Côn trùng “lạ” cắn người hoành hành dọc QL1A

Ba tuần nay, người dân sống dọc trên quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP HCM đã bị một loại “côn trùng lạ” cắn gây ngứa.

Theo mô tả của người dân, loại côn trùng lạ này rất nhỏ chỉ bằng nửa hạt kê, có chân và cánh nhưng không bay được nhưng bật rất xa.  Bị diệt xong, chúng lại tiếp tục xuất hiện.
Bà Phương Ỷ Linh (41 tuổi, ngụ số 122 quốc lộ 1A, phường Tam Bình), cho biết cách đây ba tuần đã xuất hiện loại côn trùng này. Chúng cắn chảy máu và rất ngứa.
Côn trùng lạ đã ảnh hưởng nhiều đến cơ sở sản xuất của bà Phương Ỷ Linh. (Ảnh: Đại Việt )
Côn trùng lạ đã ảnh hưởng nhiều đến cơ sở sản xuất của bà Phương Ỷ Linh. (Ảnh: Đại Việt )
Công ty của bà Linh kinh doanh, sản xuất cửa nên thường xuyên có nhiều công nhân làm việc bên trong. Một số công nhân nữ bị côn trùng lạ này cắn khắp người gây chảy máu, thâm bầm. Loại côn trùng có mặt khắp mọi ngóc nghách trong xưởng cũng như trong nhà ở. Thời điểm chúng nhiều nhất là lúc sáng sớm và chập tối.
Anh Nguyễn Trung (31 tuổi, ngụ số 114 quốc lộ 1A, phường Tam Bình) chia sẻ, từ khi loại côn trùng lạ này kéo vào khu dân cư thì cuộc sống người dân trở nên đảo lộn. Buổi tối, chỉ cần đứng một lúc là chúng bu khắp chân và tấn công.
Lúc đầu gia đình anh Trung cũng tưởng chỉ là bọ chó nhưng không phải. Nhiều người dân xung quanh mua thuốc về xịt nhưng không thành.
Cũng theo chị Lê Thị Thủy (29 tuổi, vợ anh Trung), hai đứa con của anh chị là bé Anh Hào (2 tuổi) và An Nhiên (6 tháng tuổi) cũng bị loại côn trùng ngày cắn khắp người. Chị Thủy phải gửi con sang nhà người thân ở phường Linh Trung (Q.Thủ Đức) hai tuần nay.
Nhiều trẻ em quanh khu vực bị côn trùng cắn đã phải đưa vào bệnh viện Nhi đồng 2 lấy thuốc.
Bé Anh Hào và An Nhiên vừa được gia đình đón về sau khi đi lánh nạn loài côn trùng lạ. (Ảnh: Đại Việt)
Bé Anh Hào và An Nhiên vừa được gia đình đón về sau khi đi lánh nạn loài côn trùng lạ. (Ảnh: Đại Việt)
Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - chủ tịch UBND phường Tam Bình (Q.Thủ Đức), cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc cách đây hơn hai tuần, lãnh đạo Ủy ban đã liên hệ với Trung tâm y tế dự phòng Q.Thủ Đức để làm việc. Nhân viên Trung tâm y tế đã xuống địa bàn để xịt thuốc diệt côn trùng và loại côn trùng lạ này đã biến mất.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân vào chiều tối 4/12 côn trùng lạ này tiếp tục xuất hiện vài ngày trở lại đây.
Một số người dân đã dùng viên long não đập nát ra rồi rải khắp nhà để xua côn trùng đi.
Ông Quốc cũng cho biết, nếu côn trùng này xuất hiện trở lại lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phun thuốc để đảm bảo cuộc sống cũng như sản xuất cho người dân.

Rùng mình loạt côn trùng, sinh vật lạ “tấn công” dân Việt

(Kiến Thức) - Rắn lục đuôi đỏ, sâu lạ, kiến ba khoang, bọ xít hút máu người, sinh vật chặt lìa thân vẫn không chết... xuất hiện hàng loạt khiến dân hoang mang.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, rất nhiều rắn lục đuôi đỏ không biết từ đâu đã xuất hiện hàng loạt ở nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An... Nhiều người dân trong lúc đi làm đã bị rắn tấn công. Thậm chí rắn lục đuôi đỏ còn bò vào tận nhà dân khiến ai nấy lo lắng. Có gia đình cả 6 thành viên trong nhà đều bị rắn lục cắn.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, rất nhiều rắn lục đuôi đỏ không biết từ đâu đã xuất hiện hàng loạt ở nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nghệ An... Nhiều người dân trong lúc đi làm đã bị rắn tấn công. Thậm chí rắn lục đuôi đỏ còn bò vào tận nhà dân khiến ai nấy lo lắng. Có gia đình cả 6 thành viên trong nhà đều bị rắn lục cắn. 

Hôm nay, Bến Tre bắt đầu kiểm điểm vụ ông Truyền

Vụ việc nhà đất, biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền được dư luận nhân dân, cán bộ về hưu đặc biệt quan tâm.

Ngày 4/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, sáng 5/12 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ bắt đầu kiểm điểm những vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
Theo ông Bảo, sáng nay (5/12) sẽ kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ở thời điểm đó. Trong đó sẽ kiểm điểm những cán bộ, cá nhân liên quan đến việc cấp đất, cho thuê nhà… theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương để từ đó đề xuất hướng xử lý.

Hung thủ giết chết tình địch trong vườn cao su đầu thú

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao đâm chết tình địch trong vườn cao su, Kiệt đã bỏ trốn đến nhiều nơi, biết không thể trốn thoát nên hắn đã ra đầu thú.

Ngày 4/12, cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nhâm Anh Kiệt (SN 1979, quê Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Kiệt và chị Phạm Thị Xinh (SN 1976, quê Thanh Hóa) cùng làm chung công ty chăn nuôi Trực Điền (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2007.