Cô gái 16 tuổi mất tích ở TP.HCM được hứa trả lương hơn mười triệu

Cha của cô gái 16 tuổi cho biết người phụ nữ quen qua mạng xã hội dụ dỗ Ngọc làm việc văn phòng với mức lương hơn mười triệu đồng một tháng.

Chiều 13/6, đại diện Công an quận Bình Thạnh cho biết vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm cô gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi, quê Phú Yên) bị mất tích khi đến TP.HCM làm việc .

Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha Ngọc) cho biết dù đã liên lạc được với con gái rạng sáng cùng ngày, gia đình vẫn đang rất lo lắng vì không biết Ngọc đang ở đâu.

Co gai 16 tuoi mat tich o TP.HCM duoc hua tra luong hon muoi trieu

Ngọc mất tích hơn 1 tuần khi đến TP.HCM làm việc. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trong cuộc gọi video với chị gái, Ngọc nói chuyện không tự nhiên, như có ai đó giám sát. “Con gái yêu cầu gia đình tháo các thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và nói đi làm một thời gian rồi sẽ về quê”, ông Hương nói.

Cũng theo người cha, hôm nay gia đình nhiều lần liên lạc lại với Ngọc nhưng không được. Trước khi bắt xe khách đến TP.HCM, Ngọc quen với một người phụ nữ lạ qua mạng xã hội.

Người này gửi quần áo, tiền về cho Ngọc để tạo niềm tin. Sau đó, người này dụ dỗ Ngọc làm việc trong phòng máy lạnh, có người hướng dẫn. Mức lương hơn mười triệu đồng một tháng.

Khi Ngọc đặt vấn đề đi TP.HCM, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói vào TP.HCM làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học.

“Gia đình tôi nghèo, nhưng không đến nỗi thiếu thốn, Ngọc được lo ăn học đầy đủ. Ngọc là con gái út, học giỏi và ngoan hiền. Trước khi đi TP.HCM, gia đình ngăn cản không cho con đi. Tuy nhiên, con gái nói đi làm với bạn bè, xuống bến xe có người đón”, ông Hương kể.

Cũng theo người cha, thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý.

“Gia đình tôi đang rất tuyệt vọng, bây giờ trông đợi vào cơ quan chức năng. Tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, nhưng chưa được và không biết đi đâu để tìm kiếm con”, ông Hương nghẹn ngào.

Trước đó, chiều 5/6, Ngọc đi xe khách từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13 (quận Bình Thạnh). Sau khi gọi điện thoại báo gia đình đã đến chỗ làm, Ngọc mất liên lạc đến nay.

Sáng 7/6, ông Nguyễn Văn Hương (cha Ngọc) trình báo công an địa phương và vào TP.HCM tìm con. Một ngày sau, ông tiếp tục tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh, trình báo vụ việc.

Ông Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

Mẹ nam sinh mất tích bí ẩn kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe

Nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) từ quê nhà Bình Định vào TPHCM nhập học bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn khi vừa đến Bến xe Miền Đông.

Đến chiều 14/2, bà Nguyễn Thị Ty (42 tuổi, ở xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, gia đình vẫn chưa liên lạc được với con là em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM). Nghĩa mất tích bí ẩn kể từ sáng 12/2, khi từ quê nhà ở Bình Định vào TPHCM nhập học.

Truy sát ở quán ốc: “Sống nửa đời người, tôi chưa thấy cảnh kinh hoàng vậy“

Anh Đ. (nhân viên quán) cho biết, gần 22h ngày 9/6, trời vừa tạnh mưa, quán chỉ còn 2 bàn đang có thực khách ăn uống, trong đó, có bàn nhóm sinh viên tổ chức sinh nhật.

"Sống nửa đời người, chưa thấy cảnh kinh hoàng như vậy"

Người Hà Nội xả rác xuống Hồ Tây, chiều lại thi nhau tắm mát

Cứ chiều tối, người dân thi nhau ném bọc to, nhỏ rác thải đủ loại xuống hồ Tây (Hà Nội), nhưng cũng ngay gần đó, người dân thi nhau tắm mát.

Nguoi Ha Noi xa rac xuong Ho Tay, chieu lai thi nhau tam mat
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 11/6, khu vực đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải xuống Hồ Tây rất mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.
Nguoi Ha Noi xa rac xuong Ho Tay, chieu lai thi nhau tam mat-Hinh-2
Có biển cấm nhưng người dân vẫn thản nhiên vứt rác xuống hồ.