Cô gái 19 tuổi mang ba lô chứa thi thể bé sơ sinh ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Khi cô gái 19 tuổi mang ba lô đi ra khỏi khu trọ thì 1 số người ngửi thấy mùi hôi thối nên nghi ngờ chặn lại kiểm tra.  

Ngày 11/7, Công an quận 7, TP HCM đang điều tra làm rõ vụ chị P.T.M.H. (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận 7) mang ba lô chứa thi thể trẻ sơ sinh được người dân phát hiện ở khu vực.

Theo điều tra, sáng 8/7, chị H. mang theo ba lô dắt xe máy đi từ căn phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 ra ngoài. Lúc này, 1 số người dân ngửi thấy mùi hôi thối nên chặn chị H. lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra trong ba lô cô gái có chứa 1 thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong nên báo công an.

Co gai 19 tuoi mang ba lo chua thi the be so sinh o Sai Gon
 Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, đưa cô gái 19 tuổi về trụ sở làm việc. Người dân sinh sống ở dãy trọ cho biết, rạng sáng 7/7, người dân nghe tiếng trẻ em khóc ở căn phòng trọ của chị H.. Sau đó ít phút, mọi người không còn nghe tiếng khóc nữa.

Qua làm việc, chị H. khai mình có thai ngoài ý muốn nên đã thuê phòng trọ trên để ở và tự sinh con để nuôi. Rạng sáng 7/7, chị H. sinh hạ con và cháu khóc.

Do sợ mọi người biết nên H. đã dùng tay bịt miệng cháu để tránh nghe tiêng khóc lúc sáng. Một lúc sau, chị H. phát hiện con tử vong.

Sau đó, H. bỏ thi thể con vào ba lô định mang về quê chôn cất. Khi vừa ra khỏi dãy trọ thì một số người dân phát hiện nên báo công an.

Công an đang củng cố hồ sơ xử lý H. về hành vi “Giết người” hoặc “Vứt bỏ con mởi đẻ” theo quy định của pháp luật.

TIn mới nhất vụ cháy dữ dội trong sân bay quân sự ở Ninh Thuận

Đến hơn 13 giờ ngày 9/7, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa bốc cháy dữ dội được xác định phát ra từ khu vực chứa xăng dầu trong sân bay quân sự Thành Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 9/7. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét.

Bà mẹ đi thăm bạn trai bỏ con 3 tuổi ở nhà chết đói

(VietnamDaily) - Một phụ nữ ở Tokyo (Nhật Bản) đã bị bắt giữ với cáo buộc bỏ lại cô con gái 3 tuổi trong nhà một mình suốt hơn một tuần khiến đứa trẻ tử vong. 

Theo Japan Times, Saki Kakehashi, 24 tuổi, đã để cô con gái tên Noa một mình trong nhà suốt 8 ngày, khiến cô bé tử vong. Saki bị bắt giữ vào ngày 7/7 với cáo buộc bỏ con 3 tuổi chết đói cũng như hành hạ đứa bé.
Cảnh sát Tokyo cho biết, Saki đã nhận tội. Bà mẹ này được cho là thường xuyên bỏ bê và hành hạ con gái. Theo một người bạn của Saki, cô này vắng nhà suốt mấy ngày hoặc về nhà lúc đêm khuya và để con gái một mình không ai chăm sóc.

2 vợ chồng già gần 60 tuổi bị con trai đánh dã man ở TP HCM

(Vietnamdaily) - Hai vợ chồng gần 60 tuổi trở về nhà thì thấy con trai đang ngồi trước nhà nên kêu vào ăn cơm. Bất ngờ, Huy xông tới đánh người cha ngã, mẹ vào can cũng bị đánh.

Tối 10/7, Công an TP HCM thông tin về vụ con trai dương tính ma tuý bạo hành cha mẹ ở quận 11 gây xôn xao dư luận.

Theo điều tra, khoảng 12h ngày 8/7, vợ chồng ông Lương Minh Quế (SN 1959) và bà Nguyễn Thị Liên (SN 1965, cùng ngụ quận 1) đi công việc trở về nhà trên đường Lò Siêu, phường 16, quận 11.