Con rể giết chết ba vợ rồi bỏ trốn

Thấy con rể và con gái cãi vã, ông Đinh Văn Đức vào can liền bị Đồng Hữu Phan Thiên Quốc dùng dao đâm trúng cổ. 

Ngày 11-10, Công an Đồng Nai cho biết đang phối hợp cùng Công an thị xã Long Khánh truy bắt đối tượng Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là ông Đinh Văn Đức (59 tuổi, ba vợ Quốc), chủ tiệm thức ăn gia súc Văn Đức (xã Bình Lộc).
Con re giet chet ba vo roi bo tron
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: N.H. 
Thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 10-10, Quốc đến nhà ông Đức để thăm vợ và con mới sinh. Tại đây, Quốc và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ Quốc ẵm con vào phòng.
Thấy các con cãi vã, ông Đức chạy lại can ngăn thì bị Quốc dùng dao đâm trúng vùng cổ khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Quốc lên xe máy ra đổ xăng rồi bỏ trốn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo công an, ngày 10-10, Quốc bị đưa đi kiểm tra và dương tính với chất ma túy. Trong lúc cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ để đưa Quốc đi cai nghiện bắt buộc thì xảy ra vụ việc.
Sáng cùng ngày, Công an xã Bình Lộc cho biết Quốc đang bỏ trốn, hiện các lực lượng đang tiến hành truy bắt nghi can để xử lý theo quy định.

Tổng giám đốc Vietlott từ chức, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho rằng ông Tống Quốc Trường trong thời gian làm Tổng giám đốc Vietlott đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành chủ tương chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Trả lời câu hỏi của PV.VietNamNet tại họp báo quý III/2017 ngày 11/10, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho biết, ông Tống Quốc Trường được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Vietlott từ 23/8/2012. Trong 5 năm, trên cương vị tổng giám đốc, tập thể lãnh đạo, cấp ủy công ty Vietlott đánh giá ông Tống Quốc Trường đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành chủ tương chính sách pháp luật của Nhà nước và có khả năng tập hợp quần chúng.
Tong giam doc Vietlott tu chuc, Bo Tai chinh noi gi?
Ông Tống Quốc Trường. 

Con rể chửi bới lớn tiếng, cha vợ dùng dao chém chết

Thấy con rể đi nhậu về chửi bới, xô xát với người thân, ông Nam bức xúc vào nhà lấy dao chém con rể gục tại chỗ. 

Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Nam,  sinh năm 1958, ngụ quận Gò Vấp, chém con rể đến chết để xử lý hành vi “giết người”.

“Ê mặt” khi con rể đại gia đòi bằng được 2 nghìn đồng

(Kiến Thức) - Nhìn con rể đại gia đứng quát tháo, đòi bằng được 2 nghìn đồng với chủ cửa hàng tạp hóa, tôi đỏ mặt tía tai không biết chui vào đâu nữa.

Tôi năm nay 56 tuổi, đã về hưu. Các con tôi đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Mới đây, con gái thứ của tôi dẫn chàng rể về nhà ra mắt và xin cưới. Thấy cậu kia khá điển trai, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, lại được giới thiệu làm giám đốc công ty công nghệ gì đó, bố mẹ cũng khá giả nên tôi mừng lắm.

1 tháng sau, con gái tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới được tổ chức lớn lắm, nhìn con vui cười hạnh phúc tôi cảm động đến rơi nước mắt.