Kết thúc 2 tháng nghỉ hè, đây là khoảng thời gian mà hầu hết các ngôi trường đều bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường để tiếp tục việc học. Những tưởng đi học sẽ tràn đầy sự vui vẻ, sung sướng và hào hứng nhưng có lẽ chuyện gì cũng có ngoại lệ, hình ảnh dưới đây chính là một minh chứng.
Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, một người đàn ông sống tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan kể rằng cô con gái 6 tuổi của anh vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè và đang chuẩn bị lên lớp 1. Vài hôm trước, cô bé đã có buổi học đầu tiên tại trường tiểu học. Những tưởng cô bé sẽ rất hạnh phúc và hào hứng nhưng hình ảnh cuối ngày của bé gái này đã diễn ra mọi cảm xúc một cách chân thật nhất mà không cần bất cứ lời nói nào.
![]() |
Bé gái "gục ngã" ngay khi vừa từ trường về nhà. |
"Con bé bước vào nhà mà không thèm bỏ cặp xách xuống, sau đó dường như 'hết pin' và nằm úp xuống sàn nhà. Ngay cả chiếc bánh quy mà con bé yêu thích cũng không còn quan trọng nữa. Ngày đầu tiên đi học đã kết thúc như thế đó", người bố hài hước chia sẻ. Nhìn hình ảnh này, cặp vợ chồng quả thực không biết nên khóc hay nên cười vì vừa thương con vừa hài hước.
![]() |
Cư dân mạng thi nhau chia sẻ những bức ảnh tương tự của con mình. |
"Con trai tôi thì nằm xuống ghế sofa ngủ ngay khi vừa từ trường về nhà. Nó thậm chí còn chẳng thèm đi tắm hay ăn cơm nữa. Hóa ra đứa trẻ nào cũng như nhau", một người mẹ bình luận.
"Vậy mới thấy việc đi học cũng không sung sướng và nhàn nhã đâu. Nhưng tôi vẫn không thể không bật cười khi thấy hình ảnh này. Bọn trẻ luôn khiến chúng ta cảm thấy đáng yêu bằng những hành động đơn giản như thế", một người khác chia sẻ.