Cổ nhân dạy nét tướng quyết định hậu vận phụ nữ

Cố nhân dạy: Hậu vận của phụ nữ sáng hay hèn không phải ở khuôn mặt, mà quyết định ở 2 tướng này. Đừng mãi chú trọng ngoại hình, hãy biết tu dưỡng đạo đức.

Lời nói như hoa như ngọc, vận khí nảy nở sinh sôi
Cổ nhân dạy: Phụ nữ nếu biết giữ khẩu đức, nói lời hay ý đẹp, làm việc thiện nhân nghĩa, sẽ cảm động trời đất, vận khí nảy nở sinh sôi. Xưa nay, bất kỳ vị nữ nhân nào, giọng nói “châu tròn ngọc sáng”, chắc chắn luôn chú trọng tu dưỡng đạo đức, giúp người không tính toán, luôn được lòng thiên hạ, có quý nhân phù trợ, dù trắc trở thế nào cũng qua khỏi, hậu vận viên mãn.
Co nhan day net tuong quyet dinh hau van phu nu
Ảnh minh họa. 
Người phụ nữ khôn khéo, lời nói như hoa như ngọc, sẽ tỏa ra khí chất ngút trời, như băng thanh ngọc khiết, ai tiếp xúc cũng cảm thấy dễ chịu. Gia đình đầm ấm, đồng nghiệp vui vẻ, cấp trên coi trọng. Họ chính là chủ nhân của lời nói, biết đâu là thời điểm phải thẳng thắn cương quyết, đâu là lúc phải dung hòa lời nói như dao sắc thành những cơn mưa phùn, khiến lòng người thư thái, an yên.
Ăn được uống được, tài lộc ùa về không đếm xuể
Cố nhân có câu: “Ăn được là phúc”. Phụ nữ khéo nói sẽ giàu vận khí, nhưng phụ nữ ăn được uống được sẽ tài lộc vô lượng, phú quý ùa về đếm không xuể. Đừng nghĩ, phụ nữ ăn được uống được là ăn thùng uống vại. Họ rất chú trọng phong thái trên bàn ăn, ăn chậm, nhai kĩ, từ tốn ôn hòa, không vội vàng, liếc ngang liếc dọc, khom lưng khụy gối, hậu vận tất sẽ sở hữu phúc khí dồi dào.
Phụ nữ vô tư ăn uống, không kén chọn, kiêng khem, tất là người hào sáng, bao dung, không câu nệ sang hèn, chẳng những được ban tặng sức lực dồi dào, mà còn có tinh thần hưng phấn. Họ hiếm khi bị phiền não bủa vây, sẵn sàng vươn lên mọi nghịch cảnh, dù khắc nghiệt đến đâu chăng nữa.

Tướng mặt “dính điểm kị” này bảo sao dễ bị thị phi đeo bám

 Nhân tướng học có chỉ rõ, đây là những nét tướng mặt của người rất dễ bị tiêu nhân phá đám, tài lộc hao mòn:

Tướng người răng thưa

Bật mí thú vị tình báo viên táo bạo nhất Liên Xô

Trừ khử được 11 nhân vật cộm cán của Đức Quốc xã, Kuznetsov trở thành chiến sỹ tình báo đối ngoại đầu tiên được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Mùa đông năm 1942, trung úy Paul Siebert được đưa về trại tù binh Đức ở Krasnogorsk gần Moscow. Chỉ sau một vài tuần, chàng trai khoảng 20 tuổi đã hòa nhập với các tù binh khác và thậm chí trở thành người chiến thắng trong cuộc thi ngâm thơ Đức. Siebert nhận ra các tù binh Đức đã không mảy may biết người vẫn đọc thơ Goethe và Schiller cho họ nghe không ai khác là Nikolai Kuznetsov - chiến sĩ tình báo Liên Xô. 
Bat mi thu vi tinh bao vien tao bao nhat Lien Xo
 Nikolai Kuznetsov trước khi được tung vào hậu phương địch; Nguồn: viktorshestakov.livejournal.com.
Tài năng ngôn ngữ của Kuznetsov được phát hiện khá sớm nhờ cô giáo đầu tiên là bà Nina Avtokratova. Anh nói rất nhiều bằng tiếng Đức với một dược sĩ địa phương gốc Áo và một nhân viên lâm nghiệp - cựu tù nhân của quân đội Đức. Về sau, gia đình chuyển đến Sverdlovsk và Nikolai Kuznetsov có việc làm tại một phòng thiết kế của nhà máy Uralmash - nơi có các chuyên gia từ các vùng khác nhau của Đức làm việc. Với những người mới quen, anh tiếp tục trau dồi tiếng Đức. Đến cuối thập niên 1930, Kuznetsov nói thành thạo tiếng Esperanto, Komi-Permyak, Ukraine và Ba Lan.