Cừu nhỏ hóa thành chó con và cuộc đời đáng thương đằng sau
(Kiến Thức) - Bị bỏ rơi, trở thành trẻ mồ côi ngay từ khi lọt lòng, chú cừu Nellie đã bị đưa đến lò mổ chẳng bao lâu sau đó. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với con cừu mồ côi đáng thương, khiến cuộc đời của Nellie thay đổi.
Bé cừu có tên Nellie từ khi lọt lòng mẹ đã trở thành con cừu mồ côi. Không có ai yêu thương, không có ai chăm sóc, rất nhanh sau đó, nó được gửi đến lò mổ để lấy thịt.
Tuy nhiên, khi được gửi đến lò mổ, điều kỳ diệu đã xảy ra, thay đổi số phận của Nellie.
Thấy cừu con mồ côi quá đáng thương, cô Gail Geldard, một người phụ nữ tốt bụng ở Matlock, Derbyshire đã quyết định nhận nuôi Nellie và đưa chú cừu nhỏ về về nhà.
Gail cho phép Nellie sống cùng 4 chú chó cưng trong nhà. Điều kỳ lạ là cả bốn chú chó của cô Gail đều tiếp nhận Nellie nhanh chóng.
Mời quý vị xem video: Những loài động vật đáng yêu
Nhờ vậy, cừu con đáng thương đã thực sự trở thành một phần của gia đình. Lần đầu tiên trong đời, nó được yêu thương, được có cảm giác của một gia đình.
Nellie và các bạn chó mỗi ngày đều cùng nhau chơi đùa, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ. Cũng vì thế, chú cừu không còn nghĩ mình là một con cừu mà tự coi mình là một con chó. Hành động của Nellie và cách sinh hoạt cũng chuyển biến, hệt như một chú chó.
Nellie đi dạo đến quán rượu địa phương của gia đình, nhảy vào ghế sau của xe ô tô, thậm chí còn chăm sóc cả những con chó nhỏ.
"Nellie đi theo tôi mọi nơi và luôn tìm kiếm, chờ mong tôi mỗi khi tôi đi đâu đó", cô Gail chia sẻ.
Cũng theo cô, từ khi gia đình có Nellie, cô đã không còn ăn thịt cừu nữa. Chồng cô và ba đứa trẻ trong nhà sau phút ngạc nhiên cũng đều rất yêu quý Nellie. Hy vọng rằng, sống tại gia đình cô Gail, chú cừu Nellie sẽ mãi mãi có được hạnh phúc.
Những khoảnh khắc cực hiếm thấy, may mắn lắm mới được nhìn
(Kiến Thức) - Bạn đã bao giờ nhìn thấy khoáng vật mềm, một con hổ màu vàng hoặc sự ra đời của một cầu vồng? Thế giới có rất nhiều điều bí ẩn và thật thú vị khi biết rằng có những khoảnh khắc độc lạ hiếm thấy.
Khoảnh khắc độc lạ chụp con hổ vàng quý hiếm sở hữu một bộ đẹp như trong truyện cổ tích. Nó là một trong 30 loài hổ xuất hiện trên toàn thế giới.
(Kiến Thức) - Không thích bị cắt lông, con cừu kỳ lạ trốn chạy khỏi trang trại và lang thang suốt 6 năm. Khi quay trở lại, chú cừu trở thành thần tượng của mọi người.
Tại Đảo Nam New Zealand có rất nhiều những con cừu sinh sống. Những con cừu được chăn thả và sống một cuộc sống vô cùng thoải mái. Mỗi ngày chúng sẽ được tự do dạo chơi dưới ánh mặt trời, được ăn cỏ, tản bộ. Tuy nhiên, chúng cũng có sứ mệnh của riêng mình, cung cấp lông cừu để tạo ra các sản phẩm dệt. (Nguồn Youthwant)
Chuyện lạ hôm nay: Xin không được tiền, con gái làm điều này... với mẹ
(Kiến Thức) - Vừa qua tại huyện Nhâm, thị Hình Đài, tỉnh Hồ Bắc xảy ra câu chuyện đau lòng, gây xôn xao dư luận. Một người phụ nữ, vì đòi tiền mẹ nuôi không được, đã đẩy ngã bà xuống đất, sau đó đánh đấm ngay giữa đường.
Ngày hôm đó, các thôn dân ở thôn Trịnh gia trang, huyện Nhâm đã vô cùng bất ngờ và phẫn nộ khi thấy một người phụ nữ áo đỏ vô cùng ngỗ nghịch.
Chỉ vì đòi tiền mẹ nuôi không được, người phụ nữ này đẩy ngã bà lão xuống đất, sau đó liên tục đánh, đá và chửi bới.
Những người đi đường xúm vào khuyên ngăn, người phụ nữ không hề xấu hổ mà vô cùng hung hãn, càng đánh mẹ nặng tay hơn, lấy chân dẫm vào đầu mẹ.
Thậm chí, người này còn cố gắng dùng ô tô để đâm vào mẹ.
Không chịu nổi hành động ngỗ ngược của người phụ nữ bất hiếu, một người đàn ông cùng thôn đã tiến đến, đá vào chân của người phụ này, ngăn không cho cô tiếp tục ngược đãi mẹ mình.
Mời quý vị xem video: 5 bài học không thể quên
Bị ngăn cản, người phụ nữ gây gổ với cả mọi người. Cuối cùng, người trong thôn không chịu nổi, vây lại đánh hội đồng người phụ nữ này.
Cảnh sát phải can thiệp, đến hiện trường đưa cả hai mẹ con người phụ nữ về đồn.
Ông Trương, một người chứng kiến tất cả cho biết. Người phụ nữ này vốn là trẻ mồ côi, 3 tuổi thì được nhận nuôi.
Tuy nhiên, vì được cưng chiều nên ngỗ ngược. Mới đây, mẹ nuôi bán đất, cho cô một chút tiền. Cảm thấy số tiền quá ít, người phụ nữ tức giận, lái xe đi tìm mẹ nuôi để đòi tiền. Khi không được đáp ứng, cô xuống tay, đánh mẹ ngay giữa đường.
Hành động của người phụ nữ thật đáng lên án. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết yêu quí những gì ta có, biết nhớ công ơn những người đã nuôi dạy ta, cho ta nguồn sống, dạy ta cách sống, cách đối nhân xử thế để làm con người chân chính theo đúng nghĩa...