Con trâu bạch tạng được trả gần 4 tỷ, chủ quyết không bán

Dù được trả gần 4 tỷ nhưng chủ nhân vẫn quyết không bán chú trâu bạch tạng nặng 1,5 tấn vì xem nó như một thành viên trong gia đình.

Một con trâu đực bạch tạng khổng lồ đang trở thành niềm tự hào của vùng quê yên bình Ban Thua Paep, Tambon Makha, huyện Non Sung, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Con trâu có tên Jao Yot Fa, to lớn, béo tốt, nặng hơn 1.500 kg.

con-trau2.jpg
Con trâu bạch tạng nặng 1,5 tấn. Ảnh: naewna.com

Thuộc giống trâu Thái thuần chủng, con trâu Jao Yot Fa sở hữu những đặc điểm ngoại hình hiếm thấy. Từ khuôn mặt, thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc cho đến chân, móng guốc, đuôi và đôi mắt đều là sắc trắng hồng độc lạ. Đặc biệt, cặp sừng cong vút hình vòng cung với màu sắc và hoa văn giống như ngà voi khiến nhiều người ví von nó như một “báu vật sống”.

Jao Yot Fa được nuôi trong trang trại theo kiểu truyền thống, có chuồng trại vừa phải, thức ăn chủ yếu là rơm rạ. Nhiều nông dân từng đưa trâu cái đến để phối giống tự nhiên, với hy vọng những con nghé con sinh ra sẽ có những đặc điểm nổi bật, to lớn và đẹp như con trâu đực Jao Yot Fa.

con-trau3.jpg
Dù được trả gần 4 tỷ đồng nhưng chủ nhân quyết không bán. Ảnh: naewna.com

Ông Chaiwat Khosin Klang (46 tuổi) chủ sở hữu con trâu bạch tạng cho biết, ông đã mua nó từ khi mới 2 tuổi với giá 200.000 baht (159 triệu đồng) từ một trang trại ở tỉnh Bueng Kan.

Đến nay, Jao Yot Fa đã giao phối với hơn 200 con trâu cái ở địa phương. Giá phối giống từ 5.000-15.000 baht (3,9 - 11 triệu đồng), mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình ông Chaiwat.

Đáng chú ý, từng có người trả giá 5 triệu baht (3,9 tỷ đồng) cho Jao Yot Fa nhưng chủ nhân quyết không bán vì Jao Yot Fa đã gắn bó với nó như người trong gia đình. Bên cạnh đó, Jao Yot Fa còn có thể tạo thêm thu nhập trong dài hạn.

Con trâu hơn 100 tỷ, đại gia vẫn xuống tiền

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước con trâu trị giá hơn 100 tỷ đồng, điều tưởng như chỉ có trong huyền thoại.

Tại lễ hội Sadar được tổ chức thường niên ở Hyderabad, bang Telangana (Ấn Độ), chú trâu Garuda, thuộc giống Murrah trở thành tâm điểm chú ý.

Garuda được chủ nhân - ông Madhu Yadav, mua lại với mức giá cao ngất ngưởng 35 crore rupee, tương đương khoảng 106 tỷ đồng.

Sửng sốt con trâu được trả 30 tỷ, chủ "kiêu" không bán

Dù được khách trả tới 30 tỷ đồng cho con trâu nặng 15 tạ song chủ nhân vẫn kiên quyết không bán.

Theo Krishijagran, Golu-2, một chú trâu giống Murrah trở thành tâm điểm chú ý tại Ấn Độ trong vài tháng qua. Golu-2 cũng từng là tâm điểm chú ý tại hội chợ nông nghiệp kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Morena, Madhya Pradesh năm 2022. Hàng nghìn người từ nhiều nơi khác nhau đã đến để tận mắt chứng kiến chú trâu này.

Golu-2 sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Panipat, Haryana (Ấn Độ), thuộc sở hữu của người nông dân Narendra Singh. Con trâu này nặng khoảng 15 tạ, ăn khoảng 30 kg thức ăn xanh và khô mỗi ngày. Ngoài ra, nó còn ăn khoảng 7,5 kg hỗn hợp làm từ lúa mì. Golu-2 cũng tiêu thụ ít nhất mười lít sữa mỗi ngày.

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông K. chạy đến thì phát hiện một tội ác kinh hoàng.

Con trau duc cao chan xuong dat to toi ac kinh hoang trong bui ram

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h30 chiều 5/11/2016, ông Nguyễn Văn K. (SN 1960, ngụ ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thả trâu ra đồng ăn cỏ. Khi đàn trâu đi ngang cánh đồng nằm bên cạnh rừng tràm ở ấp Đoàn Kết, con trâu đực cứ chúi đầu vào bụi rậm, hai chân trước cào xuống mặt đất trông rất giận dữ. Thấy lạ, ông Kính chạy đến cầm dây kéo con trâu ra thì mùi thối bốc lên kinh khủng, ông vén cỏ thì phát hiện xác người nằm úp mặt xuống đất. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Con trau duc cao chan xuong dat to toi ac kinh hoang trong bui ram-Hinh-2

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc quần jean xanh, áo thun ngắn tay. Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân là bụi rậm nằm giữa 2 khu rừng tràm, khu vực này rất vắng người. Người dân cho biết, khu vực này thỉnh thoảng có một số thanh niên vào tụ tập đá gà ăn tiền, ngoài ra đây còn là điểm hút chích của bọn nghiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)