Đại diện của dân mà như thế này sao?!

Sau khi cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga đòi khai tiền “chạy ĐBQH”, giờ đến lượt cử tri Đồng Nai đòi bãi nhiệm ĐBQH với nữ trưởng đoàn Phan Thị Mỹ Thanh.

Trước vành móng ngựa, trong một phiên toà công khai, nữ cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga 3 lần xin khai việc dùng tiền “chạy ĐBQH”. Chuyện đó có thể thật hoặc không, có thể được chứng minh hoặc chỉ là tào lao chìm xuồng. Nhưng việc một nữ cựu ĐBQH nói về việc mình chạy ĐBQH cho thấy tư cách rất thảm hại của bà mà số tiền nợ nần hay cái thế cùng đường không thể biện minh được.
Dai dien cua dan ma nhu the nay sao?!
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. 
Bà Nga, với những gì đang nói, đang phản bội lại chính những người đã cầm lá phiếu bầu cho bà. Nếu câu chuyện chạy ĐBQH là thật thì với tư cách ĐBQH, bà sẽ cất tiếng nói bảo vệ cho ai? Những người cầm lá phiếu hay cái ví trong túi bà?
Chuyện bà Nga còn chưa qua thì hôm qua, mot so cử tri Đồng Nai lên tiếng đòi bãi miễn ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Báo Tuổi trẻ dẫn lời cử tri trong buổi tiếp xúc: Sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh được Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo, sao vẫn để bà Thanh là trưởng đoàn ĐBQH và cho đi tiếp xúc cử tri?".
Là Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, nhưng bà Thanh vẫn tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, chủ tịch hội đồng thành viên. Rồi khi lên Phó Chủ tịch tỉnh, tiếp tục chấp thuận cho Công ty Cường Hưng đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã Phước Tân, vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng và quy định về những điều Đảng viên không được làm.
Dân biết cả. Và những điều nói ra hôm nay chỉ là những phản ứng hết sức chính đáng. Những phản ứng thể hiện sự tín nhiệm của dân với một quan chức, của những cử tri đối với người trên nguyên tắc đại diện cho mình.
Thật khó để đòi hỏi cái gọi là liêm sỉ để nói đến chuyện tự nguyện xin thôi từ những người như vậy. Và vì thế, đáng lẽ cái tư cách đại diện ấy cần được chấm dứt ngay sau khi sai phạm được kết luận.

Hoảng vía xe khách đâm xe tải ở gần sân bay Nội Bài

(Kiến Thức) - Chiếc xe khách lớn đâm vào đuôi xe bồn đối diện cảng hàng hóa sân bay Nội Bài, rất may hành khách chỉ bị thương nhẹ.

Vào khoảng 3h sáng 8/10, một chiếc xe khách giường nằm chạy trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng cầu Thăng Long đi cầu Nhật Tân. Tuy nhiên khi di chuyển đến đoạn đối diện với cảng hàng hóa sân bay Nội Bài (xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) xe khách bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe tải chở hai bồn lớn.
Hoang via xe khach dam xe tai o gan san bay Noi Bai
 
Hoang via xe khach dam xe tai o gan san bay Noi Bai-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn.

Vì sao 726 nhà đầu tư “tin tưởng mù quáng” vào bà Châu Thị Thu Nga?

(Kiến Thức) - Không chỉ nhờ thủ đoạn tinh vi mà chính vì chức danh ĐBQH của Châu Thị Thu Nga đã khiến các nhà đầu tư “tin sái cổ” dự án “ma” B5 Cầu Diễn.

Vạch ra một dự án hoành tráng bằng mô hình kèm những lời quảng cáo như “rót mật vào tai” là chưa đủ để Châu Thị Thu Nga có thể khiến 726 nhà đầu tư “tin sái cổ” đầu tư gần 400 tỷ vào “chung cư ma”. Trong phiên tòa ngày hôm qua (6/10), các bị hại lần đầu tiên tiết lộ thêm vì sao mà họ tin tưởng trao hàng tỷ đồng cho bà Nga.
Theo đó, khi luật sư bào chữa cho Châu Thị Thu Nga hỏi một bị hại, ông cho biết tìm hiểu rất kỹ về dự án, từ thông tin trên mạng, và nhiều lần xuống thực địa, thấy khu đất được thi công cọc khoan nhồi nên đã hoàn toàn tin tưởng.

Bà Châu Thị Thu Nga xin khai khoản tiền 1,5 triệu USD “chạy” đại biểu Quốc hội

(Kiến Thức) - Tại phiên xử chiều 5/10, bị cáo Châu Thị Thu Nga xin trả lời ngắn gọn việc chi khoản tiền "chạy" ĐBQH nhưng HĐXX không đồng ý.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, cựu đại biểu quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) cùng các đồng phạm chiều 5/10, bị cáo Nguyễn Trường Sơn - nguyên Phó tổng giám đốc công ty Housing Group đều khai rất mạch lạc khi đại diện VKS xét hỏi. 
 Bị cáo nói, do tin tưởng bà Nga mới ký các hợp đồng với khách hàng trong dự án B5 Cầu Diễn.