Đám cưới vợ 60, chồng 38 tuổi ở Bình Định

Đám cưới vợ già chồng trẻ tại nhà hàng Trầu Cau (trên đường Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Bình Định) được nhiều người chú ý dẫn đến náo loạn khu vực trên.

Tối ngày 14/9, đám cưới vợ già chồng trẻ giữa một phụ nữ tên K.L và người đàn ông tên T.S tại nhà hàng Trầu Cau (trên đường Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Bình Định) dẫn đến việc náo loạn tại khu vực này.
Rất nhiều người tập trung trước nhà hàng Trầu Cau, nơi diễn ra tiệc cưới.
 Rất nhiều người tập trung trước nhà hàng Trầu Cau, nơi diễn ra tiệc cưới.
Theo nhiều người đi dự đám cưới, chú rể T.S 38 tuổi, hiện đang làm tại đại lý bia, nước ngọt do cô dâu K.L (năm nay đã ngoài 60 tuổi) làm chủ.
Khi bắt đầu diễn ra tiệc cưới, con trai cô dâu K.L đã tạt nước, gây rối để cản trở lễ thành hôn của mẹ.
Cổng ra vào tiệc cưới bị nhiều người chen lấn để xem mặt cô dâu chú rể.
Cổng ra vào tiệc cưới bị nhiều người chen lấn để xem mặt cô dâu chú rể.
Sau đó, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem khiến đám cưới càng thêm náo loạn, nhiều người đi dự đám cưới cũng không thể chen chân vào được "hôn trường".
Đám đông chỉ giải tán khi nhà hàng dùng loa thông báo là sau khi làm lễ, cô dâu và chú rể đã ra cửa sau để về nhà riêng.

Bài học sau vụ xả súng tại UBND TP Thái Bình

(Kiến Thức) -Sau vụ việc này, nhiều bài học được rút ra, như sự thiếu kiềm chế, hành động dại dột của Đặng Ngọc Viết, đặc biệt là bài học trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Vụ việc đối tượng Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345 tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) xông vào UBND TP Thái Bình vào lúc 14h ngày 11/9, sau đó nổ súng điên cuồng khiến 1 Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP tử vong, 3 cán bộ khác bị thương nặng dường như đã khép lại khi cơ quan công an đình chỉ khởi tố bị can do đối tượng Đặng Ngọc Viết đã tự sát vào tối cùng ngày tại chùa Đông Sơn (xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
Tuy nhiên, vụ việc trên khiến dư luận tỉnh Thái Bình rúng động, ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi, bởi đối tượng ra tay quá manh động với thủ đoạn tàn khốc. Hơn nữa đây cũng là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thái Bình thời gian gần đây. Nhiều người đặt ra những ý kiến trái chiều với nhiều câu hỏi nghi vấn, một thanh niên hà tất phải ra tay tàn ác đến như vậy? Đặc biệt, đối tượng này chỉ nhằm vào cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP, động cơ vì sao?

Hai người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải

(Kiến Thức) - Trong lúc đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, hai phụ nữ đã bị một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng tông phải khiến các nạn nhân đều thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 14/9, nạn nhân là chị Lê Thị Tuyết (36 tuổi) và một người tên Phương (36 tuổi), ngụ tại phường Yên Thế, TP Pleiku (Gia Lai).
Hiện trường vụ tai nạn
 Hiện trường vụ tai nạn
Thông tin từ những người chứng kiến tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Tuyết điều khiển xe gắn máy mang BKS 81T3-1933 chở theo người bạn cùng phòng tên Phương (36 tuổi), đi từ hướng đường Tôn Đức Thắng về đường Trường Sơn.

Vừa rời sân bay, Việt kiều bị cướp 100.000 USD

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã tiếp nhận và truy tìm nhóm đối tượng cưỡng đoạt hơn 100.000 USD của Việt kiều L.N.Khôi lúc hơn 17h ngày 12/9.

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Khi đó, ông Khôi vừa đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đi ra đến khu vực cổng vào thì bị một nhóm năm người áp sát, đôi co qua lại. Sau đó nhóm này đã khống chế lấy đi một đồng hồ đeo tay và 15.000 USD tiền mặt của ông Khôi.