Chuyện lạ hôm nay: Mẹ máu lạnh làm điều kinh hoàng với con chỉ vì...

(Kiến Thức) - Ném con trai ra khỏi tầng 17 ngay sau khi sinh, người mẹ trẻ máu lạnh khiến người người kinh hãi.

Mới đây, vụ việc người mẹ trẻ Thái Lan ném con sơ sinh từ tầng 17 xuống do thù hận bạn trai bỏ rơi mình đã khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.
Theo thông tin đăng tải, cô gái trẻ Netchanok Nokyungtong, 20 tuổi, người Thái Lan cùng bạn trai người Hàn Quốc, 40 tuổi đã quen biết, gặp gỡ được hai năm. Kỳ thực, người đàn ông Hàn Quốc đã sớm có vợ thế nhưng vẫn qua lại với Netchanok và phát sinh quan hệ thể xác với cô.
Đến khi Netchanok mang thai, người bạn trai lớn tuổi này lại không đồng ý, nói rằng sẽ đưa tiền để cô gái trẻ phá bỏ cái thai đi. Tuy nhiên Netchanok không đồng ý. Mặc dù không có tiền, cũng không có khả năng nuôi nổi con nhưng cô gái trẻ vẫn cố gắng mang thai và quyết định sinh con.
Chuyen la hom nay: Me mau lanh lam dieu kinh hoang voi con chi vi...
 
Thấy Netchanok không nghe lời, gã bạn trai người Hàn Quốc bỏ mặc cô bạn gái trẻ người non dạ, quay trở về Hàn Quốc, khiến Netchanok vô cùng đau khổ, phẫn uất.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Phụ nữ trầm cảm sau sinh có thể giết con hoặc tự tử
Mới đây, khi ở nhà một mình tại Pattaya, Netchanok trở dạ và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, trong cơn oán hận bạn trai không chút để ý tới mình, ngay sau khi sinh con, người mẹ trẻ mất hết lý trí, nhét con trai vào trong túi nhựa, từ tầng 17 ném chiếc túi ra ngoài, khiến bé trai rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.
Chuyen la hom nay: Me mau lanh lam dieu kinh hoang voi con chi vi...-Hinh-2
 
Đúng lúc đó, có một người hàng xóm đang ở dưới sân. Nhìn thấy chiếc túi to bị ném xuống liền tò mò tới xem. Không ngờ khi vừa mở chiếc túi ra, người này hoảng sợ tột độ khi thấy bên trong là thi thể một bé trai vẫn đang còn cuống rốn. Ngay lập tức, người này báo cảnh sát.
Trải qua quá trình điều tra, cảnh sát nhanh chóng bắt giam Netchanok Nokyungtong. Cảnh sát cho biết, khi bị bắt, người mẹ trẻ rất bình thản, không có một chút hối hận và đau khổ, khiến người khác phải ghê sợ vì sự tàn độc và máu lạnh của mình.
Chuyen la hom nay: Me mau lanh lam dieu kinh hoang voi con chi vi...-Hinh-3
 
Theo một số người, Netchanok có thể đã bị trầm cảm nặng hoặc có vấn đề về tâm thần.
Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn và người mẹ trẻ giết con sơ sinh chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho tội lỗi tày trời của mình.

Chuyện lạ hôm nay: Cậu bé 4 tuổi cưới mẹ và sự thật đau lòng

(Kiến Thức) - Mong muốn được nhìn thấy hình ảnh con trai trưởng thành trong 20 năm nữa, cha mẹ cậu bé đáng thương đã tổ chức đám cưới cảm động cho cậu. 

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long
Mới đây, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc diễn ra một hôn lễ đặc biệt. Trong đó, chú rể là một cậu bé có tên Bảo Bảo, mới 4 tuổi, cô dâu là mẹ của cậu bé. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-2
 Theo thông tin đăng tải, Bảo Bảo mới 4 tuổi nhưng không may mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp tính thể lympho, một dạng ung thư máu được hai năm.  Trong suốt hai năm qua, Bảo Bảo đã vô cùng dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-3
Cho dù đau đớn, cho dù khó chịu, Bảo Bảo cũng cắn răng chịu đựng, không muốn làm cha mẹ lo lắng, phiền lòng thêm. Thế nhưng trời không chiều lòng người, hai năm qua, mặc dù tích cực điều trị nhưng bệnh của Bảo Bảo không tiến triển bao nhiêu. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-4
 Biết rằng Bảo Bảo có thể ra đi bất cứ lúc nào, cha mẹ của cậu bé quyết định tổ chức đám cưới cho con trai với mong muốn được nhìn thấy hình ảnh Bảo Bảo đứng trong lễ đường. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-5
 Cha mẹ Bảo Bảo hy vọng, 20 năm sau, họ vẫn còn có thể được nhìn thấy Bảo Bảo đứng trong lễ đường đám cưới, bên cạnh là cô gái mà cậu yêu thương. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-6
Ngày cưới, Bảo Bảo mặc một bộ vest lịch lãm, đi giày đen, rất bảnh bao, đứng bên cạnh là cha và mẹ cậu. Đối với Bảo Bảo, mẹ là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. "Cháu muốn ở cùng mẹ mãi mãi", cậu bé nói. (Nguồn Sina)
Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-7
 Sau khi hôn lễ kết thúc, cha mẹ Bảo Bảo và cậu bé ôm chặt lấy nhau, khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. Tất cả mọi người đều mong mỏi có một phép màu xảy ra, giúp cậu bé nghị lực chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-8
 Trong ảnh là Bảo Bảo đang được kiểm tra và chữa trị. Nếu như những đứa trẻ khác đang ở độ tuổi ham ăn, ham ngủ, sống với những giấc mơ cổ tích của mình thì Bảo Bảo phải chiến đấu với bệnh tật. Những dòng hóa chất truyền vào cơ thể cậu bé khiến Bảo Bảo rụng hết tóc. (Nguồn Sina)

Chuyen la hom nay: Cau be 4 tuoi cuoi me va su that dau long-Hinh-9
 Hình ảnh thời thơ ấu của Bảo Bảo, khi cậu bé vẫn còn khỏe mạnh. (Nguồn Sina)

Khám phá về cây tỳ bà, đặc sản Lào Cai, Lạng Sơn

(Kiến Thức) - Cây tỳ bà là loại cây cho quả đặc sản của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn. Loại quả này còn có tên gọi khác là quả nhót tây.

Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son
 Cây tỳ bà có nguồn gốc vùng Đông Nam Trung Quốc. Do hình dáng cây giống hệt đàn tỳ bà nên loài cây này mới có tên gọi như vậy. (Ảnh Caycanhhaidang)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-2
 Trên thế giới, cây tỳ bà phân bố ở châu Á, châu Âu, Brazil, các bang phía nam nước Mỹ. (Ảnh Caycanhhaidang)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-3
 Ở nước ta, cây tỳ bà có nhiều ở Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng. Ngoài ra còn được trồng ở Hà Nội, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh…(Ảnh Caycanhhaidang)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-4
 Cây tỳ bà ra hoa từ mùa thu sang đến đầu đông, cho quả vào cuối mùa đông sang đến đầu mùa xuân. (Ảnh Hohaptreem)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-5
 Hoa tỳ bà rất thơm, quả tỳ bà thì mọc thành chùm, quả hình tròn hoặc hình trứng và thịt quả có màu trắng, vàng hay cam. (Ảnh Hangdailoan)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-6
 Cây tỳ bà được trồng để lấy quả ăn, làm cảnh hoặc lấy bóng mát. Quả tỳ bà ngoài việc ăn được còn được sử dụng làm thuốc chữa ho, viêm họng, cảm lạnh. (Ảnh Duongthu)
Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-7

Quả tỳ bà có vị ngọt hoặc ngọt chua, khi chín có màu vàng và mùi thơm dễ chịu. (Ảnh Caygiongdacsan) 

Kham pha ve cay ty ba, dac san Lao Cai, Lang Son-Hinh-8
Thậm chí ở Đài Loan, quả tỳ bà là loại quả mang lại giá trị kinh tế cao. (Ảnh Ngaymoionline)

39 vợ, 94 con, người đàn ông tiếp tục gây sốc khi công bố...

(Kiến Thức) - Có 39 vợ, 94 con..., đại gia đình của ông Ziona Chana đã lên tới hàng trăm người nhưng ông vừa công bố tin gây sốc khi tiếp tục muốn lấy thêm vợ. 

Trên thực tế, có rất nhiều người đàn ông thường tưởng tượng rằng, nếu được sinh sống ở thời cổ đại thì tốt, bởi ở thời cổ đại, một người đàn ông có thể sống cùng rất nhiều vợ, cũng được phái nữ tranh giành tình cảm, không giống như hiện tại, tán đổ một cô cũng khó.
Thế nhưng, tại Ấn Độ, có một người đàn ông năm nay đã 67 tuổi, không cần sống trong thời cổ đại vẫn có cuộc sống đa thê vô cùng hạnh phúc, khiến nhiều người ghen tị đỏ mắt.