Cựu binh đội nắng đi bộ 4 tiếng đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Người cựu binh 71 tuổi từ Hải Dương bắt xe khách lên Hà Nội rồi đi bộ hơn 4 tiếng về Thanh Trì thắp nén hương tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Hà Nội ngày 7/10, trời nắng gắt hơn 30 độ C nhưng không ngăn nổi dòng người đứng tiễn biệt nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười về với đất mẹ.
13h chiều mới bắt đầu lễ an táng, nhưng từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn về quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì đã đông nghịt người.

Trốn con lên Hà Nội viếng nguyên Tổng bí thư
Trong dòng người đứng lặng hai bên đường, ông Vũ Thế Bộ (71 tuổi, thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương) là cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ nghẹn ngào: Tôi muốn được đến tiễn biệt nguyên Tổng bí thư nhưng đường xá xa xôi, con cái không cho đi. Tôi giấu con dậy từ sớm bắt chuyến xe khách lên Hà Nội. 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi
Ông Vũ Thế Bộ mang theo di ảnh tang lễ Bác Hồ đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười 
Từ Nhà tang lễ, ông đi bộ hơn 4 tiếng đồng hồ về đến quê nhà nguyên Tổng bí thư."Mang theo ít tiền chỉ đủ xe đi về, tôi lại không biết đường, cứ thế vừa đi vừa hỏi, thỉnh thoảng có người đi xe máy tốt bụng cho đi nhờ một đoạn. Đến được Thanh Trì là 2h chiều, tôi mãn nguyện được thắp hương cho nguyên Tổng bí thư" - ông Bộ nói.
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-2
 Ông Nguyễn Đình Cần (giữa) cùng đồng đội là những cựu binh từng bị giam giữ ở nhà tù Hỏa Lò có mặt trong lễ viếng nguyên Tổng bí thư
Một tấm gương kiên trung, bất khuất
Ông Nguyễn Tiến Hà (Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), Trưởng ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Hỏa Lò kể: “Chúng tôi từng đến thăm nhà nguyên Tổng bí thư. Đồng chí Đỗ Mười là người kiên cường, bất khuất, nhất là thời gian cùng đồng đội vượt ngục ở nhà tù Hỏa Lò. Đồng chí sống rất tình nghĩa khiến chúng tôi ngưỡng mộ”.

Ông Nguyễn Đình Cần (88 tuổi, Hà Nội), thành viên của ban liên lạc tiếp lời: "Là một cựu chiến binh từng bị giam cầm, tra tấn trong nhà tù Hỏa Lò, tôi luôn coi đồng chí Đỗ Mười là tấm gương kiên trung, bất khuất”.
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-3
2 cựu binh Ngô Xuân Chiến và Nguyễn Văn Lạc đều trên 80 tuổi đến viếng nguyên Tổng bí thư 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-4
 Trời trở nên nắng nóng, ngột ngạt nhưng nhiều người vẫn chờ đợi
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-5
Nhiều đoàn rước ảnh nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười dọc đường về xã Đông Mỹ 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-6
Bà Phạm Thị Hồng (58 tuổi), cựu quân nhân từng công tác tại Tổng cục Hậu cần, cho biết rất vinh dự khi cùng quê với nguyên Tổng bí thư 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-7
 Rất đông người dân cầm di ảnh nguyên Tổng bí thư đứng hai bên đường
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-8
 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-9
 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-10
 Dòng người tiễn biệt nguyên Tổng bí thư

Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-11
 

Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-12
 

Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-13
 
Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-14
 

Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-15
 

Cuu binh doi nang di bo 4 tieng den vieng nguyen Tong bi thu Do Muoi-Hinh-16
 

Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Liên hợp quốc

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 4/10 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Liên hợp quốc để  cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày 4/10 đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Đỗ Mười để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York, đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Liên hợp quốc, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Hình ảnh lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà

Đúng 13 giờ ngày 7/10/2018, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-2
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được đưa tới khu huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi thức an táng. (Ảnh: TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-3
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, phát biểu cảm ơn và tuyên bố kết thúc Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-4
Các chiến sỹ trong đội nghi lễ thực hiện nghi thức hạ huyệt linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-7
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-8

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-9
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-10
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-11
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-12
Đội nghi lễ thực hiện nghi thức đóng huyệt mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-13
Mộ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê hương ông - Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)     
Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-14

Phút mặc niệm, vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hinh anh le an tang nguyen Tong Bi thu Do Muoi tai que nha-Hinh-15
Các tăng ni thực hiện nghi thức cầu siêu trước khi chuyển linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới huyệt mộ để an táng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Địch càn khu Tả Ngạn và khẩu lệnh “lạ” của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(Kiến Thức) - Có lần được tin địch sẽ càn vào khu vực mà Bộ Tư lệnh khu đang ở... chúng tôi vừa ra đến chỗ xếp hàng quân thì thấy anh Mười nói khẽ nhưng đủ nghe: "Cậu để mình chỉ huy". Nói xong, anh đi lên phía trước khẽ hô: "Đứng nghiêm! Bước đi, bước".

Báo điện tử Kiến Thức xin giới thiệu tới bạn đọc bài "Những kỷ niệm sâu sắc về anh Đỗ Mười" của nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận 5, Tham mưu phó khu Tả Ngạn Nguyễn Sáng viết vào năm 1998 được đăng trong cuốn "Đồng chí Đỗ Mười - Dấu ấn qua những chặng đường lịch sử" của Nhhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật:
"Có thể nói, Mặt trận 5 là tiền thân của Khu Tả Ngạn. Nó được lập từ năm 1947, khi mà đường 18, đường số 5, Đông Triều, Phả Lại, Thủy Nguyên, Núi Đèo, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An bị biến thành "vành đai trắng" của địch. Đồng chí Hoàng Minh Thảo là Chiến khu trưởng kiêm Chỉ huy trưởng Mặt trận 5; Đồng chí Ngô Lân làm Tham mưu trưởng.