Clip: Người bố tiết lộ chiếc áo con trai mặc ở thời điểm mất tích

Người bố cho biết đến sáng 18/10 vẫn chưa tìm thấy con trai 2 tuổi.

Liên quan đến vụ việc bé trai L.G.H (2 tuổi) mất tích bí ẩn khi chơi trước sân nhà ở Bình Dương sáng 15/10, đến nay (18/10) sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích của cháu bé.
Ngày 16/10, bố của cháu là L.G.Đ đã chia sẻ đoạn clip của cháu H, cho biết chiếc áo cháu mặc trong clip cũng là chiếc áo bé mặc ở thời điểm mất tích. 'Bé mặc áo như trong clip, mặt quần short jean' - bố cháu bé thông tin.

Clip: Người bố tiết lộ chiếc áo con trai mặc ở thời điểm mất tích trước sân nhà

Theo bố cháu, đoạn clip được quay trước đó vài ngày. Trên trang cá nhân, bố cháu bé chia sẻ xót xa: 'Mới quay cho con trai hôm trước, con đâu rồi về nhà đi mọi người đang chờ'.
Mới đây, anh Đ. cập nhật dòng trạng thái khẳng định con trai anh hiện tại vẫn chưa được tìm thấy. "Con em vẫn chưa tìm thấy. Mọi người nghe cho đúng thông tin rồi hãy đăng lên Facebook. Đừng đăng bậy bạ, để cho anh em tập trung tìm bé. Thông tin về cháu bé cũng được cộng đồng mạng chung tay chia sẻ, với hy vọng sớm tìm được cháu", anh Đ. chia sẻ.
Clip: Nguoi bo tiet lo chiec ao con trai mac o thoi diem mat tich
 
Trong đêm 17/10, lực lượng chức năng, gia đình và nhiều người dân đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực nhà hoang và rừng tràm để tìm kiếm cháu bé, tuy nhiên chưa có kết quả.
Công an tỉnh Bình Dương mới đây cũng ra thông báo truy tìm người mất tích là cháu L.G.H. Trước khi mất tích, cháu H mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (short) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo đến các đơn vị trên biết và đề nghị nếu phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo ngay cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp đồng chí Hoàng Xuân Quân - Đội trưởng - Điều tra viên) để phối hợp giải quyết.

Xác định nguyên nhân vụ 2 người phụ nữ mất tích, phát hiện thi thể dưới kênh

Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc 2 người phụ nữ mất tích bí ẩn, sau đó thi thể được phát hiện dưới kênh nước trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc 2 người phụ nữ đi xe máy mất tích sau đó được phát hiện tử vong dưới kênh nước trên địa bàn là do tai nạn giao thông.
Xac dinh nguyen nhan vu 2 nguoi phu nu mat tich, phat hien thi the duoi kenh
 Thi thể chị N. được phát hiện trên kênh Vếch Bắc. Ảnh: Y. Thành

Bắc Giang: Chồng đâm chết vợ rồi bỏ trốn

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã ông Nguyễn Quốc Yên đã dùng hung khí đâm tử vong vợ mình rồi sau đó bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đang vận động ông Yên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tối 17/10, tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa xảy ra vụ mâu thuẫn, người đàn ông đâm chết vợ rồi bỏ trốn.
Nạn nhân là bà Ngô Thị H. (SN 1956) là người cư trú tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc Yên (SN 1958) và bà Ngô Thị H. (SN 1956) cùng cư trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Tìm thấy nữ sinh Hải Phòng ở Vĩnh Long: Điểm loạt vụ mất tích "bí ẩn"

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, có hàng loạt các vụ nữ sinh mất tích xảy ra trên cả nước. Rất may đa số các vụ các em đều được tìm thấy và về nhà an toàn.

Tim thay nu sinh Hai Phong o Vinh Long: Diem loat vu mat tich

Nữ sinh lớp 9 Hải Phòng mất tích sau 21 ngày được tìm thấy: Hơn 20 ngày trước, em N.T.M.D. (SN 2006), học sinh lớp 9 trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) để lại lá thư cho gia đình và bất ngờ bỏ nhà đi mất tích khiến người thân, bố mẹ hoang mang.

Tim thay nu sinh Hai Phong o Vinh Long: Diem loat vu mat tich

Ngày 4/1, Công an xã Quốc Tuấn cho biết, nữ sinh D. sau hơn 20 ngày mất tích đã được tìm thấy ở TP. Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Người thân đã đi máy bay vào Vĩnh Long để đón em D. về.