Con nhỏ keo 502 vào mắt, cách bố xử lý được bác sĩ khen

Ngay khi giọt keo 502 rơi vào mắt, bé trai lập tức hét lên: "Bố ơi cứu con, con không mở mắt ra được!". Vội chạy ra kiểm tra, anh Lý phát hiện con trai đã dùng nhầm keo dán siêu nhanh để nhỏ mắt.

Theo thông tin đăng tải, anh Lý là một kỹ sư phần mềm ở Trung Quốc, do thường xuyên phải làm việc với máy tính nên thuốc nhỏ mắt đã trở thành vật bất ly thân của anh. Mỗi khi mỏi mắt, khô mắt, khó chịu, anh Lý lại dùng thuốc nhỏ mắt để giảm bớt triệu chứng.
Vài ngày trước, con trai anh Lý tò mò và bắt chước hành động của bố, dùng một lọ trắng nhỏ rồi nhỏ vào mắt mình. Nào ngờ, chai trắng mà bé trai 5 tuổi tìm được không phải là thuốc nhỏ mắt mà là lọ keo dán 502.
Con nho keo 502 vao mat, cach bo xu ly duoc bac si khen
Ảnh minh họa. 
Ngay khi giọt keo rơi vào mắt, bé trai lập tức hét lên: "Bố ơi cứu con, con không mở mắt ra được!". Vội chạy ra kiểm tra, anh Lý phát hiện con trai đã dùng nhầm keo dán siêu nhanh để nhỏ mắt.
Không trách móc con trai, thay vào đó, anh Lý bình tĩnh nhanh chóng bế con vào bồn rửa, nhẹ nhàng rửa mắt cho bé bằng nước ấm, may mắn là lượng keo nhỏ vào không nhiều nên cũng không quá nguy hiểm. Tiếp đó, anh Lý từ từ dùng dung dịch nước muối sinh lý để lau mắt cho con. Lau xong, thấy quanh mắt cháu vẫn còn cặn nên anh lập tức đưa con đi bệnh viện.
May mắn thay, bác sĩ kiểm tra mắt cho con trai anh Lý và không thấy gì nghiêm trọng. Bác sĩ xử lý lấy nốt cặn keo và khen ngợi anh Lý rằng cách xử lý của anh quá chuyên nghiệp, các bậc phụ huynh phải học hỏi.
Qua trường hợp này, bác sĩ cũng nhắc nhở, không được tùy tiện lau, dụi mắt khi bị dính keo. Hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được xử lý đúng đắn. Quan trọng hơn là phải dạy con trẻ nhận biết các chất có hại và học cách sử dụng các sản phẩm gia dụng một cách chính xác để tránh các tai nạn tương tự.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bé trai mù mắt vì nhỏ sữa mẹ.

Mùa đông mẹ chồng bắt giặt đồ bằng tay, con dâu khóc hận

Dù mùa đông giá rét, giặt bằng tay sẽ rất khó chịu, đau buốt, mẹ chồng vẫn không nhượng bộ con dâu. Không còn cách nào khác, cô Phó đành cắn răng giặt bằng tay.

Vấn đề giữa mẹ chồng và con dâu luôn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bất hòa trong gia đình. Mới đây, chia sẻ của một nàng dâu trẻ người Trung Quốc về việc mẹ chồng bắt cô giặt quần áo bằng tay, bất chấp mùa đông giá rét nhận được sự chú ý của dư luận.

Gặp bắt cóc ngay dưới nhà, bé gái làm điều ai cũng phục

Hoảng hốt khi thấy hành động bắt cóc của người đàn ông, bé gái vùng vẫy dữ dội, dùng cách đã học ở trường để thoát khỏi người này.

Vài ngày trước, vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động xảy ra ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.
Bé gái đang chơi một mình ở tầng dưới nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông trung niên lạ mặt bịt miệng bắt cóc. May mắn thay, bé đã cảnh giác và thoát khỏi nanh vuốt của kẻ bắt cóc, trốn được về nhà. Cùng ngày, cha mẹ bé trình báo vụ việc với công an địa phương.

Mẹ làm điều này với con trai, bác sĩ quát to: Suýt thì mù

Sau khi con bị keo 502 bắn vào mắt, người mẹ thiếu hiểu biết lại rửa mắt cho con trai bằng nước lạnh và đắp khăn ướt lên.