Chuyện về người sống sót cuối cùng trong vụ chìm tàu Titanic
Bà Millvina Dean là người sống sót cuối cùng trong thảm kịch chìm tàu Titanic. Vào thời điểm con tàu Titanic chìm năm 1912, bà là hành khách nhỏ tuổi nhất và chứng kiến cha tử nạn cùng với hơn 1.500 người.
Vào năm 2009, bà Millvina Dean (còn có tên Elizabeth Gladys Dean) qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Theo đó, bà trở thành người sống sót cuối cùng trong thảm kịch chìm tàu Titanic. Cuộc đời nhiều nỗi buồn của bà khiến nhiều người thương cảm, xót xa.
Khi tàu Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng năm 1912, bà Millvina mới 2 tháng tuổi. Bà đi cùng bố mẹ và anh trai 2 tuổi trên chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng của Titanic.
Gia đình của bà Millvina là những hành khách mua vé tàu Titanic ở khoang bình dân. Họ là những công dân Anh muốn đến Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.
Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi dẫn đến thảm kịch đắm tàu, ba mẹ con bà Millvina được lên xuồng cứu hộ. Khi ấy, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên xuống xuồng cứu hộ để rời khỏi con tàu Titanic đang chìm dần xuống biển.
Theo đó, cha của bà Millvina là một trong số hơn 1.500 người thiệt mạng trong thảm kịch chìm tàu Titanic. Sau khi thoát chết, 3 mẹ con bà Millvina được đưa tới Mỹ trước khi quay trở về Anh sinh sống.
Do còn quá nhỏ nên bà Millvina không nhớ về thảm kịch Titanic. Phải đến năm 8 tuổi, mẹ của bà mới kể cho con gái nghe về cái chết của người cha. Dù không có chút ký ức gì về thảm họa đắm tàu Titanic nhưng bà Millvina cho rằng sự kiện này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình. Theo bà, nếu vụ đắm tàu không xảy ra thì gia đình của bà có thể có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ.
Sau thảm kịch Titanic, bà Millvina sống hầu hết phần đời còn lại ở Southampton, Anh. Bà làm công việc thư ký trước khi về hưu năm 1972. Bà không kết hôn nên không có con cái. Khi về già, bà sống trong một nhà dưỡng lão.
Do kinh tế khó khăn nên bà bán một số vật kỷ niệm liên quan đến thảm kịch Titanic để có tiền đóng chi phí ở nhà dưỡng lão.
Khi câu chuyện về bà Millvina được các phương tiện truyền thông đăng tải, một số mạnh thường quân đã quyên góp tiền giúp bà có cuộc sống tốt hơn.
Khi còn sống, bà Millvina không muốn xác tàu Titanic được trục vớt. Bà cho rằng, việc trục vớt xác tàu đắm là hành động kinh khủng gợi nhớ đến thảm kịch kinh hoàng năm xưa.
Mời độc giả xem video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích. Nguồn: VTV TSTC.
(VietnamDaily) - Ngày 15/4/1912, vụ chìm tàu Titanic khiến hơn 1.500 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng. Dù giới chức trách nỗ lực tìm kiếm và trục vớt nhưng vẫn không tìm được toàn bộ hài cốt. Vì sao lại vậy?
Cách đây 108 năm, vụ chìm tàu Titanic trở thành thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Ngay trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng, tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương.
(VietnamDaily) - Cách đây 108 năm, tàu Titanic huyền thoại có chuyển hải hành đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng. Nhiều bí mật về con tàu này được các nhà nghiên cứu tiết lộ nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.
Tàu Titanic huyền thoại (tên đầy đủ RMS Titanic) của hãng White Star Line được đóng trong 3 năm ở Belfast, Bắc Ireland. Sau khi hoàn thành, con tàu xa hoa, lộng lẫy được hạ thủy lần đầu vào ngày 31/3/1912.