![]() |
Trước khi ly hôn, tôi đòi nuôi con gái, nhưng điều tôi không ngờ đến là con đòi ở với bố và bà nội (Ảnh minh họa: TD). |
![]() |
Trước khi ly hôn, tôi đòi nuôi con gái, nhưng điều tôi không ngờ đến là con đòi ở với bố và bà nội (Ảnh minh họa: TD). |
Chị Từ (Trung Quốc) gặp hiện tượng ngất xỉu kèm đau bụng, trướng bụng vào ban đêm. Nhận thấy vợ ngày càng sụt cân, ốm yếu, anh Từ đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy chị Từ có một khối u ác tính trong gan. Đáng tiếc, bệnh đã phát triển tới giai đoạn cuối.
Trong giai đoạn chăm sóc vợ ở bệnh viện, anh Từ cũng có nhiệu triệu chứng bệnh giống vợ. Vì vậy, bác sĩ đề nghị anh cũng nên kiểm tra sức khỏe. Kết quả, anh Từ cũng mắc ung thư gan. Điều này khiến hai vợ chồng vô cùng suy sụp.
Khoảng một năm trước, ông Vương (Trung Quốc) gặp tình trạng khó nuốt. Ban đầu triệu chứng rất nhẹ, ông Vương tưởng là bản thân mắc bệnh viêm họng mãn tính nên đã đi mua thuốc uống. Tuy nhiên tình trạng ngày càng nghiêm trọng đến mức ông phải đến bệnh viện khám. Nhưng lúc này đã muộn, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.
Nhận được kết quả từ bệnh viện, ông Vương vô cùng tiếc nuối. Ông ước gì mình đừng bỏ qua các dấu hiệu mắc bệnh thì giờ đây tình trạng sức khỏe đã khác.
Chẳng đòi cao lương mỹ vị, ăn cùng nhau đã là hạnh phúc
Một bữa cơm đơn sơ, đạm bạc nhưng cơm dẻo canh ngọt, tuy không phải là cao lương mỹ vị nhưng lại ngon đến lạ. Đó là bởi vì cả hai vợ chồng yêu thương nhau như ông bà ta vẫn dạy: “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” hay sao.