xin hãy hoàn thành giấc mơ của em, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống, hãy chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ...". Suốt bao năm qua, Hồng Huy đã cố gắng sống, phấn đấu không chỉ cho ước mơ của mình mà còn muốn hoàn thành giấc mơ của người em trai bất hạnh. Mặc dù gặp phải vô vàn khó khăn, anh vẫn luôn cố gắng, lạc quan vượt qua.
Ngày 17/12/2013, Cốc Hồng Huy đã được ghép thận thành công. Năm 2014, với sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm, sau 4 năm rời bỏ ghế nhà trường Hồng Huy đã mang theo ước mơ của mình cùng ước mơ con dang dở của em trai trở lại trường học.
Ngày 17/12/2013, Cốc Hồng Huy đã được ghép thận thành công. Năm 2014, với sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm, sau 4 năm rời bỏ ghế nhà trường Hồng Huy đã mang theo ước mơ của mình cùng ước mơ con dang dở của em trai trở lại trường học.
Bao vất vả trên con đường chông gai, bên mình luôn có ước mơ của người em trai đã mất, Huy đã không ngừng nỗ lực, chưa một giây phút nào từ bỏ hi vọng và cố gắng. Cuối cùng sau 4 năm nghỉ học quay trở lại trường, Huy đã thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước.
Bao vất vả trên con đường chông gai, bên mình luôn có ước mơ của người em trai đã mất, Huy đã không ngừng nỗ lực, chưa một giây phút nào từ bỏ hi vọng và cố gắng. Cuối cùng sau 4 năm nghỉ học quay trở lại trường, Huy đã thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước.
Huy đã tốt nghiệp PTTH với thành tích rất cao 508 điểm thừa 21 điểm và có cơ hội lựa chọn vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, Huy đã chọn vào trường Đại học nông nghiệp An Huy ở Hợp Phì vì gần với bệnh viện An Huy nơi anh đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Huy đã tốt nghiệp PTTH với thành tích rất cao 508 điểm thừa 21 điểm và có cơ hội lựa chọn vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, Huy đã chọn vào trường Đại học nông nghiệp An Huy ở Hợp Phì vì gần với bệnh viện An Huy nơi anh đang tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Hồng Huy cho biết, khi biết tin mình đỗ đại học anh vô cùng vui mừng đến nỗi tăng huyết áp.
Hồng Huy cho biết, khi biết tin mình đỗ đại học anh vô cùng vui mừng đến nỗi tăng huyết áp.
Được biết, mức học phí gần 5.000 tệ ( tương đương gần 17 triệu) cho năm đầu tại trường Đại học nông nghiệp An Huy chưa kể khoản sinh hoạt phí, và tiền khám chữa bệnh thì đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với một gia đình đã vốn quá nghèo khổ như nhà Hồng Huy. Cha mẹ anh thuần nông, chỉ trông vào đồng ruộng, những lúc rảnh dỗi ai thuê gì làm đó. Thu nhập bình quân mỗi tháng được 2.000 tệ gần như chỉ dành tiêu cho việc chữa bệnh cho Huy. Tháng trước, mẹ anh còn bị tai biến phải nhập viện, gia đình vẫn đang gánh khoản nợ khổng lồ 110.000 tệ (khoảng 370 triệu).
Được biết, mức học phí gần 5.000 tệ ( tương đương gần 17 triệu) cho năm đầu tại trường Đại học nông nghiệp An Huy chưa kể khoản sinh hoạt phí, và tiền khám chữa bệnh thì đây là khoản tiền không hề nhỏ đối với một gia đình đã vốn quá nghèo khổ như nhà Hồng Huy. Cha mẹ anh thuần nông, chỉ trông vào đồng ruộng, những lúc rảnh dỗi ai thuê gì làm đó. Thu nhập bình quân mỗi tháng được 2.000 tệ gần như chỉ dành tiêu cho việc chữa bệnh cho Huy. Tháng trước, mẹ anh còn bị tai biến phải nhập viện, gia đình vẫn đang gánh khoản nợ khổng lồ 110.000 tệ (khoảng 370 triệu).
Nhưng không vì thế mà gia đình và Hồng Huy từ bỏ ước mơ. Khi biết tin con trai đỗ đại học, cha mẹ của Hồng Huy đã khóc và nói rằng: "Con trai tôi đã miệt mài đêm ngày đèn sách cuối cùng cũng có được kết quả rất tốt. Nó đã không phụ công sức và lòng tốt của tất cả mọi người. Tôi hi vọng nó có thể đi học và sống một cuộc sống bình an, khỏe mạnh". Tuy gia đình khó khăn nhưng việc Huy vẫn có thể thi đỗ đại học là việc không dễ dàng gì. Vì thế, cả nhà cần phải cố gắng giúp Huy đi học. Để có thể giúp anh trai có tiền đóng học phí, sau khi nghỉ hè em gái Huy cũng đã đi làm thêm ở một nhà máy.
Nhưng không vì thế mà gia đình và Hồng Huy từ bỏ ước mơ. Khi biết tin con trai đỗ đại học, cha mẹ của Hồng Huy đã khóc và nói rằng: "Con trai tôi đã miệt mài đêm ngày đèn sách cuối cùng cũng có được kết quả rất tốt. Nó đã không phụ công sức và lòng tốt của tất cả mọi người. Tôi hi vọng nó có thể đi học và sống một cuộc sống bình an, khỏe mạnh". Tuy gia đình khó khăn nhưng việc Huy vẫn có thể thi đỗ đại học là việc không dễ dàng gì. Vì thế, cả nhà cần phải cố gắng giúp Huy đi học. Để có thể giúp anh trai có tiền đóng học phí, sau khi nghỉ hè em gái Huy cũng đã đi làm thêm ở một nhà máy.
Hàng ngày, Hồng Huy vẫn phải uống thuốc chống đào thải nhập ngoại và 3 tháng khám định kỳ một lần tại viện. Ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt cá nhân, mỗi tháng Huy vẫn phải tiêu tốn hơn 2.000 tệ vào viện phí". Phát biểu với phóng viên trong buổi phỏng vấn 17/7, Huy nghẹn ngào nói: "Bằng tuổi tôi, những người khác đã có thể kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình mà tôi vẫn phải nhờ vào sự chăm sóc của cha mẹ. Tôi cảm thấy rất áy náy nhưng do sức khỏe, tôi chỉ có thể dùng thành tích nỗ lực của mình để báo đáp công ơn cha mẹ".
Hàng ngày, Hồng Huy vẫn phải uống thuốc chống đào thải nhập ngoại và 3 tháng khám định kỳ một lần tại viện. Ngoài tiền chi tiêu sinh hoạt cá nhân, mỗi tháng Huy vẫn phải tiêu tốn hơn 2.000 tệ vào viện phí". Phát biểu với phóng viên trong buổi phỏng vấn 17/7, Huy nghẹn ngào nói: "Bằng tuổi tôi, những người khác đã có thể kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình mà tôi vẫn phải nhờ vào sự chăm sóc của cha mẹ. Tôi cảm thấy rất áy náy nhưng do sức khỏe, tôi chỉ có thể dùng thành tích nỗ lực của mình để báo đáp công ơn cha mẹ".

Top tin bài hot nhất

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

Lọt trúng hố vàng, 3 con giáp 7 ngày tới giàu lên vun vút

12/05/2025 20:12
Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

13/05/2025 08:00
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

24/04/2025 07:45

Bạn có thể quan tâm

Em gái Công Vinh giao diện quý cô thanh lịch, body miễn chê

Em gái Công Vinh giao diện quý cô thanh lịch, body miễn chê

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

Mỹ nhân "gái 1 con" mặc yếm hờ hững khi đi du lịch

Mỹ nhân "gái 1 con" mặc yếm hờ hững khi đi du lịch

Hot girl gây chú ý với trang phục bó sát đi cắm hoa

Hot girl gây chú ý với trang phục bó sát đi cắm hoa

Hồ Quỳnh Hương tung loạt ảnh cưới đẹp như cổ tích

Hồ Quỳnh Hương tung loạt ảnh cưới đẹp như cổ tích

Trổ tài lắc hông, hot girl pickleball gây tranh cãi

Trổ tài lắc hông, hot girl pickleball gây tranh cãi

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status