Đâm chết cấp trên, bảo vệ siêu thị Điện máy xanh lĩnh kết đắng

Bực tức việc nữ quản lý siêu thị Điện máy xanh dọa đuổi việc, Phúc dùng dao đâm chết người này rồi bỏ về nhà, sau đó ra đầu thú.

Chiều 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Phúc (43 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) 20 năm tù giam về tội Giết người. Ngoài ra, Phúc phải bồi thường cho gia đình bị hại 181 triệu đồng.
Theo cáo trạng, chiều 9/9/2018, Phúc xảy ra mâu thuẫn với khách hàng tại siêu thị Điện máy Xanh ở huyện Krông Bông. Chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý nhân sự của siêu thị), biết chuyện nên gọi Phúc vào phòng làm việc, yêu cầu viết bản tường trình.
Dam chet cap tren, bao ve sieu thi Dien may xanh linh ket dang
 Phúc tại tòa chiều 16/1. Ảnh: Minh Lộc.
Phúc cho rằng mình không có lỗi nên không chấp hành và cãi nhau với quản lý. Chị Dung dọa nếu Phúc không viết bản tường trình sẽ bị đuổi việc.
Trong lúc tức giận, Phúc lấy dao đâm vào cổ chị Dung khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Phúc lấy xe máy bỏ về nhà ở xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông. Đến khoảng 17h cùng ngày, Phúc đến Công an huyện Krông Bông đầu thú.

Bác sĩ Lương: Hai đêm không ngủ được, xin giữ quyền im lặng

(Kiến Thức) - Bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, đã hai đêm không ngủ được và cảm thấy không đủ điều kiện sức khỏe đồng thời xin giữ quyền im lặng với những vấn đề không thuộc phạm vi chuyên môn của mình.

Sáng nay (16/1), TAND TP Hòa Bình bước sang ngày làm việc thứ 3 phiên tòa xét xử vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2019.

Nguyên thượng tá CA chiếm đoạt 24 tỉ đồng: Không truy được tiền đã đi đâu

Ngày 30-8, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Tuyến Ksơr - nguyên thượng tá, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Đắk Lắk - tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo HĐXX, từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2014, ông Y Tuyến Ksơr giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2016 giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64) thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Trong khoảng thời gian giữ 2 chức vụ trên, ông Y Tuyến Ksơr đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết với lãnh đạo Bộ Công an có khả năng xin thí sinh vào học tại các trường của ngành công an, xin vào công tác trong ngành và chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác trong ngành. Đã có 62 người ở nhiều tỉnh, thành trực tiếp hoặc thông qua người khác đưa tổng cộng hơn 24 tỉ đồng cho ông Y Tuyến Ksơr nhờ xin học, xin việc. Sau khi chiếm đoạt tiền của những người trên, ông Y Tuyến Ksơr dùng một phần trả cho những người đã nhờ trước đó và tiêu xài cá nhân. Những hồ sơ liên quan đến xin việc, xin học ông mang đi tiêu hủy.

Vụ án oan 17 năm đến chết vẫn chưa được xin lỗi: Vợ đòi bồi thường 1 tỷ

(Kiến Thức) - Gia đình ông Trịnh Công Minh (huyện Krông Ana, Đắk Lắk), người bị kết án oan 17 năm đến khi chết vẫn chưa được xin lỗi đã gửi đơn yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến bài viết "Mang án oan đến chết vẫn chưa được xin lỗi" mà Kiến Thức đã đăng tải. 

Ngày 7/12, ông Nguyễn Minh Tân, Chánh án TAND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, bà Tống Thị Minh Tâm (33 tuổi, vợ ông Trịnh Công Minh - người bị kết án oan 17 năm) đã nộp đơn đến các cơ quan liên quan để yêu cầu VKSND và Công an huyện bồi thường hơn 1 tỷ đồng.