Đã bắt được đối tượng giết vợ rồi lên facebook nói nhớ

Sau khi giết vợ, đối tượng nói mình sẽ tự tử nhưng cuối cùng lẩn trốn hơn 1 tháng và bị bắt tại TPHCM.

Ngày 31-3, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đối tượng Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa), nghi can dùng búa sát hại vợ đã bị bắt sau hơn 1 tháng rưỡi lẩn trốn. Được biết Nam bị bắt giữ tại TP HCM vào ngày 30-3.
Da bat duoc doi tuong giet vo roi len facebook noi nho
Nguyễn Hữu Nam tại cơ quan công an. 
Như đã thông tin, Nam là đối tượng bị tình nghi đã dùng búa đập vào đầu khiến chị Nguyễn Thị Thu Trang (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) tử vong.
Trước đó, khuya 13-2, Nam gọi điện cho một người bạn nói rằng đã dùng búa đánh chị Trang và nhờ người này đến kiểm tra xem nạn nhân còn sống hay đã chết. Nếu còn sống thì đưa đi bệnh viện giúp, còn nếu chết rồi thì nói cho Nam để đi tự tử.
Khi đến hiện trường, người bạn hốt hoảng phát hiện chị Trang đã tử vong dưới nền nhà với nhiều vết máu ở đầu, bên cạnh có một cây búa dính máu.
Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Trong khi đó, Nam bỏ trốn .
Người nhà nạn nhân cho biết trong quá trình lẩn trốn, trên facebook cá nhân của Nam có đăng hình Nam và nạn nhân cùng dòng tâm trạng: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ".
Được biết, Nam và chị Trang sống chung với nhau như vợ chồng từ tháng 10-2018. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã vì Nam ghen tuông vô cớ, thường bạo hành. Nhiều lần vì quá sợ, chị Trang phải lánh đi nơi khác. Ngày 13-2, chị Trang trở về thì bị sát hại. Nam từng qua một đời vợ và có cả tiền án.

Vì đâu chồng giết vợ rồi tự sát, bỏ lại hai con nhỏ?

(Kiến Thức) - Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng nhẫn tâm dùng dao sát hại vợ trước mặt con thơ. Sau đó, đối tượng vẫn còn bình tĩnh đưa hai con về nhà họ hàng rồi quay về tự sát.

Đại diện Công an xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tối qua cho hay, cơ quan này đang phối hợp với công an huyện Quốc Oai làm rõ vụ án mạng chồng giết vợ gây chấn động dư luận. 
Nghi phạm là Nguyễn Văn T. (SN 1985) và nạn nhân là chị Trần Thị N. (SN 1986).

Bác sĩ giết vợ ném xác phi tang ở Cao Bằng từng định tự sát

(Kiến Thức) - Theo Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi giết vợ, Hải chở xác vợ ra cầu Gia Cung định ném và có ý định nhảy cầu tự sát, nhưng do sợ bị lộ, Hải thay đổi địa điểm ra cầu Sông Mãng ném xác vợ xuống sông rồi bỏ trốn.

Thông tin mới nhất về vụ bác sĩ giết vợ ở Cao Bằng, sáng 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng chính thức thông tin về vụ án gây rúng động dư luận trên.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, vào 13h ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ vợ mình là Đặng Thị Hiếu đến chết. Sau đó Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do giết vợ. Viết thư xong, Hải lên giường ngủ đến 24h cùng ngày, Hải đưa xác chị Hiếu vào bao tải và cho lên xe chở đến cầu Gia Cung (phường sông Hiến, TP Cao Bằng) với ý định ném xuống sông Bằng Giang phi tang.
Đồng thời, Hải nhảy xuống sông tự sát nhưng do thời điểm đó đèn đường vẫn sáng, sợ bị phát hiện lên Hải đã chở xác chị Hiếu đến cầu Sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng) ném xác chị Hiếu xuống sông.

Hàn gắn tình cảm không thành, gã trai sát hại tình cũ dã man

Khải thủ dao trong người rồi hẹn N. ra công viên tâm sự với mong muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị N. không đồng ý. Tức giận, Khải đã dùng dao đâm khiến chị N. tử vong...

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Khải (33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.