Đà Nẵng: 2 chiến sĩ công an hi sinh khi truy bắt nhóm đua xe cướp giật trong đêm

(Kiến Thức) - Trong lúc truy đuổi 8 thanh thiếu niên đua xe trái phép, có hành vi cướp giật ở Đà Nẵng, 2 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh.

Tối 2/4/2020 tại Đà Nẵng, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc một nhóm thanh niên đua xe trái phép, có hành vi cướp giật, Đại úy tên Tuấn (SN 1979) và một chiến sĩ là Trung sĩ T. (SN 1997) được Ban Chỉ huy đơn vị đồng ý triển khai nhiệm vụ.
Da Nang: 2 chien si cong an hi sinh khi truy bat nhom dua xe cuop giat trong dem
Hiện trường vây bắt các đối tượng đua xe trái phép và có hành vi cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động tại TP Đà Nẵng.
Các đồng chí công an dùng xe đặc chủng tiến hành truy bắt các đối tượng. Khi đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Đại úy Tuấn và Trung sĩ T. tử vong. Đến 22 giờ 30, lực lượng Công an đã bắt được một trong số 8 đối tượng và đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. 
Công an quận Sơn Trà và lực lượng công an các đơn vị của Đà Nẵng ngay sau đó cũng tổ chức truy đuổi ngăn chặn và bắt các đối tượng. Đến 22 giờ 30, lực lượng Công an đã bắt được một trong số 8 đối tượng và đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại. Các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát các cấp đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Video hiện trường truy bắt nhóm đua xe cướp giật khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh. 

Trước đó, lúc 21h Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và các công tác khác liên quan đến 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết"Các đối tượng đua xe trái phép và có hành vi cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động. Các cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm, quyết liệt để ngăn chặn, truy bắt. Thật đáng tiếc khi hai đồng chí hy sinh. Toàn thể lực lượng Công an Đà Nẵng, gia đình thân nhân quá đau xót, tiếc nuối”.
Đến 22 giờ 50, Ban Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, các cơ quan chức năng vẫn đang họp về vụ việc. Các lực lượng chức năng vẫn quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại.

Giữa mùa dịch Covid-19: Đà Nẵng dễ thương quá!

Nhiều người dân TP Đà Nẵng đang thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân với nhiều hình ảnh đẹp được truyền đi mạnh mẽ trên mạng xã hội.
 
 

Khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh) nơi hai du khách Anh lưu trú dương tính với Covid-19. Toàn bộ nhân viên nơi đây có tiếp xúc gần với 2 vị khách đã tự nguyên cách ly luôn tại khách sạn. Họ gửi những hình ảnh tích cực và cực kỳ vui vẻ dù trong tình cảnh bị cách ly. Những nhân viên này hàng ngày tập Gym, bơi lội, hít đất luyện tập sức khoẻ đầy vui vẻ. Họ lạc quan và tự gọi mình "lập đội chống dịch".
Giua mua dich COVID-19: Da Nang de thuong qua!
 Cán bộ nhân viên khách sạn Vanda tự cách ly, tự tin và bình tĩnh trước dịch Covid-19. Ảnh: H.A.T.

Tương tự, khi những thông tin dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Đà Nẵng, nhiều người dân đổ xô đi mua gạo, mì tôm thì hầu hết các tiệm tạp hóa, siêu thị....ra sức bán được càng nhiều càng tốt. Có tiệm, lột giá niêm yết cũ, dán niêm yết giá mới trên trời.

Chồng và người thân của bệnh nhân 35 trốn khu cách ly Covid-19 về nhà

Nhiều người thân của nữ bệnh nhân số 35 (nhân viên ĐMX, Đà Nẵng) trốn về nhà khiến xe của y tế phải đến để cưỡng chế quay lại khu cách ly.

Sáng 20/3, nguồn tin của PLO cho hay, 5 người thân trong đó có chồng của nữ bệnh nhân thứ 35 trốn khu cách ly về nhà.

Những người này được cách ly ở Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) vào ngày 10/3, nhưng trốn khu cách ly về nhà nằm trong kiệt 408 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu).
Chong va nguoi than cua benh nhan 35 tron khu cach ly Covid-19 ve nha

Nơi cách ly mà người nhà của bệnh nhân trốn đi.