(Kiến Thức) - Để cứu 4 chú chó con bị cuốn trôi sau trận mưa lớn, chàng thanh niên đã phải cởi trần, chui xuống hố phân để tìm kiếm.
Đoạn clip được chia sẻ lên mạng Liveleak về một chàng thanh niên người Thái Lan đã chui, lần mò gần 1 tiếng đồng hồ giới đường ống dẫn thải, hố phân để tìm 4 chú cún con.
Chàng thanh niên này được cho là một sĩ quan hải quân Thái Lan. Đoạn clip ghi lại hình ảnh anh cùng với vài người bạn đứng dưới hố phân, một người chui vào đường cống, ngậm đèn pin ở miệng và lấy ra 4 chú cún con đáng yêu dính đầy bùn đất, chất bẩn trên người.
Sau khi tìm được 4 chú cún, chàng thanh niên tươi cười chui ra khỏi đường cống, giơ hai ngón tay ra dấu hiệu chiến thắng. Lúc này toàn bộ cơ thể anh ta, cả đầu tóc, mặt mũi đều bị dính bẩn nhem nhuốc. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip này lên mạng, 4 chú chó con bị cuốn xuống cống sau một trận mưa lớn và vì thương cảm chúng nên những chàng thanh niên này quyết định chui xuống hố phân để tìm kiếm.
Anh chàng không ngại bẩn, chui xuống cống và tỏ ra vui mừng khi tìm được 4 chú chó con.
Chàng thanh niên chui xuống cống chia sẻ trên mạng rằng, anh cảm thấy mình như đã chết rồi khi phải chui đầu xuống nơi bẩn thỉu, hôi thối như đường dẫn thải trong hố phân.
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng và khiến rất nhiều bạn trẻ cảm kích. Yêu quý động vật và không quản ngại khó khăn, dơ bẩn để cứu chúng… hành động này của chàng trai trẻ được nhiều người khen ngợi. Nickname Napun Zell bình luận trên Liveleak: “Anh ấy thật đáng yêu và chịu khó. Bất chấp bẩn thỉu, chui xuống hố phân như vậy mà khi xong việc anh ta vẫn tươi cười. Những chú chó thật may mắn khi có một người chủ như vậy!”. Nickname Wu Lin viết: “Nếu đã coi những con vật này là bạn thì việc dành thời gian, công sức để cứu nguy cho chúng như vậy cũng là dễ hiểu. Nể phục anh chàng này dám lăn lộn, chui cả người vào đường ống dẫn thải như vậy!”.
(Kiến Thức) - Với thủ đoạn tinh, giữa đường phố Hà Nội, một nhóm thanh niên đã dàn cảnh va chạm giao thông rồi cướp, khiến nạn nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
(Kiến Thức) - Hình ảnh chiếc ô tô bay vọt lên trên không, sau đó đâm thẳng đầu xuống đất không chỉ khiến khán giả, mà còn làm cho những người xem thót tim.
(Kiến Thức) - Ngay sau khi “dùng gậy công vụ đánh vào mồm người vi phạm” (?) các CSGT , CSCĐ Hải Phòng đã gọi xe ôm và rời khỏi hiện trường.
Trên mạng xã hội Youtube đang lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút, với tiêu đề “CSGT Hải Phòng vụt gậy vào mồm dân xong gọi xe ôm trốn khỏi hiện trường” gây nhiều tranh cãi.
Thanh niên liều mạng nằm trên đường ray chờ tàu đi qua
(Kiến Thức) - Một thiếu niên người Italy đã đùa cợt với tử thần bằng cách nằm trên đường ray đợi tàu đi qua.
Theo tờ Daily Mail của Anh, một cậu bé người Italy đã thách thức số phận của mình và chơi một trò cực kỳ mạo hiểm. Trò chơi mà nếu không thành công, cậu ta sẽ bị nghiền nát với những bánh xe tàu. Một cuộc phiêu lưu đặt cược bằng chính mạng sống của mình, đem lại cho cậu thiếu niên này những trải nghiệm giữa sự sống và cái chết.
Cậu thiếu niên này đã nằm bất động trên đường ray xe lửa vùng Umbria của miền trung nước Italy, mặc cho tiếng gầm rú và tiếng hụ còi tiến đến gần, cậu ta vẫn kiên quyết nằm im để cho đoàn tàu lao qua cơ thể của mình. Rất may là cậu thiếu niên đã không hề hấn gì sau khi đoàn tàu đi qua.
Cậu thiếu niên bắt đầu nằm xuống chờ đoàn tàu đi qua...
Đoàn tàu lao qua cơ thể cậu bé.
Cậu ngồi dậy, đứng lên và nhún vai, sau đó tỏ vẻ tự hào bước đi với cánh tay giơ lên trời biểu hiện mình đã thành công. Cậu thiếu niên này thậm chí còn chu đáo bố trí máy quay để ghi lại cảnh tượng hãi hùng này.
Thoát khỏi bàn tay tử thần, cậu bé tỏ ra vô cùng hào hứng.
Khi video này được phát tán trên mạng, đã ngay lập tức gây được sự chú ý lớn. Một số cư dân mạng đã gọi hành động của cậu thiếu niên này là "dũng cảm tuyệt vời", bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người phản ứng gay gắt và tỏ thái độ e ngại về hành động đùa cợt tính mạng này: "Tôi không hiểu có gì vui thích ở đây, cậu ta có thể đã mất mạng, thật điên rồ", "Thực sự e ngại rằng hành động này sẽ khiến một số người bắt chước và sự việc sẽ chỉ dừng lại khi có người mất mạng".