Chắc hẳn cũng đã không ít lần chúng ta bắt gặp hình ảnh những cụ ông cụ bà mưu sinh trên đường phố bằng nghề bán hàng dạo. Đó có thể là tấm vé số, hộp bánh hay một món đồ chơi nào đó,... cũng đủ để kiếm chút tiền lo sinh hoạt hàng ngày. Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ ông khắc khổ ngồi bên lề đường bán bóng bay cho trẻ em được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về sự quan tâm của nhiều người.
Trong video ngắn, cụ ông mặc bộ quần áo cũ, đầu đội chiếc nón rách, ngồi cặm cụi buộc chỉ cho những quả bóng bay. Ông không rao bán cũng chẳng lớn tiếng mời chào mà khi có khách ghé lại hỏi thăm, ông chỉ nở nụ cười mong mọi người mua ủng hộ.
Vô tình gặp ông trên đường, một người phụ nữ đã dừng lại hỏi mua quả bóng bay cho con. Thấy ông tội nghiệp, chị đã hỏi thăm ân cần rồi biếu ông chút tiền, coi như phần quà nhỏ cho sự cần mẫn của ông. Đôi tay ông run run cầm tờ tiền, ánh mắt sáng lên bởi có lẽ đã lâu lắm rồi ông chưa được nhận số tiền lớn như vậy. Ông nở nụ cười tươi, rối rít cảm ơn vị khách tốt bụng.

Cụ ông chăm chỉ bán bóng bay kiếm tiền nuôi vợ bị bệnh
Người phụ nữ cũng xin phép ghi lại hình ảnh của ông để chia sẻ trên mạng xã hội, mong mọi người biết và tới mua bóng bay ủng hộ ông được về nghỉ ngơi sớm. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, có một số người tới mua bóng bay giúp ông, cũng có nhiều người đã nhờ chị chuyển quà tới ông.
Chị đã quay lại thăm ông lần nữa để gửi lại số tiền mà mọi người nhờ chuyển giúp. Cầm tiền trên tay, ông không giấu nổi niềm vui mà nở nụ cười tươi, không quên cảm ơn mọi người. Hành động đẹp này đã nhận về nhiều lời khen trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe tới cụ ông.
- Cho đi là nhận lại, cảm ơn bạn vì một cử chỉ đẹp đã giúp ông có bữa cơm ngon.
- Nhìn ông thương quá, mong ông sẽ gặp nhiều vị khách tốt bụng.
- Chúc ông thật nhiều sức khỏe, bán được nhiều bóng bay để có tiền trang trải cuộc sống.
- Dù là ít ỏi nhưng với ông đã là số tiền lớn, mọi người cùng nhau lan tỏa nhé.

Những quả bóng bay đồ chơi trở thành nghề mưu sinh của nhiều người gia (Ảnh minh họa)
Được biết, chủ nhân clip hiện đang ở Sóc Trăng, chị đưa con đi chơi thì gặp ông trên đường Trần Hưng Đạo nên ghé vào hỏi mua và trò chuyện cùng ông. “Tới ủng hộ chú đi các bạn, 1 cái bóng bay 30.000 đồng vừa cho con chơi vừa ủng hộ. Nghe chú kể chuyện mà thấy thương”, chủ nhân clip chia sẻ.
Cụ ông năm nay đã 76 tuổi, hàng ngày bán bóng bay dạo để kiếm tiền nuôi vợ bị bệnh. Hai ông bà đang ở trọ, tuổi già chỉ biết nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Cụ ông chia sẻ, vì già rồi nên không biết làm gì ra tiền, chỉ biết đi bán mấy quả bóng bay cũng đủ tiền mua thức ăn.
Theo chủ nhân clip, chị không phải là người quyên góp từ thiện hay kêu gọi mọi người ủng hộ mà chỉ là một hành động đẹp, chị chia sẻ lên mạng xã hội, mong mọi người tới giúp đỡ để ông có cuộc sống tốt hơn.
“Mình không quyên góp, chủ yếu thấy chú bán bong bóng nhìn thương quá, ghé mua cho con chơi, nghe chú kể chuyện thấy thương nên đăng clip lên mạng để mọi người biết tới hỏi thăm, Có một số anh chị ở xa gửi tiền ủng hộ nên mình nhận hộ ông chút thôi, mình đã đem gửi ông rồi. Mong mọi người hoan hỷ tới mua giúp ông nhé”, chủ nhân clip nhắn nhủ.