Chuyện lạ hôm nay: Người đàn ông đam mê biến thành “người ngoài hành tinh”

(Kiến Thức) - Sắc tố da thay đổi sau khi điều trị ung thư, người đàn ông chán nản, cố gắng tự tử không thành. Sau đó, dị nhân xăm hình này tìm đến việc xăm hình như một niềm vui, một việc làm có ý nghĩa với bản thân. 

Nhìn vào hầu hết những bức ảnh được đăng trên trang Instagram của Adam Curlykale, nhiều người tưởng anh sử dụng bộ lọc màu theo phong cách tiêu cực. Nhưng đó thực sự là ngoại hình của Adam, người đàn ông được gọi là dị nhân xăm hình
Adam xăm hình lần đầu tiên vào năm 20 tuổi với thông điệp nhỏ trên cánh tay. Cũng từ đó, Adam đam mê xăm hình. Đến nay, trải qua 12 năm, Adam bao phủ 90% cơ thể mình bằng hình xăm.
Adam cho biết, anh sẽ không dừng lại khi 99% cơ thể anh được phủ bằng mực xăm. 1% còn lại, Adam gọi đó là bí mật trên cơ thể.
Chuyen la hom nay: Nguoi dan ong dam me bien thanh “nguoi ngoai hanh tinh”
 

Nhiều người sợ hãi khi nhìn thấy Adam, gọi anh là quái vật ngoài hành tinh, tuy nhiên người đàn ông đam mê xăm trổ này không hề ngượng ngùng.

Chuyen la hom nay: Nguoi dan ong dam me bien thanh “nguoi ngoai hanh tinh”-Hinh-4

Adam cho biết, những hình xăm đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. 22 tuổi, Adam bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột già, việc điều trị bằng hóa chất dài ngày đã khiến Adam cảm thấy như chết đi sống lại.
Không chỉ có thể trị liệu bằng xạ trị, hóa trị, liệu pháp phân tử và liệu pháp tế bào gốc khiến sắc tố da của Adam gặp vấn đề. Khi khỏi bệnh cũng là lúc anh bị nhiều người xa lánh vì làn da khác lạ.
Chuyen la hom nay: Nguoi dan ong dam me bien thanh “nguoi ngoai hanh tinh”-Hinh-5
 
Dù hiện tại đã có bạn gái, một người có sở thích kỳ quặc giống như mình, thế nhưng Adam chưa bao giờ quên quãng thời gian sống khổ sở và khó khăn sau cơn bạo bệnh.
Nhớ lại những ngày tháng đó, Adam cho biết, ngay cả bản thân anh cũng khó có thể chấp nhận ngoại hình mới của mình. Anh chán nản, rối loạn ăn uống và từng cố gắng tự tử. May mắn thay, khi xăm hình vào những chỗ da mất màu, Adam cảm thấy tự tin hơn. 
Chuyen la hom nay: Nguoi dan ong dam me bien thanh “nguoi ngoai hanh tinh”-Hinh-6

Mời quý vị xem video: Dị nhân chạy 3 ngày 3 đêm không nghỉ
Màu sắc yêu thích của Adam là màu xám nên hiện tại màu da của Adam là màu xám chì. Kết hợp với kính áp tròng và bộ râu trắng. Trông Adam chẳng khác nào người ngoài hành tinh.
Adam thừa nhận rằng vẻ ngoài độc đáo của mình có thể khiến người khác sợ, nhưng nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc và đó là tất cả những gì có ý nghĩa.
Đôi khi, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ đã là điều ý nghĩa nhất, mặc kệ những định kiến, những ánh mắt nhìn của người xung quanh, thôi thì, ta hãy sống vì bản thân ta!

Kỳ lạ cá nhảy lên thuyền, uống gần hết lon bia rồi bơi đi

Một đoạn video được công bố về chú cá uống bia đã gây tò mò cho cư dân mạng.

Theo đó, một ngư dân ở Brazil đã ghi lại khoảnh khắc có phần kỳ lạ này. Khi đang đi câu ở một con sông nước ngọt, theo đoạn clip có thể thấy, chú cá treo một bên vây trên mạn thuyền rồi uống hơn 20 ngụm bia từ ngư dân.

Khóc thét những cách thức kinh dị để gia nhập nhóm “Vua sắt”

(Kiến Thức) - Phủ nhận mình là một giáo phái, một tổ chức được gọi là "Vua Sắt" ở Thái Lan cho rằng mình có năng lực chống lại các loại vũ khí. Người gia nhập sẽ phải trải qua nghi thức bị chém vào bụng, vào chân bởi một con dao dài. 

Theo trang Daily Mirror đưa tin, tại Philippines có một nhóm người kỳ lạ gọi là "Iron King" - "Vua Sắt". Được biết, nhóm người này vào những năm 1970 rất đông đảo, còn được coi là một giáo phái, cạnh tranh trực tiếp với đạo Hồi. Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhóm càng ngày càng lụi tàn. Cho đến tận gần đây mới bắt đầu nổi trở lại.
 

Chuyện lạ hôm nay: Lớp học kỳ lạ 1 thầy 1 trò và lý do...

(Kiến Thức) - Lớp học kỳ lạ chỉ có 1 thầy giáo và 1 học trò ở thôn Du Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và câu chuyện đằng sau hình ảnh đặc biệt đó đã làm lay động trái tim hàng triệu người với tình cảm vô cùng ấm áp.

Người thầy đặc biệt của lớp học kỳ lạ này là thầy Xu Zefeng, 54 tuổi, là giáo viên cuối cùng của trường tiểu học thôn Du Thành. Ông công tác tại ngôi trường từ năm 1982.