CSGT vùng ven TP HCM liên tiếp bị người vi phạm tấn công

(Kiến Thức) - Trong khoảng thời gian 1 tháng, nhiều cán bộ CSGT trạm cửa ô quận vùng ven TP HCM liên tiếp bị các đối tượng vi phạm tấn công, gây thương tích…

Công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hàng loạt bị can về hành vi “chống người thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn.
Các đối tượng gồm: Hồ Xuân Nam (39 tuổi); Hồ Xuân Quân (anh ruột Nam, 41 tuổi, cùng quê tỉnh Phú Yên); Lưu Vĩnh Toàn (30 tuổi); Lưu Vĩnh Phú (em ruột Toàn, 25 tuổi, cùng ngụ quận 9); Cao Xuân Diệu (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và “nữ quái” Nguyễn Thị Trung Tâm (41 tuổi, ngụ quận 9).
Anh em “rủ nhau” đánh CSGT
Khoảng 22h ngày 8/9, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của BGĐ công an TP HCM tại cửa ngõ ra vào thành phố trên xa lộ Hà Nội (khu vực ngã tư Bình Thái, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức). 
Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội để kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của BGĐ công an TP HCM.
 Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đang làm nhiệm vụ trên xa lộ Hà Nội để kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch của BGĐ công an TP HCM.
Tại đây, CSGT phát hiện Hồ Xuân Quân điều khiển xe máy có dấu hiệu say rượu chở Nam ngồi sau nên đã chặn dừng để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên Quân và em trai đã không chấp hành, lớn tiếng chửi bới và dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, mặt trung úy Trần Ngọc Phương gây thương tích nặng. Tổ công tác đã khống chế bắt giữ cả 2, giao công an quận Thủ Đức xử lý.
Lưu Vĩnh Toàn (trái) đưa em ruột Lưu Vĩnh Phú vào vòng lao lý vì chống người thi hành công vụ.
 Lưu Vĩnh Toàn (trái) đưa em ruột Lưu Vĩnh Phú vào vòng lao lý vì chống người thi hành công vụ.
Trước đó không lâu, đối tượng Lưu Vĩnh Toàn (giám đốc một DNTN ở quận 9) điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu đã bị CSGT công an quận Thủ Đức tiến hành xử lý. Chẳng những không chấp hành xuất trình giấy tờ mà Toàn còn nhục mạ, gọi em ruột là Lưu Vĩnh Phú đến để “xử” CSGT. Khi Phú có mặt, Toàn và em trai đã lao vào đánh thượng úy Huỳnh Diệp Tài gây thương tích và cả 2 đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Phẫn nộ hình ảnh “nữ quái” chửi, đấm CSGT
Mới đây, lúc 22h đêm 9/9, tổ công tác đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục nhiệm vụ do nồng độ cồn tại ngã tư Bình Thái thì phát hiện Nguyễn Thị Trung Tâm chạy xe loạng choạng trong tình trạng say xỉn. 
Sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với kết quả vượt mức cho phép, trung úy Trần Đình Nam đã tiến hành lập biên bản thì Tâm hung hăng lao đến chửi tục, dùng tay đấm vào mặt trung úy Nam làm cán bộ CSGT này bị chảy máu miệng, chiếc nón ngành rơi xuống đất. 
Lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ Tâm giao công an xử lý.
Trước đó, công an phường Hiệp Bình Phước cũng đã bắt giữ Cao Xuân Diệu giao công an quận Thủ Đức xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Rạng sáng 27/8, Diệu điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên QL13 (đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) thì bị CSGT đội Hàng Xanh chặn dừng, xử lý. Trong lúc các CSGT đang lập biên bản vi phạm, Diệu đã lao đến vật ngã thiếu úy Nguyễn Huy Hoàng xuống ngay pô xe khiến CSGT này bị bỏng nặng vùng tay. Người dân và CSGT đã khống chế, bắt giữ Diệu.

"Xe điên" gây tai nạn liên hoàn không phải của Thanh tra Chính phủ

(Kiến Thức) - Phía Thanh tra Chính phủ khẳng định, cả chiếc xe lẫn tài xế gây tai nạn liên hoàn làm náo loạn Hà Nội đêm 10/9 đều không phải của cơ quan này.

Liên quan đến vụ việc xe nghi Thanh tra chính phủ gây tai nạn liên hoàn, lái xe tháo chạy khỏi hiện trường mặc kệ các nạn nhân, xảy ra vào tối ngày 10/9, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho hay: Tài xế lái chiếc xe đó là Viết Văn Hợp (SN 1963, ở Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội). 
Để làm rõ hơn về nhân thân tài xế lái chiếc xe bị nghi là của Thanh tra Chính phủ này, phóng viên Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thái Dương – Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ Thanh tra Chính phủ.

Người thợ hồ 5 lần chui cống tìm xác bé trai 9 tuổi

(Kiến Thức) -Bị cấm cản nhiều lần, nhưng anh âm vẫn bất chấp nguy hiểm ngâm mình dưới dòng nước hôi hám để tìm xác bé trai bị rơi xuống cống.

Chiều 10/9, chúng tôi quay trở lại xóm trọ trên đường  22/12 (khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Từ đầu ngõ đến cuối xóm, mọi người ai cũng râm ran kể về trường hợp một người đàn ông bất chấp nguy hiểm, 5 lần chui xuống cống và cũng là người đầu tiên tìm thấy thi thể bé La Văn Tỷ (bé trai bị nước cuốn xuống cống mất tích vào chiều 6/9).

Người đàn ông được nhắc tới là anh Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi, quê An Giang), mọi người trong xóm trọ này đều kêu anh bằng 1 cái tên rất gần gũi:  “Tâm râu”(Anh Tâm để 1 chòm râu ở dưới cằm –PV). Do cùng quê và cùng cảnh ngộ tha phương cầu thực với nhau nên anh hiểu được nỗi đau đớn tột cùng của người cha, người mẹ mất con.