Clip: Sư tử nằm chịu trận khi bị đàn linh cẩu lao tới cắn xé

Bị 4 con linh cẩu lao vào tấn công, con sư tử cái chỉ ngồi im chịu trận mà không hề tấn công lại.

  

Khoảnh khắc ấn tượng này được một du khách có tên Armand Barnard ghi lại trong chuyến thăm quan khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi.

Trong clip, một con sư tử đang bị 4 con linh cẩu truy đuổi rồi cắn vào chân sau. Sau đó, chúng bao vây lấy con sư tử để không cho con vật tẩu thoát. 

Có lẽ do đã già và quá yếu ớt, con sư tử cái đã không còn khả năng tự vệ. Lúc này, sư tử không hề tấn công lại và dường như đang chấp nhận thất bại. Nó chỉ gầm gừ và rên rỉ trong đau đớn khi bị bầy linh cẩu lao vào cắn xé.

Con vật sau đó tìm cách bỏ chạy vào một bụi rậm ven đường nhưng vẫn bị đám linh cẩu rượt đuổi. Đáng tiếc là Barnard đã không thể quan sát được những gì xảy ra sau đó nên không biết rõ kết cục của con sư tử già.

Barnard cho biết vào sáng hôm sau, anh và vợ đã nhìn thấy 3 con sư tử xuất hiện trên cùng một con đường và một trong 3 con sư tử bước chân đi khập khiễng vì bị thương ở chân sau. Barnard không rõ đây có phải là con sư tử mà anh đã bắt gặp vào ngày hôm trước hay không, nhưng nếu nó thoát được sự truy đuổi của bầy linh cẩu thì đây thực sự là một kỳ tích.

Sư tử và linh cẩu vốn được biết đến là hai loài động vật săn mồi bậc cao trong tự nhiên. Cũng vì cuộc chiến tranh giành thức ăn để sinh tồn, sư tử và linh cẩu trở thành những đối thủ không đội trời chung với nhau.

Mối hận thù giữa sư tử và linh cẩu xuất phát từ một lý do đơn giản, tranh chấp nguồn thức ăn. Cụ thể, linh cẩu là loài hay đi ăn thức ăn thừa của kẻ khác, không những thế, chúng còn lập thành các băng nhóm chuyên đi cướp con mồi của các loài săn mồi.

Tại châu Phi, linh cẩu chỉ đứng sau sư tử (khi chúng đơn độc chạm trán nhau) về sức mạnh. Thậm chí đôi khi linh cẩu còn “bắt nạt” sư tử, khi chúng áp đảo về số lượng.

Cảm động tình mẫu tử của vua thảo nguyên

Sư tử cái là một người mẹ tuyệt vời từ việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những đứa con, cho đến huấn luyện chúng trở thành những nhà vô địch.

 Tất cả mọi sinh vật trên Trái đất đều yêu mẹ của mình. Đơn giản là bởi từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, mẹ là người quan tâm, chăm lo cho những đứa con vô điều kiện. Con người không phải là loài động vật duy nhất được mẹ hoặc cha hoặc cả hai nuôi nấng, chăm sóc, bảo vệ từ bé cho đến lúc trưởng thành.

Clip: 15 con linh cẩu vây giết sư tử

Dù yếu hơn sư tử về mặt sức mạnh, nhưng với số lượng nhiều hơn hẳn so với đối thủ, bầy linh cẩu vẫn dễ dàng khiến “lãnh chúa vùng đồng cỏ” dính khá nhiều thương tích.

Bầy linh cẩu vây giết sư tử.

Từ trước đến nay, thế giới động vật hoang dã đã chứng kiến vô số cuộc đại chiến khốc liệt giữa các loài động vật trong việc cạnh tranh quyền duy trì nòi giống, thức ăn… Nhất là khi các loài săn mồi chạm trán nhau, trận chiến càng trở nên tàn khốc hơn rất nhiều.

Điển hình như trong clip dưới đây, con sư tử kém may mắn đã có cuộc chạm trán không mong muốn với 15 chú linh cẩu. Mặc dù nó sở hữu sức mạnh hơn hẳn bất cứ con linh cẩu nào, nhưng với việc yếu thế hơn về số lượng, “lãnh chúa vùng đồng cỏ” này vẫn dính không ít thương tích.

Thậm chí, ngay cả việc chạy xuống hồ nước vẫn không thể giúp con sư tử tránh được cuộc truy sát của 15 chú linh cẩu.

- Video: 15 con linh cẩu vây giết sư tử. Nguồn: Wild Animals.