CSGT tìm người thân cho bé trai đi lạc ở bến xe Mỹ Đình

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h ngày 17/6, tổ công tác Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội), thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

56.png
Gia đình đến đón cháu Đ tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở, động viên, thăm hỏi tuy nhiên cháu bé không nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình, chỉ cung cấp thông tin đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du. Qua xác minh, Đội CSGT số 6 đã nhanh chóng phối hợp với trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, liên hệ và mời gia đình đến đón cháu bé.

Tại trụ sở Đội CSGT số 6, chị N.T.T (SN: 1978; trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; là mẹ của cháu bé đi lạc) cho biết, con trai chị là cháu N.M.Đ (học lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Du) bị lạc khi đi chơi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (số 17 Phạm Hùng, Hà Nội) và đã được lực lượng CSGT giúp đỡ. Chị N.T.T đã viết thư bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới đơn vị và các CBCS đã tận tình hỗ trợ gia đình tìm được con trai bị đi lạc.

>>> Xem thêm video: 3 bé trai đạp xe đi lạc, CSGT Hà Nội giúp tìm người thân

Nguồn: ĐTHĐT.

Cụ bà gần 80 tuổi đi lạc được giúp đỡ trở về gia đình

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, lực lượng cơ quan Công an đã nhanh chóng hỗ trợ một cụ bà gần 80 tuổi đi lạc, an toàn trở về với người thân.

Ngày 28/5, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h00 ngày 26/5/2025, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Láng phát hiện một cụ bà có dấu hiệu đi lạc, mệt mỏi, không nhớ đường về nhà.

capture.png
CSGT Hà Nội kịp thời giúp cụ bà đi lạc trở về với gia đình.

Cha đi làm ăn xa rồi mất liên lạc, 30 năm sau xảy ra chuyện không ngờ, con trai vội tháo bàn thờ xuống

Vì khoảng cách quá xa lại không thấy tung tích gì, người nhà tưởng hai ông bà đã mất, nên lập bàn thờ được hơn 20 năm nay, ngờ đâu chuyện vui đã đến.

Hành trình tìm về với gia đình sau nhiều năm lưu lạc của những người con xa xứ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều lần khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Vì khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế, họ đã mất liên lạc với người thân hàng chục năm mới có cơ duyên đoàn tụ. Giống như câu chuyện tìm về quê hương của ông Tạ Bá Huần (SN 1954, hiện đang ở nước ngoài) trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây. Thậm chí, gia đình ở Việt Nam còn tưởng ông đã mất nên lập bàn thờ nhiều năm nay và không có ý định tìm kiếm nữa.

Một chuyến đi kéo dài đến nửa đời người

3 anh em họ đi lạc được CSGT hỗ trợ trở về với gia đình

3 cháu bé đã rủ nhau đạp xe đi chơi nhưng sau đó không nhớ đường về. Lực lượng CSGT Hà Nội đã đưa các cháu về trụ sở và liên hệ với gia đình.

Theo đó, tối 11/5, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội gồm Trung tá Ngô Đức Cảnh (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Công Hiệp đã phát hiện 3 bé trai dắt theo hai xe đạp, có dấu hiệu mệt mỏi và lạc đường.

capture.png
3 cháu bé đi lạc được trao trả về gia đình.