Cướp dàn cảnh giật đồ táo tợn giữa TP HCM

(Kiến Thức) - Trên diễn đàn Otofun đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một nhóm cướp dàn cảnh giật đồ giữa TP HCM gây xôn xao.

Clip do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại được. Trong clip, lợi dụng lúc đôi trai gái dừng xe, nhóm cướp áp sát, sau đó ra tay giật đồ nạn nhân rất nhanh và tẩu thoát.
Theo thông tin chia sẻ, vụ việc xảy ra vào ngày 2/12, trên đoạn đường Nguyễn Kiệm ra công viên Gia Định (TP HCM).

Nguồn: Otosaigon.

Bà bầu đấu tay đôi với 2 tên cướp có súng

Dù đang bầu bì, chị Nguyễn Thị Kim Bằng vẫn tay đôi đánh cướp suốt 10 phút để giành lại chiếc xe máy của mình, sau đó giúp công an tóm gọn băng cướp.

Liên quan đến việc xử lý băng cướp dùng súng tấn công các cây xăng để cướp tiền gây rúng động ở tỉnh Bình Dương, ngày 14/8, Công an huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Bình Dương, cầm đầu băng cướp), Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê Bình Thuận). 

Trước khi băng cướp sa lưới, một tình tiết thú vị là chúng từng đánh nhau với một bà bầu nhưng thua cuộc.

“Tướng cướp quý tộc” sa lưới vì... 2 quyển sách

(Kiến Thức) - Được tha tù trước thời hạn vì các tội cướp của, giết người… nhưng tên cướp khét tiếng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an quận 1, TP HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam Đỗ Hồng Lê (40 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Tận mục nghề săn “ong tử thần” ở Kon Tum

Ong bắp cày được mệnh danh là loài ong tử thần. Đây là loài ong hung dữ và nọc độc có thể gây chết người.

Anh Nguyễn Văn Toàn một thợ săn ong bắp cày chuyên nghiệp ở Kon Tum cho biết, ong bắp cày rất nguy hiểm và được mệnh danh là loài ong tử thần với nọc độc có thể giết chết người trưởng thành bằng vài ba vết đốt. Tuy nhiên, nhiều năm hành nghề anh Toàn vẫn chưa bị ong đốt lần nào.

Do đặc điểm sinh sống, ong bắp cày thường làm tổ dưới đất, muốn tìm được ong thì phải tìm đến các vùng có hoa, nhiều côn trùng, sau đó theo dõi tìm về nơi làm tổ của ong bắp cày.

Việc bắt ong bắp cày cũng rất kỳ công, phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm sau đó đợi trời tối mới tiến hành hun khói bắt.

Để tìm hiểu thêm về nghề nguy hiểm này mời độc giả xem clip:

Hố tử thần nuốt chửng ôtô trên đường phố Trung Quốc

(Kiến Thức) - Một tài xế ở Trung Quốc đã may mắn thoát khỏi chiếc xe của mình trước khi nó bị hố tử thần nuốt chửng.

Wai Hsiao, 37 tuổi đang lái xe trên đường tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc thì một hố tử thần sâu khoảng 6m bất ngờ xuất hiện trên đường dưới bánh xe ô tô. Hsiao ban đầu nghĩ rằng anh đã đâm phải vật thể gì đó... nhưng chiếc ô tô sau đó bắt đầu lún xuống.
Hsiao may mắn thoát khỏi chiếc xe trước khi hố tử thần mở rộng và nuốt chửng chiếc ô tô của anh. Những người qua đường quá hiếu kỳ, họ cố gắng dùng điện thoại để chụp lại cảnh tượng này thay vì tìm cánh cứu tài xế trong xe.

Ấn tượng màn di cư của hàng triệu con cua đỏ

Mùa mưa đến, hàng triệu con cua đỏ trưởng thành bắt đầu di chuyển từ rừng tới bờ biển để sinh sản, tạo nên cảnh tượng vô cùng thú vị.

                       Hình ảnh vô cùng ấn tượng cuộc di cư của loài cua đỏ.