Cụ ông 71 tuổi sát hại dã man hai mẹ con khai gì?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, cụ ông 71 tuổi khai rằng vì mẹ “vợ hờ” sỉ nhục nên đâm ra thù hận rồi gây ra vụ án mạng đau lòng khiến 2 người tử vong.

Diễn biến tiếp theo án mạng đau lòng hai mẹ con cụ bà bị sát hại, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Ri (71 tuổi) – kẻ đã sát hại dã man mẹ con cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái là Võ Thị Dành (45 tuổi) cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Đám tang hai mẹ con cụ bà bị sát hại dã man. Nguồn ảnh: Người Lao Động
 Đám tang hai mẹ con cụ bà bị sát hại dã man. Nguồn ảnh: Người Lao Động
Khai tại cơ quan điều tra, bị can Ri cho biết do bị “vợ hờ” là bà Võ Thị B. (47 tuổi, con bà Năm) bỏ rơi nên ghen tuông. Khi đến nhà cụ Năm tìm gặp B. thì bị bà Dành buông lời sỉ nhục nên nảy sinh lòng thù hận và lên kế hoạch giết người.
Khoảng 23h đêm ngày 5/1, cụ Năm cùng với bà Phương (45 tuổi, con gái cụ Năm) và ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phương), đang ngủ trong nhà, bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà sát hại.
Theo ông Đời, trong lúc đang ngủ, ông nghe tiếng của mẹ vợ kêu, nên vội chạy ra thì thấy ông Ri hét lớn: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu?”. Thấy ông Ri giận dữ, ông Đời có khuyên răn nhưng không được và bị ông Ri dùng dao tấn công. Ông Đời may mắn né được và chạy thoát.
Đến sáng này 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) - nghi phạm chính sát hại mẹ con cụ bà sau khi đối tượng bỏ trốn về TPHCM.

Gã đàn ông hoang tưởng tối ngày nghĩ vợ “cắm sừng”

Ngày lên xe hoa ngập tràn hạnh phúc, Loan không bao giờ nghĩ, cuộc đời mình có ngày bước vào ngã rẽ tăm tối. Sau ngày cưới, chồng chị đã bộc lộ bản chất người chồng ghen tuông. 

Ngày lên xe hoa ngập tràn hạnh phúc, Loan không bao giờ nghĩ, cuộc đời mình có ngày bước vào ngã rẽ tăm tối. Sau ngày cưới, chồng chị đã bộc lộ bản chất thô lỗ, hung bạo, hay ghen lại nghiện rượu. Gần 10 năm chung sống là chừng ấy năm, chị chịu đựng tủi nhục, đòn roi...

Ghen tuông, chồng U60 đập chết người nằm cạnh vợ

Nửa đêm, ông Đào leo tường vào nhà thấy vợ đang ngủ cạnh người đàn ông khác, nên đã không kiểm soát được hành vi, ra tay giết chết người này.

Ngày mai (6/11), TAND TP.HCM sẽ đưa vụ Nguyễn Đào (sinh năm 1957, ngụ quận Tân Bình) ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó VKS đã hoàn tất cáo trạng, cáo buộc bị can Đào có hành vi giết người “đê hèn” và khẳng định bà Mai - vợ Đào - có ngủ chung cùng ông Hà (sinh năm 1978) nhưng không quan hệ bất chính. Trong khi đó ông Đào khẳng định mình giết "tình địch" vì bị vợ xua đuổi và ghen tuông khi thấy vợ nằm ngủ cạnh ông Hà.