Cụ bà thà làm gái bán hoa còn hơn bị ép lấy chồng

Để tránh bị gia đình cưỡng ép lấy chồng, cụ bà YahJepun, 74 tuổi người Malaysia, đã bỏ nhà đi từ năm 13 tuổi, làm gái bán hoa nuôi thân.

Mới đây, câu chuyện về cụ bà 74 tuổi vẫn làm gái bán hoa, dùng thân thể mình để kiếm sống đang gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo mọi người. 
Theo thông tin đăng tải, cụ bà YahJepun, 74 tuổi, đã bỏ trốn khỏi gia đình ở Kelantan đến Kuala Lumpur, Malaysia, từ năm 13 tuổi vì không muốn bị gia đình ép lấy người đàn ông mình không yêu.
Cu ba tha lam gai ban hoa con hon bi ep lay chong
 Theo bà Emy, chỗ của bà còn có hơn 20 phụ nữ khác ở độ tuổi từ 55 đến 74 đều dùng thân thể mưu sinh, tất cả đều có hoàn cảnh cơ cực.
Bà YahJepun chia sẻ, bà bị gia đình gả đi hay nói cách khác là bán cho người khác khi mới 13 tuổi. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được nửa năm.
Để tránh gia đình tiếp tục ép phải lấy người khác, YahJepun bỏ nhà đến Kuala Lumpur và bắt đầu sa vào con đường bán thân trong những con hẻm tối ở Jalan Chow Kit và Jalan Petaling. Bà thẳng thắn nói: "Tôi bỏ trốn để tránh tái hôn. Mặt khác, tôi muốn trải nghiệm cuộc sống, đây là lựa chọn và đánh đổi của tôi".
Một cụ bà 66 tuổi khác đến từ Terengganu, Maimun, tiết lộ rằng bà bắt đầu tham gia ngành công nghiệp người lớn sau khi chồng qua đời, lúc đó bà mới 22 tuổi và hai đứa con của bà không biết đến "nghề" của bà.
Thời trẻ, bà dính vào cần sa, đến giờ vẫn nghiện. Khi son sắc, bà từng tiếp đến 15 người đàn ông mỗi ngày. Xong khi có tuổi, bà không thể phóng túng như thế được nữa. Hiện giờ mỗi ngày bà chỉ nhận 1 hoặc 2 khách để kiếm đủ tiền trả tiền thuê nhà và thỏa mãn cơn nghiện cần sa của mình.
Một phụ nữ 60 tuổi khác, Emy, nói rằng bà sẽ cung cấp dịch vụ mát-xa trong 15 phút với giá 30 ringgit (khoảng 162.000 đồng) và sẽ tính thêm phí nếu có thêm yêu cầu thể xác. Theo Emy, chỗ của bà còn có hơn 20 phụ nữ khác ở độ tuổi từ 55 đến 74 đều dùng thân thể mưu sinh, tất cả đều có hoàn cảnh cơ cực.

Tìm gái bán hoa lại dùng tiền giả, người đàn ông gặp kết đắng

(Kiến Thức) - Nhận ra số tiền mình vừa nhận là tiền giả, cô lập tức gọi điện cho anh Tiêu đồng thời nhanh chóng mặc quần áo chạy đuổi theo và gọi cảnh sát đến xử lý.

Anh Tiêu, người Đài Bắc, Đài Loan là thợ sửa ống nước. Cách đây không lâu, anh Tiêu đã hẹn gặp một gái làng chơi và thực hiện giao dịch mua bán dâm với giá 2500 Đài tệ (khoảng hơn 2 triệu đồng). Sau khi hai người giao dịch xong, lợi dụng ánh sáng mờ ảo trong phòng, anh ta Tiêu đã đưa tiền giả cho cô gái làng chơi rồi nhanh chân trốn ra ngoài.

Anh trai từ chối đất mẹ chia, tôi bủn rủn khi biết lý do

Anh Tùng gọi tôi về và từ chối nhận tài sản phần của mình mà muốn nhường cho tôi. Anh chị đang thuê nhà nên dọn ra đó ở riêng cho tiện.

Bố mẹ tôi trước đây từng buôn bán hải sản ở chợ nên cũng có chút vốn liếng. Ngày xưa bố mẹ làm ăn to lắm, gần như đại lý đổ buôn hải sản lớn nhất vùng. Vì cái nghề này mà người bố mẹ lúc nào cũng tanh, tôi không thích lại gần chút nào. Bận làm ăn, họ ít dành thời gian cho hai anh em, từ nhỏ bà nội đã trông nom anh em tôi thay vì mẹ.

Không ở với mẹ nhiều nên tôi không quấn mẹ như những đứa trẻ khác, tôi chỉ thích ngủ với bà. Anh Tùng - anh trai hơn tôi 5 tuổi, anh thương tôi lắm. Có gì anh cũng nhường tôi và bảo vệ tôi. Dù giàu lên từ nghề này nhưng bố mẹ không khuyến khích anh em tôi theo nghề. Họ động viên chúng tôi học, học giỏi để làm bàn giấy cho sạch sẽ.

Bé 3 tuổi mắc bệnh gút, giật mình nguyên nhân

Xác nhận bé gái 3 tuổi mắc bệnh gút, bác sĩ truy hỏi chế độ ăn uống và phát hiện nguyên nhân là do bà nội bé quanh năm suốt tháng cho cháu ăn canh xương hầm đậm đặc.

Nhiều gia đình rất thích hầm canh xương, cho rằng ăn canh xương hầm, canh móng giò lợn có thể bổ sung canxi, giúp da mềm mịn hơn mà không nghĩ đến tác hại khi ăn quá nhiều món này.