Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại khu vực Tây Nguyên đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chóng, gây ngập úng cục bộ nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk.
Đặc biệt, tại xã Pơng Drang, dòng nước đục ngầu từ suối Tây bất ngờ dâng cao trong đêm, tràn vào các rẫy cà phê và vườn cây ăn trái ven chân đồi. Nhiều diện tích cà phê, sầu riêng và các loại cây trồng khác ở khu vực này đang bị nước lũ bao phủ.
Thiệt hại nặng nề, nông dân không kịp trở tay
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người dân không kịp ứng phó. Gia đình ông Ba Lợi và ông Tuấn là hai hộ bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Ba Lợi chia sẻ: “Chỉ sau một đêm, nước từ nguồn đổ về rất nhanh. Cả rẫy cà phê và vườn cây ăn trái bị nước phủ kín, lo nhất là cây sầu riêng có thể bị chết do úng rễ”. Tương tự, ông Tuấn cho biết phần lớn diện tích cây trồng của gia đình hiện bị ngập úng, chưa thể thống kê hết thiệt hại.
Nhiều cây cà phê chìm gần hết tán, đối mặt nguy cơ rụng quả và suy kiệt sau lũ rất cao. Một số khu vực trước đây hiếm khi bị ngập nay cũng chìm trong dòng nước lũ. Hệ thống tưới, ống dẫn nước và các vật dụng sản xuất bị hư hỏng hoặc trôi theo dòng nước.
Khuyến cáo khẩn cấp từ chính quyền
Chính quyền xã Pơng Drang cảnh báo lũ về đột ngột đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi cà phê đang bước vào giai đoạn thu hoạch, và nhiều cây sầu riêng nhiều năm tuổi đang có nguy cơ chết úng.
Người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết. Đồng thời, chính quyền khẩn thiết kêu gọi người dân không vì cây trồng bị thiệt hại mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng để cứu vớt. Lời cảnh báo đầy ý nghĩa: “Người còn thì của còn” đang được lan truyền mạnh mẽ trong vùng lũ.