Cô gái "rao" bán mình lấy tiền chữa bệnh cho mẹ: Sự thật gây sốc

(VietnamDaily) - Do gia đình khó khăn chưa có tiền lo viện phí cho mẹ nên cô gái đăng tải thông tin bán mình lên mạng xã hội để có tiền cứu chữa cho mẹ. 

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với thông tin cô gái đăng tin bán mình để lấy tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho mẹ. Thế nhưng sự thật câu chuyện có như những gì mà cô gái đăng tải? 

Theo thông tin cô gái có tên L.T.T.V đăng tải, hiện mẹ cô đang bị tai biến hôn mê sâu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Tình hình sức khỏe mẹ rất nguy kịch, bác sĩ nói phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, do gia đình khó khăn chưa có tiền lo viện phí cho mẹ nên cô gái đăng tải thông tin bán mình lên mạng xã hội để có tiền cứu chữa cho mẹ. 

Nội dung đăng tải gồm hình ảnh cô gái với vẻ mặt mang tâm trạng khẩn cầu. 
Ngay lập tức, thông tin nhận được sự chú ý của mọi người. Nhiều người ngỏ ý muốn quyên góp tiền để giúp cho mẹ cô gái qua cơn nguy kịch. Đồng thời khuyên cô đừng làm chuyện dại dột.
Co gai
 Dòng trạng thái của cô gái sau khi đăng tải được nhiều người cảm thấy chua xót và ngỏ ý giúp đỡ.

Tuy nhiên, khi nhiều người liên hệ để có thông tin cụ thể về danh tính bệnh nhân, hoàn cảnh gia đình và có hướng hỗ trợ gia đình thì cô gái chỉ cung cấp tên mẹ là Lê Thị Loan. Thông tin về phòng bệnh, địa chỉ gia đình... cô không cung cấp. 

Thậm chí, khi những người hảo tâm muốn giúp đỡ đề nghị sẽ liên lạc với bệnh viện để có thêm thông tin bệnh tình và có hỗ trợ cụ thể thì bất ngờ cô gái phản ứng dữ dội và không muốn mọi người "check" thông tin từ bệnh viện. 
Nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. PV đã liên hệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo bệnh viện cho biết: "Tôi đang được nghỉ phép. Nếu bệnh nhân không có tiền mổ, bệnh viện có thể hỗ trợ hoặc người nhà liên hệ để kêu gọi các mạnh thường quân. Làm gì có việc bệnh nhân không có tiền mổ để rồi con gái bệnh nhân phải đi làm việc sai pháp luật như vậy?".
Trả lời PV, Trưởng khoa hồi sức tích cực phòng chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (nơi được cho là có mẹ cô gái đang điều trị), vị trưởng khoa khẳng định: "Khoa không tiếp nhận trường hợp bệnh nhân tên Lê Thị Loan nhập viện trong tình trạng đặc biệt như kể trên."
Phía bệnh viện khuyến cáo, có thể cô gái lợi dụng lòng thương hại của mọi người để bịa ra câu chuyện thương tâm, nhằm mục đích cá nhân. Những nhà hảo tâm, và mọi người nên kiểm tra kỹ các thông tin trước khi đưa ra quyết định giúp đỡ.

Sự thật “động trời” về gã thanh niên ôm gấu bông dạo cửa ngõ Sài Gòn

(VietnamDaily) - Giữa trưa nắng như đổ lửa, lực lượng công an phát hiện gã thanh niên ôm gấu bông, điều khiển xe máy 150 phân khối chạy trên xa lộ Hà Nội có dấu hiệu bất thường nên tiến hành kiểm tra.

Chiều nay 16/1, Công an phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Lê Phước Tài (24 tuổi, ngụ tỉnh BR-VT), gã thanh niên ôm gấu bôngcùng tang vật là 6 gói chất bột trắng (nghi ma túy tổng hợp) cho Công an quận Thủ Đức tiếp tục giám định, điều tra làm rõ.

Sự thật thông tin bé trai bị bắt cóc, nhốt trong hẻm nhỏ

(VietnamDaily) - Kết quả điều tra của cơ quan công an cho thấy, không có việc bé trai bị “bắt cóc nhốt trong hẻm nhỏ”. Thông tin bịa đặt trên do một số cá nhân bán hàng online thêm thắt, đăng mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện thông tin về việc "bé trai bị bắt cóc” ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Hành trình gây án vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

(VietnamDaily) - Chính Vương Văn Hùng lại là người siết cổ nạn nhân rồi đem đến ngôi nhà hoang, rồi gọi điện cho các đối tượng còn lại đến thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại, chiều ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên do Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chủ trì cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.
Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin, chủ mưu vụ án không phải nghi phạm Vương Văn Hùng mà là Bùi Văn Công. Đây là thông tin rúng động được công bố, khi các đối tượng lên kế hoạch ra tay sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, HKTT Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Chính Vương Văn Hùng lại là người siết cổ nạn nhân rồi đem đến ngôi nhà hoang, rồi gọi điện cho các đối tượng còn lại đến thay nhau hãm hiếp nạn nhân.