Cùng chồng vượt qua bệnh ung thư, vợ nhận lại cái kết cay đắng

Sau khi giúp chồng chiến thắng bệnh ung thư, cách đây không lâu, cô I.R tình cờ nghe được chồng nói với một người bạn rằng: "Vợ tôi hoàn toàn không phải là cô gái trong mơ của tôi".

Theo thông tin đăng tải, cô I.R, người Anh, kết hôn với chồng được 4 năm. Trong khoảng thời gian này, hai người gặp rất nhiều khó khăn, khi chồng mắc bệnh bạch cầu hay còn gọi là ung thư máu, cô đã phải làm lụng rất vất vả, cố gắng sắp xếp mọi việc.
Các cuộc hẹn khám bệnh liên miên buộc cô phải xin nghỉ phép để ở bên chồng. Do chi phí y tế cao khiến tài chính gia đình gặp khó khăn lớn, một mình gánh vác tài chính khiến cô I.R gần như kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, khi chồng bị trầm cảm, cô cũng cố gắng tốt nhất để động viên anh, làm mọi việc mong anh có thể vui vẻ hạnh phúc trở lại.
Cung chong vuot qua benh ung thu, vo nhan lai cai ket cay dang
Ảnh minh họa. 
Cuối cùng, cả hai cũng vượt qua mọi khó khăn, chồng cô thậm chí còn nói rằng anh cực kỳ biết ơn và rất tự hào về cô, luôn nói với cô I.R rằng: "Em là định mệnh của anh, là người trong mộng mãi mãi của anh", khiến cô tin chắc rằng sau khi trải qua khó khăn, mối quan hệ của họ bền chặt hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, cách đây không lâu, cô I.R tình cờ nghe được chồng nói với một người bạn rằng: "Vợ tôi hoàn toàn không phải là cô gái trong mơ của tôi".
Ngoài ra, anh cũng cho biết anh không thấy cô I.R thương mình như người vợ cũ. Điều này khiến cô I.R vô cùng đau lòng, rơi nước mắt khi chia sẻ: "Tôi đã thử mọi cách. Tôi đã làm việc chăm chỉ để giúp anh ấy. Tôi trải qua những thăng trầm cùng anh ấy. Tôi chuyển nhà để anh ấy có thể theo đuổi ước mơ của mình. Tôi cũng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ khắp nơi chỉ để giúp anh ấy sống lâu hơn. Không thể ngờ nổi chồng tôi lại như thế. Tôi quá thất vọng, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này".
Ngay khi bài viết này xuất hiện, cư dân mạng bày tỏ sự xót xa: "Sau khi bạn đã làm rất nhiều điều cho anh ấy, đây thực sự là một cái tát nặng nề vào những cố gắng của bạn, nếu là tôi, tôi sẽ suy sụp", "Thương bạn rất nhiều, chắc chắn rất đau lòng", "Anh ấy dường như coi mọi hy sinh và nỗ lực của bạn là đương nhiên", "Hãy nói với anh ấy về những gì bạn đã nghe, tôi biết anh ấy đã làm tổn thương bạn, nhưng dù sao hãy nói chuyện với anh ấy".
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Đưa gần 70 triệu cho cô đồng "đúng nhận, sai cãi" để chữa ung thư?

Đòi quà bạn gái cũ không được, cụ ông 90 tuổi đốt nhà

Hậu chia tay bạn gái, cụ ông 90 tuổi vẫn thường xuyên đến đòi tiền và quà tặng trước đây. Khi bị từ chối, lảng tránh, cụ ông tức giận đốt nhà bạn gái cũ.

Theo Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), vào tháng 6/2017, ông A Phát, hơn 90 tuổi, bắt đầu yêu bà A Hương cùng làng thuộc huyện Dư Kiến.

Đến nhà chồng cũ ăn cơm, cách con gái đối xử khiến tôi khóc nghẹn

3 năm lấy chồng, tôi có một cô con gái. Cuộc sống hôn nhân đang yên ấm thì chồng thất nghiệp. Một mình tôi phải nai lưng kiếm tiền, lo cho cả nhà chồng.

Những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Từ khi không có việc làm, chồng sinh thói vũ phu, cục cằn, hơi tí là quát tháo cả nhà.

Uống nước đóng chai suốt 5 năm, hai vợ chồng ung thư gan vì...

Vốn tưởng rằng nước đóng chai thì sẽ vệ sinh hơn nước máy, nào ngờ mua phải nước đóng chai bẩn, cả hai vợ chồng anh Trịnh đều ung thư gan.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Trung Quốc. Anh Trịnh Hải, 29 tuổi, và vợ cùng nhau mở một tiệm làm tóc. Công việc kinh doanh khá khẩm, hai vợ chồng thường xuyên bận bịu đến 23h đêm, hay bị buồn ngủ, khô ngứa mắt, đau vai.