Công an tóm gọn nhóm trộm cây Sưa đại náo Hà Nội

(Kiến Thức) - Sau khi trộm cây Sưa tại phường Quang Trung (quận Hà Đông), các đối tượng đã dùng ô tô chuyển về Phù Khê (Từ Sơn) để cất giấu và sau đó bán được 56 triệu đồng.

Ngày 9/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 7/2018 đến nay, trên một số quận nội thành Hà Nội liên tục tái diễn tình trạng trộm cây Sưa.
Tiến hành điều tra, ngày 27/7/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an quận Hà Đông bắt giữ được 6 đối tượng gồm: Lê Văn Trọng (SN 1980, thôn Đông, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh); Đỗ Văn Khương (SN 1975, Đình Dù, Văn Lâm, Hưn Yên); Lê Văn Phúc (SN 1974, thôn Hùng Trì, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên); Đỗ Quốc Tuấn (SN 1972, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên); Nguyễn Văn Tự (SN 1966, thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội); Phạm Văn Hùng (SN 1989, thoonh Đinh, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh).
Cong an tom gon nhom trom cay Sua dai nao Ha Noi
Hình ảnh một vụ cắt trộm cây Sưa đó khác cũng ở Hà Nội.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, đêm 20/7/2018 rạng sáng ngày 21/7/2018 lợi dụng trời mưa, đêm tối, không có người trông coi bảo vệ vị trí cây Sưa tại trường Đoàn Kết (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), các đối tượng Trọng, Hùng, Khương, Tuấn, Phúc đã bàn bạc, phân công nhau lên kế hoạch ăn trộm.
Đến khoảng 2h30 ngày 21/7/2018, sau khi cưa xong gỗ Sưa được phần thân và 2 phần nhánh chiều dài tổng thể khoảng 1,6m, các đối tượng đã vận chuyển bằng xe ô tô do Hùng điều khiển đi về nhà Trọng ở Phù Khê, Từ Sơn cất giấu.
Đối tượng Trọng sau đó đưa Phúc, Khương, Tuấn mỗi người 15 triệu đồng, còn Hùng là 5 triệu đồng và Tự 500 nghìn đồng rồi hứa khi nào bán được sẽ trả thêm.
Ngay trong ngày 21/7/2018, Trọng đã bán gỗ Sưa trộm được cho người quen với giá 56 triệu đồng.
Ngoài vụ trộm Sưa nói trên, các đối tượng còn khai nhận rạng sáng ngày 10/7/2018 đã cưa trộm một cây gỗ Sưa trong Viện thuốc thuộc xã Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Chết cười chuyện cả làng thức trắng chống kẻ trộm sưa

Vì có 2 cây sưa giá hàng trăm tỷ lên dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) không dám ngủ vì sợ bọn chặt trộm gỗ sưa.

Chet cuoi chuyen ca lang thuc trang chong ke trom sua
Nhiều ngày nay người dân thôn Phụ Chính mất ăn mất ngủ với hai "cụ sưa". 
Sở hữu hai gốc sưa cổ thụ được giới buôn sưa định giá lên tới vài trăm tỉ đồng, nhiều năm qua, người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) lâm vào tình trạng "mất ăn mất ngủ" để bảo vệ khối gỗ được xem là vàng ròng lộ thiên. Tiền đâu chưa thấy, chỉ thấy những phiền toái, lo lắng và căng thẳng vì phải canh những kẻ chặt trộm gỗ sưa.
"Sưa tặc" hoành hành làng quê yên tĩnh

Cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh “gây bão” dư luận bị chặt hạ

(Kiến Thức) - Việc chặt hạ cây sưa hơn 200 tuổi ở Bắc Ninh từng gây “bão” dư luận khi để xảy ra nhiều lùm xùm. Tuy nhiên, mới đây, cây sưa này đã chính thức bị chặt.

Cây sưa 200 tuổi bị chặt sau nhiều lùm xùm
Cây sưa hơn 200 tuổi tại đình làng Đông Cốc (xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vừa được chính quyền xã Hà Mãn và người trúng thầu phiên đấu giá cuối năm 2016 tiến hành chặt hạ vào ngày 25/3/2017. Ngay từ sáng ngày 25/3, nhận được thông tin hạ giải cây sưa, nhiều người dân thôn Đông Cốc đã kéo đến đình làng nơi có cây sưa với nhiều tâm trạng khác nhau. Một số người vì tò mò mà đến nhưng đa số những người dân đều tỏ ra tiếc nuối.

Giết người yêu, tự tử nhiều lần nhưng “thần chết” không chịu rước

(Kiến Thức) - Sau khi giết người yêu, Nguyễn Văn Thái tìm mọi cách tự tử như uống thuốc sâu, chích điện, treo cổ...nhưng đều bất thành. Và giờ đây, y phải đứng trước Tòa để nhận bản án cho hành động dã man của mình.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thái (30 tuổi). Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 8/2017, Thái đã bị TAND TP HCM tuyên phạt án chung thân vì tội "giết người" trong vụ án giết người yêu gây chấn động dư luận tỉnh Quảng Ngãi.
Theo cáo trạng của VKSND, Thái và chị Nguyễn Thị Kim Ng. có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, chị Ng. vào TP HCM lập ngược, yêu xa nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, chị Nga. đã đề nghị chia tay nhưng Thái không chịu mà ra sức níu kéo và nảy sinh ý độ sát hại người yêu rồi tự tử.