Bắc Giang: Chồng đâm chết vợ rồi bỏ trốn

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã ông Nguyễn Quốc Yên đã dùng hung khí đâm tử vong vợ mình rồi sau đó bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng đang vận động ông Yên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tối 17/10, tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa xảy ra vụ mâu thuẫn, người đàn ông đâm chết vợ rồi bỏ trốn.
Nạn nhân là bà Ngô Thị H. (SN 1956) là người cư trú tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc Yên (SN 1958) và bà Ngô Thị H. (SN 1956) cùng cư trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý (Hiệp Hòa) xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.
Bac Giang: Chong dam chet vo roi bo tron
Đối tượng Nguyễn Quốc Yên.
Khoảng 20h tối ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của bà H, nghĩ hai vợ chồng cãi nhau, xô xát như những lần trước nên gọi cho con trai đến. Người con đến sân gặp bố đi ra, hỏi thì ông Yên lảng đi và vượt tường trốn chạy. Khi vào nhà, soi đèn pin, người con thấy bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương gây ra bởi hung khí sắc nhọn.
Hiện nay, gia đình đã đưa thi thể bà H. về quê tại thôn Cầu Trang cùng xã. Ông Yên và bà H. có 3 người con chung gồm một con gái, 2 con trai. Cả ba đều đã có gia đình. Ngay sau khi xảy ra vụ chồng đâm chết vợ, Công an xã Bắc Lý kịp thời bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hiệp Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đảng ủy, UBND xã Bắc Lý cùng các ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.
Hiện nay, Công an huyện Hiệp Hòa đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng. Đồng thời, vận động Nguyễn Quốc Yên ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Đề nghị Nhân dân ai biết thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng, hãy cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất, mọi hành vi che giấu, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Mọi người dân có thể gửi thông tin trực tiếp đến Fanpage Công an huyện Hiệp Hòa hoặc số điện thoại 0983.853.969 (Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Dương Hưng – Phó Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa). Hiện vụ mâu thuẫn, người đàn ông đâm chết vợ ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>>>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Hành trình phá án: Thi thể nữ giáo viên dưới mương với 11 vết đâm

Thi thể nữ giáo viên mang trên mình hàng chục nhát dao, được phát hiện dưới mương nước trong đêm gây chấn động cả vùng quê. Ai là kẻ đã giết người phụ nữ này? Toàn bộ vụ án ghê rợn được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Thi the nu giao vien duoi muong voi 11 vet dam

Đã gần 10 năm trôi qua nhưng Ninh Giang (Hải Dương) vẫn nhớ như in vụ án thi thể cô giáo bị đâm nhiều nhát dao bị vứt dưới kênh nước. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 16/12/2012, người dân phát hiện tại mép bờ kênh dẫn nước T10-1, thuộc địa phận Trại Hào, Hưng Yên, Hưng Long, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác một phụ nữ trên người có nhiều thương tích, nghi là án mạng. 

Hanh trinh pha an: Thi the nu giao vien duoi muong voi 11 vet dam-Hinh-2

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân bị tử vong do 11 vết đâm vào người, trong đó có những vết thương chí mạng… 

Người đàn ông đâm chết cậu ruột ở TP.HCM

Sau khi cãi vã với cậu ruột, Cường chạy đi tìm dao rồi quay trở lại đâm nạn nhân tử vong.

Nguoi dan ong dam chet cau ruot o TP.HCM
Ảnh minh họa. 
Công an quận 8 (TP.HCM) đang tạm giữ Giang Mạnh Cường (34 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Những người đàn bà đi sau lưng ngựa

Đàn bà Mông quan niệm lấy chồng thì phải thương chồng hơn thương tấm thân mình, vì chồng mà sống. Thế nên người mẹ đi sau lưng ngựa đưa chồng say khướt trở về sau mỗi buổi chợ phiên.

Lên các chợ phiên và bản làng ở vùng Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), nhiều người miền xuôi và khách du lịch phương Tây rất ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông dân tộc Mông say khướt nằm chèo queo bên vệ đường, bên cạnh là người vợ nhẫn nại ngồi che ô cho chồng, chờ chồng tỉnh rượu để dìu về bản. Hay hình ảnh người chồng say rượu nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, phía sau là người vợ đeo lù cở (gùi) nắm đuôi ngựa lặng lẽ bước về nhà.
Hình ảnh này được các du khách thu vào ống kính máy ảnh, tạo nên một nét chấm phá độc đáo cho bức tranh văn hóa vùng cao nguyên đá Hà Giang.