CSGT dừng xe tải, 1 người tử nạn

Khi tổ tuần tra Đội CSGT Công an tỉnh Quảng Nam ra hiệu dừng xe tải vào lề đường thì bất ngờ anh Huỳnh Hùng chạy xe máy cùng hướng đâm vào đuôi xe tải chết tại chỗ.

Ngày 25/9, Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an đã đến nhà nạn nhân Huỳnh Hùng (31 tuổi, trú tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) thăm hỏi, chia buồn những rủi ro với gia đình.
Trước đó, theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 20h50 ngày 24/9, tại km 970+950 trên quốc lộ 1, tổ tuần tra đội CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ ra hiệu dừng xe tải do Lê Quang Phú (25 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) lái vào lề đường thì bất ngờ anh Huỳnh Hùng chạy xe máy cùng hướng với xe tải này và đâm vào đuôi xe tải. Vụ va chạm khiến anh Hùng chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Hùng chết tại chỗ.
 Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Hùng chết tại chỗ.
Sau khi tai nạn xảy ra, hàng trăm người dân ở thị trấn Hà Lam đã vây quanh hiện trường phản đối cách làm việc của lực lượng CSGT. Nhiều người dân cho rằng khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT không lập biên bản, không đo đạc hiện trường và cho xe tải trên đi. Nhiều người dân đòi giữ nguyên hiện trường, không cho đem thi thể anh Hùng về nhà khiến tuyến đường này bị ách tắc giao thông. 
Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi lực lượng cảnh sát cơ động Công an huyện Thăng Bình đến hiện trường giải quyết vụ việc thì người dân mới giải tán.
Trao đổi với PV, ông Thống khẳng định các chiến sĩ CSGT đã làm đúng quy trình tác nghiệp, nghiệp vụ của mình. “Người dân cho rằng công an cho xe tải đi nhưng thực chất là đưa xe về đồn để xử lý” - ông Thống nói. Ông khẳng định sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đo đạc hiện trường, phác họa sơ bộ, chụp ảnh, lập biên bản rồi mới đưa xe tải về đồn Công an huyện Thăng Bình và không có chuyện lực lượng công an xóa dấu vết hiện trường.

Mưa kéo dài, đường phố Hà Nội lại ngập sâu

(Kiến Thức) - Ngày 25/9, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác, lượng mưa không to, nhưng kéo dài. Đến chiều cùng ngày nhiều tuyến phố Thủ đô đã ngập sâu trong nước.

Các công nhân thoát nước làm hoa tiêu trên con đường ngập Nguyển Xiển.
Các công nhân thoát nước làm hoa tiêu trên con đường ngập Nguyển Xiển.
Nước mênh mông,...
Nước mênh mông,...
...giao thông ách tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển, đoạn thuộc quận Thanh Xuân.
...giao thông ách tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển, đoạn thuộc quận Thanh Xuân.

Một CSGT bị học sinh cấp 3 tông bất tỉnh

(Kiến Thức) - Một học sinh cấp 3 điều khiển xe trong thành phố vượt quá tốc độ quy định đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của CSGT mà tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ...

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/8, nạn nhân là thiếu úy Nguyễn Hà Phương, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum. Người điều khiển xe gắn máy tông trực diện vào thiếu úy Phương là Bùi Ngọc Thuận (17 tuổi), học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám Pleiku (Gia Lai), chở theo sau là Tô Minh Thịnh (21 tuổi), quê Bình Định.
Ảnh minh họa.
  Ảnh minh họa.

Người đàn bà “mặt quỷ“ ở xứ Thanh

Người đàn bà có khuôn mặt "quái dị" vì u bã đậu với một tuổi thơ bất hạnh, cuộc sống chật vật vẫn đang từng ngày vượt lên số phận và không ngừng chăm chút cho đứa con của mình. 

Người đàn bà mang khuôn mặt của "quỷ" nhưng giàu nghị lực và có tâm hồn thánh thiện. Dù trải qua nhiều bất hạnh và cay đắng, chị Lê Thị Thành, 47 tuổi ở, thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục sống có ích và không ngừng chăm chút cho đứa con là niềm hy vọng lớn của đời mình.