Vào trưa chủ nhật (25/3) vừa qua, Alannah Devey, 10 tuổi đang chơi tại công viên cách nhà 20 phút về phía Tây Nam ở Adelaide, Úc thì đột nhiên có một chiếc xe đâm phải khiến cô bé bị nứt sọ, gương mặt có nhiều vết thương và gan bị tổn thương nghiêm trọng. Kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn và không một ai biết về tung tích của hắn. Sau đó, Alannah đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tỉnh lại sau 3 ngày. Trước sự việc trên, cô bé và gia đình đã yêu cầu giới truyền thông giúp đỡ để tìm thêm thông tin về vụ tai nạn vừa qua. Trả lời với 7News vào ngày thứ 4 (28/3), cô bé 10 tuổi nói: “Nếu có ai biết cháu, xin hãy báo với cảnh sát”.
![]() |
Alannah cầu xin ai biết bé hãy nói với cảnh sát. (Ảnh: Internet) |
Người mẹ đau đớn cho biết: “Tôi không biết sao người ta có thể làm như thế, sao có thể đâm phải ai đó rồi bỏ đi như vậy”. Khi xảy ra sự việc, cô Lisa đang trong nhà dọn dẹp và được mọi người thông báo về tai nạn của con gái. Alannah được đưa đến bệnh viện Phụ sản và Trẻ em với thương tích đầy mặt, bị nứt sọ và gan bị tổn thương nghiêm trọng.
Cư dân gần đó cho biết, họ không quá ngạc nhiên vì điều này thường xuyên xảy ra khi có một số người vẫn tăng tốc trong khu vực đông dân cư. Trước sự cầu xin khẩn thiết của gia đình bé Alannah, cảnh sát hiện đang kêu gọi người dân xung quanh và các tài xế, những người có thể đã thấy Alannah rời khỏi nhà vào chủ nhật (25/3) trong khoảng giờ ăn trưa và đi về phía công viên hãy cung cấp thêm thông tin để cảnh sát có thể điều tra và tìm người gây án.