Cơ phó Airbus A320 đeo mặt nạ dưỡng khí lúc máy bay gặp nạn

(Kiến Thức) - Cơ phó Andreas Lubitz đã đeo mặt nạ dưỡng khí khi anh ta bình thản điều khiển máy bay Airbus A320 lao xuống dãy núi Alps hôm 24/3.

Một nguồn tin thân cận với đội điều tra thảm kịch hàng không trên tiết lộ điều trên với tạp chí ParisMatch. Theo đó, đứng ở bên ngoài, cơ trưởng Patrick Sondenheimer đã hét lên trong tuyệt vọng: "Hãy mở cánh cửa này ra" và cố gắng dùng mặt nạ dưỡng khí, bình chữa cháy cho tới cây xà beng để phá cánh cửa buồng lái mà người cơ phó Lubitz khóa trái.
Co pho Airbus A320 deo mat na duong khi luc may bay gap nan
Cơ phó Andreas Lubitz.

Tuy nhiên, ở bên trong buồng lái, phi công phụ chuyến bay 4U9525 ngày 24/3 đó đã đeo mặt nạ dưỡng khí và bình tĩnh điều khiến chiếc Airbus A320 lao xuống dãy núi Alps, miền nam nước Pháp.
Chi tiết trên được các báo đăng tải trong bối cảnh một đoạn video do một người có mặt trên máy bay hãng hàng không Germanwings số hiệu 4U9525 định mệnh ghi lại ở những phút cuối cùng trước khi chuyên cơ dân dụng này đâm xuống núi, làm toàn bộ 150 người (bao gồm hành khách và phi hành đoàn) thiệt mạng.
Theo báo Bild, các hình ảnh trong đoạn clip trên rất mờ và không nhìn rõ người nào trong đó cả. Tuy nhiên, đó sẽ là một bằng chứng quan trọng đối với các nhà điều tra.

Nhận diện mảnh thi thể của cơ phó Airbus A320

(Kiến Thức) - Báo Đức Bild đêm 28/3 cho biết, những mảnh thi thể còn lại của cơ phó máy bay Airbus A320 đã được nhận diện.

Những mảnh thi thể của cơ phó máy bay Airbus A320 được xác định bằng phương pháp ADN, các nhà điều tra Pháp tiết lộ.
Trước đó, truyền thông đưa tin, các điều tra viên đang xem xét khả năng phi công có vấn đề về thị lực và đây có thể là lý do khiến anh này phải nghỉ giữa chừng trong thời gian học ở Trung tâm huấn luyện bay Bremen, Đức.

Bíết người yêu có thai, Andreas có cố tình để Airbus A320 rơi?

(Kiến Thức) - Tờ Mirror cho biết, người yêu của viên phi công Andreas Lubitz, người được cho là cố tình hạ độ cao khiến máy bay Airbus A320 rơi, “đang có thai”.

Người tình của viên cơ phó Andreas Lubitz đã nói với học sinh là mình sẽ "làm mẹ" và rằng mình biết điều này một vài tuần trước. Tờ Mirror nghi ngờ, cha của đứa trẻ này là Andreas Lubitz.
Catherine và Andreas đã từng sống cùng ở thị trấn Montabaur khi còn trẻ. Họ đã có một thời gian làm việc cùng nhau ở Burger King. Hai người đã yêu nhau trong 7 năm nhưng không đi tới hôn nhân. Khoảng 4 năm trước, Andreas có được bằng phi công và hai người đã chuyển tới Dusseldorf. Catherine đã rất hạnh phúc và có ý định cưới Lubitz. Tuy nhiên, gần đây, mối quan hệ giữa hai người đã trục trặc và có thể đó là lý do mà viên cơ phó thực hiện hành động của mình.