Cô gái Trung Quốc lái Porsche 918 Spyder như đùa

Do đạp nhầm chân ga, 1 người phụ nữ đã mất lái và lao thẳng chiếc siêu xe Porsche 918 Spyder mượn của bạn vào gốc cây.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ hình ảnh về 1 vụ tai nạn ô tô ở Xiantiandi, trong đó siêu xe Porsche 918 Spyder trị giá 15 triệu tệ (khoảng 50 tỷ đồng) đã bị đâm vào gốc cây, vỡ nát phần đầu.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người đam mê siêu xe bởi thiệt hại mà vụ tai nạn gây ra không hề nhỏ. Được biết, tại thị trường Trung Quốc, Porsche 918 Spyder được bán với giá lên đến 15 triệu RMB. Trong khi đó, con số tương ứng tại thị trường Mỹ là 845.000USD (khoảng 18 tỷ đồng).
Hình ảnh siêu xe vỡ nát phần đầu
Hình ảnh siêu xe vỡ nát phần đầu
Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết chủ nhân của chiếc siêu xe này khai báo anh đã cho 1 người bạn là phụ nữ mượn xe lái thử, tuy nhiên, do ấn nhầm chân ga mà cô đã mất lái và đâm thẳng vào gốc cây bên đường. 
Vào thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường, người phụ nữ đã rời đi và chủ nhân của chiếc xe đã nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc này.
Điều làm cư dân mạng shock nhất là chủ nhân của chiếc siêu xe còn chia sẻ, anh không có ý định sửa chiếc xe này bởi vì anh đang muốn mua 1 chiếc Bugatti mới có giá khoảng 60 tỷ đồng. Và việc chiếc Porsche 918 Spyder hỏng là nguyên nhân chính đáng để anh tiến hành đổi xe.
Theo ttvn

Mercedes cổ bị bỏ rơi tại Cuba

(Kiến Thức) - Một nhiếp ảnh gia ở Cuba tình cờ chộp được hình ảnh một chiếc Mercedes-Benz 300SL Gullwing trong tình trạng khá tệ.

Cụ thể, nhiếp ảnh gia Piotr Degler sở hữu niềm đam mê vô tận với trạng thái đóng băng chính trị của Cuba từ những năm 50 của thế kỷ XX. Điểm độc đáo này khiến Cuba trở thành bảo tàng xe cổ. Nhận được tin đồn vẫn còn một chiếc 300SL huyền thoại tồn tại, nhiếp ảnh gia nhanh chóng lên đường ròng rã hơn cả tháng trời. Dĩ nhiên, công sức của anh đã được đền đáp: một chiếc 300SL nằm dưới gốc cây chuối. Xe bị hư hại bán phần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của lớp vỏ màu bạc.

Bultaco tái xuất cùng xe đạp điện offroad mới

(Kiến Thức) - Đã hơn hai thập kỷ từ khi người tiêu dùng được chứng kiến sản phẩm mới từ nhà sản xuất nổi tiếng tới từ Tây Ban Nha.

Từ 1958 tới 1983, Bultaco tỏa sáng trong ngành công nghiệp xe hai bánh. Tuy nhiên, công ty già cỗi đã bị các đàn em tới từ Nhật Bản soán ngôi và độc chiếm thị trường. Mãi tới đầu năm nay, Bultaco mới đánh tiếng trở lại cùng xe điện Raptian trong khi một mẫu mới với tên gọi Brinco đang lên lịch đổ bộ thị trường châu Âu. Cùng mang tiếng xe điện, trong khi Rapitan mang vẻ ngoài và sức mạnh như các xe máy phân phối lớn, Brinco hướng tới người dùng yêu thích thể loại xe đạp hơn.
Bultaco tái xuất cùng xe đạp điện offroad mới: Brinco
Bultaco tái xuất cùng xe đạp điện offroad mới: Brinco