Công an giải cứu người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu ở trên tòa nhà cao tầng vừa được Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giải cứu, may mắn thoát chết.

Ngày 29/5, trao đổi với PV thông tin người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động các các lực lượng nghiệp vụ (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC...) và Công an phường Xuân Đỉnh đã có mặt tại hiện trường.
Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 22/5, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đang tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 3 thì nhận được tin báo từ Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm là chị Nguyễn Thị Thắm (39 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang xăng đến nhà anh Đặng Hồng Hiếu (51 tuổi, ở ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Xuân Lộc 1, phường Xuân Đỉnh - là chồng cũ của Thắm) để yêu cầu anh Hiếu trả 50 triệu đồng và cho chị gặp con chung”.
Ha Noi: Cong an giai cuu nguoi phu nu tuoi xang doa thieu
 Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã khống chế, giải cứu được người phụ nữ đòi tự thiêu.
Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cũng trực tiếp đến hiện trường và tiếp cận người phụ nữ.
Lúc này, Thượng tá Hùng đã leo lên tầng 3 của nhà bên cạnh rồi sử dụng nghiệp vụ khuyên giải và sau ít phút đã khống chế, giải cứu được người phụ nữ này an toàn.
“Tại cơ quan công an, chị Thắm cho biết đã ly hôn Hiếu từ tháng 3/2019, hai bên tự thoả thuận về tài sản là Thắm nhận 200 triệu đồng từ anh Hiếu. Còn Hiếu nhận nhà chung tại ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng”- Thượng tá Quyến nói và cho biết thêm: Nhưng do Hiếu mới đưa cho Thắm 150 triệu đồng và không cho Thắm gặp con nên người phụ nữ này bức xúc, mang xăng đến doạ đốt nhà để đòi tiền và được gặp con. Khi đến nơi, Thắm trèo lên ban công tầng 3, đổ xăng, cầm bật lửa doạ đốt nhà. Ở phía dưới, người phụ nữ khóa chặt cửa, không cho ai tiếp cận.
Ha Noi: Cong an giai cuu nguoi phu nu tuoi xang doa thieu-Hinh-2
 Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
“Ở thời điểm đó, tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu chị ta nghĩ quẩn và không làm chủ được bản thân, châm lửa đốt, thì sự việc sẽ rất phức tạp, do xăng bị tưới khắp nhà. Rất may, trực tiếp Trưởng Công an quận đã can thiệp kịp thời, hóa giải "nút thắt" nguy hiểm đó. Sau đó, chúng tôi đã đưa chị Thắm xuống, đảm bảo an toàn về người và tài sản…”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến chia sẻ.
Sự việc trên diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Khi mọi việc được giải quyết, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng khi cơ quan công an xử lý nhanh, gọn, hạn chế tối đa thiệt hại.
Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, đồng thời đề nghị không khởi tố do chị này chưa gây ra hậu quả, và bản thân người phụ nữ tưới xăng đòi tự thiêu này thực hiện hành vi khi tinh thần không ổn định.

Vợ nguyên bí thư xã ở Hà Tĩnh đi gieo mạ bị sét đánh tử vong

Bà Sửu đang đi làm ngoài đồng thì bất ngờ bị mưa dông kèm sấm sét đánh trúng người, tử vong tại chỗ.

Vo nguyen bi thu xa o Ha Tinh di gieo ma bi set danh tu vong
Sét đánh khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh minh họa 
Tờ Vietnamnet đưa tin, khoảng 14h30 ngày 28/5, vợ chồng bà Trần Thị Sửu (SN 1960, trú tại thôn 5, xã Cẩm Huy, Hà Tĩnh) ra đồng gieo mạ.

Tự thiêu – Lửa hận thù mang danh tội ác!

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tự thiêu mà nguyên nhân xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ghen tuông mù quáng hoặc làm ăn thua lỗ không tìm được lối thoát?
 

1. Vào lúc 23 giờ ngày 13.9 vừa qua tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tự thiêu khiến dư luận hết sức bàng hoàng và đau xót. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do gặp khó khăn trong cuộc sống và những mâu thuẫn vợ chồng không lối thoát, anh Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 1982, đã khóa trái cửa cùng 3 con nhỏ trong nhà rồi dùng xăng tự đốt. Mặc dù bà con hàng xóm và chính quyền địa phương cố gắng chữa cháy, nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì anh Tâm cùng 3 con ruột, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tuổi đã tử vong ngay tại hiện trường.

Đâm chết dì ruột để lấy nhẫn vàng bán trả nợ quán nhậu 600 ngàn

Ngày 28/5 TAND mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Vũ Khang can tội giết người. HĐXX đã tuyên phạt Khang mức an chung thân.

Dam chet di ruot de lay nhan vang ban tra no quan nhau 600 ngan
Hồ Vũ Khang tại phiên tòa sáng 28/5 (ảnh Nhật Hồ) 
Theo cáo trạng ngày 6/11/2018, Khang đi nhậu cùng một người bạn. Sau khi nhậu xong, Khang đạp xe đến nhà bà ngoại thì gặp chị Huỳnh Thị Hằng Nga (38 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, là dì ruột của Khang), liền hỏi xin chị Nga chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay, nhưng chị Nga không cho. Mục đích xin nhẫn vàng là để bán trả tiền quán nhậu