Chú vịt kỳ dị uống rượu bia như uống nước gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Con vịt kỳ lạ này được ghi nhận là có tửu lượng rất cao, thậm chí người dân địa phương còn gọi chú ta là "tửu quỷ" vì con vật uống rượu như uống nước, không biết say. 

Tại thị trấn Chulmleigh, Devon, Anh, có một con vịt kỳ lạ được đặt tên là Star.
Star không chỉ là một con vịt kỳ lạ mà còn là một con vịt vô cùng nổi tiếng ở địa phương. Không giống như những đồng loại khác của mình thích dạo chơi trong thiên nhiên hoang dã, cùng kiếm mồi, bơi lội..., chú vịt Star rất thích làm những việc giống như con người.
Chu vit ky di uong ruou bia nhu uong nuoc gay sung sot
 
Star gắn với chủ nhân như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Đặc biệt, Star cũng giống chủ nhân mình, thích uống bia, uống rượu.
Chu vit ky di uong ruou bia nhu uong nuoc gay sung sot-Hinh-2
 
Chú vịt thích uống rượu bia kỳ lạ này được ghi nhận là có tửu lượng rất cao, thậm chí người dân địa phương còn gọi chú ta là "tửu quỷ" vì uống rượu như uống nước, không biết say.

Mời quý vị xem video: Vịt và hổ vờn nhau đầy kịch tính

Nếu vài ngày không được ngụm rượu, ngụm bia nào, chú vịt này sẽ trở nên luống cuống, không kiềm chế được.
Chu vit ky di uong ruou bia nhu uong nuoc gay sung sot-Hinh-3
 
Theo ông Barry Heyman, 71 tuổi, chủ nhân của chú vịt này cho biết. Vào năm 2011, ông và vợ mình đã nhận nuôi chú vịt Star khi đó mới chỉ vài ngày tuổi.
Chu vit ky di uong ruou bia nhu uong nuoc gay sung sot-Hinh-4
 
Chẳng ngờ, Star rất quấn người, bia rượu cũng rất tài tình. Bình thường, Star sẽ theo chủ nhân đến quán bar để uống rượu. Biệt danh "tửu quỷ" do mọi người đặt cho xuất phát từ một vụ ẩu đả của Star và một con chó trong quán bar vào năm ngoái.
Chu vit ky di uong ruou bia nhu uong nuoc gay sung sot-Hinh-5
 
Được biết, khoảng tháng 4 năm ngoái, khi đến quán bar uống rượu cùng chủ nhân, chú vịt Star đã uống khá nhiều, sau đó không rõ lý do, nó gây lộn và ẩu đả cùng một con chó cưng của người nào đó dẫn theo. Từ đó, biệt danh "Tửu quỷ" gắn liền với Star, nó cũng nổi tiếng hơn kể từ khi đó.

Lạ độc: Thai nhi "di cư" từ bụng người này sang bụng người kia

Cậu bé được mang thai bởi 2 người mẹ, đầu thai kỳ cậu ở trong bụng người mẹ đầu tiên, sau đó lại được mang thai tiếp và sinh ra bởi người mẹ thứ 2.

Cậu bé người Mỹ 5 tháng tuổi Stetson có đến 2 người mẹ cùng mang nặng đẻ đau là cô Bliss Coulter và cô Ashleigh Coulter, nhờ vào kỹ thuật độc đáo mang tên INVOcell, một sự pha trộn độc đáo giữa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF và bơm tinh trùng vào lòng tử cung IUI.

Thác nước kỳ dị, cứ mưa là hiện hình cô dâu

(Kiến Thức) - Tại Hồng Kông có một thác nước kỳ lạ, hễ trời mưa thì sẽ hiện nguyên hình khiến ai cũng sửng sốt. Mỗi khi trời mưa, nước nhiều, những người đi qua đây đều sẽ được nhìn thân hình dáng của một cô dâu diện chiếc váy cưới.

Thế giới rộng lớn, không có gì là không thể xảy ra, luôn có những chuyện khoa học cũng chưa thể giải thích nổi. Tại Hồng Kông có một thác nước kỳ lạ, hễ trời mưa thì sẽ hiện nguyên hình của một cô dâu, khiến mọi người sửng sốt.

Thac nuoc ky di, cu mua la hien hinh co dau
 

Theo thông tin đăng tải, thác nước này còn được gọi là thác nước cô dâu hay thác nước tân nương, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Hồng Kông. Truyền thuyết địa phương kể lại rằng, cách đây đã lâu, một đội rước dâu đã đi ngang qua thác nước này. Trong chiếc kiệu cưới đỏ thẫm của tân nương đến nhà chồng, cô dâu vô cùng vui vẻ.

Chẳng ngờ, khi đi qua thác nước, một người khênh kiệu trượt chân, khiến kiệu đổ, cô dâu ngã xuống thác nước và chết đuối trong đầm nước. Sau khi chết, cô dâu hóa thành thần tiên, mỗi khi trời mưa, nước nhiều, những người đi qua đây đều sẽ được nhìn thân hình dáng của một cô dâu diện chiếc váy cưới. Cũng vì thế, đầm nước phía dưới thác nước cũng được gọi là đầm cô dâu.

Thac nuoc ky di, cu mua la hien hinh co dau-Hinh-2
 

Được biết, mặc dù rất nổi tiếng nhưng muốn gặp được "cô dâu" trong truyền thuyết, du khách phải tốn nhiều sức lực.

Mời quý vị xem video: Kỳ lạ ngôi trường chỉ có duy nhất một học sinh. Nguồn video: VTC14

Dọc theo đầm nước phía dưới đi thẳng lên trên có thể thấy một tấm bia đá, nhưng đứng ở đây vẫn không thể nhìn thấy hình dáng thực sự của thác cô dâu. Phải đi từ bia đá thêm một đoạn nữa, dọc theo đường đường mòn đến ngã rẽ đến một cây cầu. Từ cây cầu nhỏ đi thẳng tiếp mới có thể đến thác cô dâu.

Thac nuoc ky di, cu mua la hien hinh co dau-Hinh-3
 

Bên cạnh thác cô dâu có nhiều lùm cây, cũng có nhiều đá tảng to, phía dưới thác vô cùng rộng rãi. Mùa xuân tới đây, du khách sẽ được nhìn ngắm cảnh đẹp mỹ lệ. Nếu như trước đó trời mưa, nước nhiều, thác nước chảy mạnh, hình thể của thác cô dâu sẽ hiện rõ hình ảnh của một cô dâu thực sự, tổng thể trông giống như cô dâu đang nhìn vào gương trang điểm, rất thực, rất sống động.

Theo thông tin đăng tải, trước đây, vì xảy ra nhiều hiện tượng lạ, nơi đây đã từng bị cấm, không cho khách du lịch vào thăm quan. Thế nhưng hiện nay, thác cô dâu đã được mở cửa để khách du lịch có thể thoải mái thưởng lãm.