Cô giáo mầm non bị giết, hiếp giữa đường

23h ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vì Văn Tới, 27 tuổi, về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, không thấy chị Hà Thị P, SN 1986, trú tại bản Nặm Pút, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, là giáo viên mầm non điểm trường bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn, đi dạy học về, gia đình linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã trình báo với CAH Mai Sơn.
Đối tượng Vì Văn Tới và hiện trường vụ án.
 Đối tượng Vì Văn Tới và hiện trường vụ án.
Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La và CAH Mai Sơn đã khẩn trương tìm kiếm và phát hiện ra dấu vết nghi vấn tại taluy âm ven đường liên xã Phiêng Pằn, Nà Ớt, cho thấy chị Hà Thị P nhiều khả năng đã bị giết và cướp tài sản. Ngay sau đó, CQĐT đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Vì Văn Tới, trú tại bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La, kẻ vừa ra tù được nửa tháng sau thời gian thi hành án về hành vi trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, Vì Văn Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do thấy chị P đi một mình trên đường vắng, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản bằng cách vẫy xe đi nhờ. Khi chị P dừng xe thì bị Tới dùng hai tay túm cổ kéo thẳng xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m, doạ dẫm bắt chị P đưa tiền. Chị P tri hô nên Tới sợ bị lộ, đã nảy sinh ý định giết luôn chị P để bịt đầu mối. Tới dùng dây đeo máy tính xách tay của chị P siết mạnh vào cổ khiến chị P bất tỉnh. Thú tính nổi lên, Tới đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản của chị P gồm xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động, giấy tờ xe và mang xác chị P chôn ở gần đó.
Hiện Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Vợ chồng H'mông tình tứ khi tàn chợ phiên

Khi rượu đã say, men tình đã ngấm, đôi vợ chồng ngật ngưỡng dìu nhau ra về và hồn nhiên thể hiện những cử chỉ tình tứ trên đường.

Chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) mỗi tuần chỉ họp một lần vào sáng chủ nhật. Rượu ngô là thứ không thể thiếu trong lúc giao tiếp và bất kỳ ai khi xuống chợ đều uống dăm ba chén để thể hiện tình cảm ấm áp, chân thành.
Chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) mỗi tuần chỉ họp một lần vào sáng chủ nhật. Rượu ngô là thứ không thể thiếu trong lúc giao tiếp và bất kỳ ai khi xuống chợ đều uống dăm ba chén để thể hiện tình cảm ấm áp, chân thành. 
Khi rượu đã say, men tình đã ngấm, đôi vợ chồng ngật ngưỡng dìu nhau ra về.
 Khi rượu đã say, men tình đã ngấm, đôi vợ chồng ngật ngưỡng dìu nhau ra về.

Thai phụ chấp nhận bị hiếp dâm để bảo vệ con

(Kiến Thức) - Bị đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản, sau đó đòi hiếp dâm. Sợ đối tượng hung hãn sẽ làm hại con mình, thai phụ mang thai tháng thứ 7 đành chấp nhận để “yêu râu xanh” cưỡng đoạt.

Lời kể của thai phụ
Liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Văn Tài (SN 1995, trú tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) dùng dao khống chế sau đó cướp tài sản, hiếp dâm một thai phụ tại khu vực thôn Mẫn Xá vào lúc 21 giờ ngày 12/9 mà Kiến Thức đã đưa tin, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã khởi tố đối tượng, bắt tạm giam để điều tra xử lý hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.