Con cả cụ Trịnh Văn Bô muốn bán biệt thự 34 Hoàng Diệu cho Nhà nước

Ông Trịnh Lương- con trai cả của nhà tư sản Trịnh Văn Bô (người đã hiến tặng Nhà nước hơn 5.000 lượng vàng), muốn bán biệt thự tại 34 Hoàng Diệu, cho Nhà nước để lấy tiền làm từ thiện và chia cho con cháu.

Chia sẻ với báo chí, ông Trịnh Lương – người con trai cả của nhà tư sản Trịnh Văn Bô cho biết: “Sau khi mẹ tôi qua đời (cụ Hoàng Thị Minh Hồ), 4 người em đã cử tôi làm đại diện đặt vấn đề để lại biệt thự 34 Hoàng Diệu cho thành phố Hà Nội”, nhà giáo Trịnh Lương nói.
Ông Trịnh Lương cũng cho biết, kế hoạch trên mới được sự đồng thuận của 5 trong số 7 người con của cụ Trịnh Văn Bô. “Tôi muốn bán nhà 34 Hoàng Diệu, một phần số tiền thu được để làm quỹ từ thiện Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ, phần còn lại, sẽ chia cho con cháu”, ông chia sẻ.
Tuy nhiên, ông Trịnh Cần Chính – con trai út của cụ Trịnh Văn Bô cho biết, không ai thông báo cho mình các cuộc họp bàn. “Nhà này liên quan đến vấn đề thừa kế, do vậy có quy định của nhà nước về thừa kế chứ không phải ai thích làm gì là làm được”, ông Chính nói.
Ngôi biệt thự số 34 Hoàng Diệu.
Ngôi biệt thự số 34 Hoàng Diệu. 
Về phía người con cả của cụ Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Lương cho hay, ngôi biệt thực số 34 Hoàng Diệu chỉ phù hợp với công trình kiến trúc của nhà nước. Vì vậy, 5 trong số 7 người con cụ Trịnh Văn Bô muốn nhượng lại căn biệt thự này cho Nhà nước, cho thành phố Hà Nội.
Ông Trịnh Lương cho biết, hiện ông đã đại diện cho 5 anh em trao đổi kế hoạch trên với lãnh đạo TP Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội được thành phố giao nhiệm vụ xem xét những vấn đề liên quan đến ngôi biệt thự số 34 Hoàng Diệu.
Xác nhận với Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo lịch làm việc tuần này, phòng Pháp chế của Sở họp bàn xung quanh việc tiếp nhận lại nhà 34 phố Hoàng Diệu (quận Ba Đình).
Theo đại diện Sở Xây dựng, hiện có đủ căn cứ pháp lý để tiếp nhận ngôi biệt thự 34 Hoàng Diệu. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận thế nào cần phải bàn bạc kỹ giữa các ban ngành của TP Hà Nội.
Liên quan đến ngôi biệt thự số 34 Hoàng Diệu, chia sẻ với báo chí gần đây, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến căn biệt thự này.
Trước vấn đề liên quan đến căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu của gia đình cụ Trịnh Văn Bô vẫn chưa được hoàn thiện về mặt pháp lý, theo ông Hoàng Trung Hải đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua và cũng liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau. “Thời gian tới, sau khi anh em trong gia đình cụ Hồ thống nhất với nhau, thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến căn nhà này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Mới đây, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô là cụ Hoàng Thị Minh Hồ qua đời ngày 5/11/2017. Cụ Hoàng Thị Minh Hồ là vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - một thương nhân nổi tiếng giữa thế kỷ 20. Cụ Trịnh Văn Bô là một nhà tư sản theo chủ nghĩa dân tộc, từng ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945. Số vàng này gần gấp đôi ngân khố Chính phủ bấy giờ.

Tâm thư cuối cùng Tướng Giáp gửi doanh nhân VN

(Kiến Thức) - Bức tâm thư được đọc sau khi tin tức vị tướng tài ba của dân tộc đã ra đi, khiến đội ngũ doanh nhân càng thêm xúc động và tự hào.

Chương trình kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 của Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam đã rất may mắn được đón tâm thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Có thể coi đây là bức tâm thư cuối cùng của Đại tướng trước khi ra đi mãi mãi.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã trang trọng đọc lá thư trong không khí xúc động thiêng liêng và nghẹn ngào của các đại biểu tham dự. Trong thư có đoạn:

“Thời kì đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò “nhạc trưởng” tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân kỉ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2013, tôi gửi đến Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam và đội ngũ doanh nhân cả nước lời chúc sức khỏe và tình cảm thân thiết nhất. Mong rằng các đồng chí sẽ giữ vững ý chí vươn lên theo tinh thần luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm những việc chưa có tiền lệ, với ý thức vượt khỏi những ràng buộc của lối mòn... không ngừng mở rộng tầm nhìn, phát triển thị trường, xây dựng doanh nghiệp vươn tới trình độ khu vực và quốc tế trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng danh với truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc”.

Bức tâm thư được đọc sau khi tin tức vị tướng tài ba của dân tộc đã ra đi khiến đội ngũ doanh nhân càng thêm xúc động và tự hào.
Nhà sử học Dương Trung Quốc nghẹn ngào đọc bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 Nhà sử học Dương Trung  Quốc nghẹn ngào đọc bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

"Cụ" me bonsai trăm tuổi được rao bán gần 200 triệu ở Đồng Nai

Hiện, cây me bonsai có tuổi đời lên đến trên 100 tuổi của anh Nam (một chủ vườn ở Đồng Nai) đang thu hút nhiều khách tới thăm quan và trả giá.

Cận cảnh cây me bonsai cổ thụ của anh Nam ở Đồng Nai.
 Cận cảnh cây me bonsai cổ thụ của anh Nam ở Đồng Nai.

Mãn nhãn dàn cây cảnh thế độc đọ dáng ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Triển lãm SVC huyện Quốc Oai năm 2018 hội tụ rất nhiều tuyệt tác cây cảnh thế khủng với giá cao ngất ngưởng khiến nhiều người phải giật mình.

Triển lãm SVC huyện Quốc Oai năm 2018 đang diễn ra rất sôi động và thu hút hàng nghìn lượt người đến tham dự bởi ở đây quy tụ rất nhiều tuyệt tác cây cảnh thế khủng đẹp bất ngờ. Với hình dáng độc lạ, tuổi thọ có thể lên đến hàng trăm năm... nhiều cây cảnh giá khủng được giới mê cây cảnh săn mua và không ngớt lời trầm trồ khen ngợi.
 Triển lãm SVC huyện Quốc Oai năm 2018 đang diễn ra rất sôi động và thu hút hàng nghìn lượt người đến tham dự bởi ở đây quy tụ rất nhiều tuyệt tác cây cảnh thế khủng đẹp bất ngờ. Với hình dáng độc lạ, tuổi thọ có thể lên đến hàng trăm năm... nhiều cây cảnh giá khủng được giới mê cây cảnh săn mua và không ngớt lời trầm trồ khen ngợi.